Đi ngang thấy quán mới khai trương ở chi nhánh Nguyễn Trí Phương nên vào ăn ????????????
Nhà hàng mới, sạch sẽ, tuy nhiên bàn hơi sát nhau 1 tí nên hơi ngộp xíu????????????
Đồ ăn ngon, nêm nếm vừa phải, vị ok ????????????
Nhân viên thân thiện, nhiệt tình ????????????????????????
À, vì mới khai trương nên được giảm 25% nhân tuần đầu tiên nhaaa .
@t4_eattheworld
Mình rất thích ăn sashimi, đã từng ăn ở chi nhánh Đề Thám thấy cũng được. Giá rẻ, phải nói là rẻ. Sashimi 1 set mình thấy toàn phải 400k trở lên. Tuy nhiên, sashimi ở đây không tươi, cũng không đựng trong khay đá, đụng vào cứ bở bở. Đã yêu cầu cắt đôi làm mỏng hơn mà thấy vẫn ớn. Kết quả là 2 đứa bỏ luôn phần bụng cá hồi.
Trang trí món ăn không đẹp mắt.
Món mì cay hải sản mì còn sượng dai, phải yêu cầu đun thêm cho chín mì. Mùi vị thì ok.
Vị trí dễ tìm, nằm trên tầng 2 khu chung cư cũ nguyễn huệ nổi tiếng.
Thiết nghĩ nhiêu đó là đủ để không quay lại. Đồ sống thì tuyệt nhiên phải thật tươi, nhưng quán đã không đáp ứng được.
????Ko gian quán nhỏ và hầm, tuy nhiên đi vào buổi chiều có thể ngồi ở ngoài ban công ngắm phố đi bộ cũng thích.
????Mình order 2 mì udon tôm tempura, 1 sushi cá hồi nướng và 1 salad rong nho. Udon nước dùng thanh ăn ko ngán, sushi ngon do có xốt mayo beo béo, salad rong nho chua vừa phải là 1 món ăn kèm thích hợp đế ko bị ngấy.
Đây là 1 trong những quán sushi mình hay ghé ăn nhất. Giá cả hợp lý, chất lượng ổn chứ với mình thì k hẳn là ngon nha. Không gian thì quá đẹp r nè, ăn vào chiều tối ngồi ngoài bancon sống ảo là bao đẹp luôn. Nhưng có 2 điều mình k thích lắm đó là:
-1: phải leo thang bộ, có thang máy nhưng k bik có phải trả tiền k mà mình k thấy ai đi nên mình cũng hem đi luôn. Mình k leo cầu thang được nên mặc dù k cao lắm mình vẫn thấy khá là mệt????????????.
-2: nhân viên khá nhanh nhẹn, dễ thương nhưng mà gừng đỏ cho khách tiết kiệm kinh khủng mà mình lại rất mê ăn gừng đỏ????????.
Nói chung là nếu ra phố đi bộ chơi mà thèm sushi thì nên ghé lên đây ăn, sẵn tiện chụp hình luôn là vừa no vừa đẹp nữa. Ngoài ra thì chung cư này có khá nhiều quán cf đẹp nữa.
Ps: k hiểu sao lần này ghé lại ăn mình thấy chất lượng đi xuống í, k ngon như mấy lần trước nữa
Giá cả theo mình thấy khá ổn so với những chỗ khác, không gian cũng không lớn lắm. Được cái mấy bạn phục vụ cũng khá tận tình. Về đồ ăn thì mình thấy sashimi cũng tươi ngon, mực chiên còn hơi dầu tí, riêng mình thì mình thích Maki cá hồi chiên phô mai - béo béo ngậy ngậy :3 có dịp sẽ ghé lần nữa
Quán phục vụ tốt nv tận tình view đẹp đồ ăn thì ngon sẽ tới ủng hộ lần sau
Trừ 1 bạn pv nữ đeo kính dáng lùn có thái độ không tốt mình chĩ lỡ làm đỗ nước tương thôi mà bạn ấy có vẻ cọc cằng không thích cần xem lại cách pv của mình