Bước vào quán là bị mê hoặc luôn. Trang trí bắt mắt mà hiếm khi mình đi cafe mà phải thốt lên trời ơi đẹp quá.
Thích đi buổi tối vì nó vắng khách, thích cảm giác xung quanh yên ắng.
À vâng trang trí là đã ăn điểm rồi nước uống cũng khiến tui ngẩn ngơ luôn. 2 ly kia thế nào ko rõ, riêng cafe sữa của mình rất ngon trời đất ơi. Có thể do tui chưa thử các thương hiệu cafe xịn xò khác nên theo ý kiến riêng của tui thì ly 25k này rất ngon. Nó có vị đắng tui cần, và vị thanh của sữa, ko bị ngọt ngắt từ sữa ông thọ hay đắng chát từ hạt cafe, rất vừa miệng, ly cafe sữa ưng ý nhất.
Giờ mới phát hiện ra, sẽ ghé lại nhèooooo.
Nhân viên dễ nói chuyện vui tính.
Sữa tươi hoa đậu biếc trân châu đường đen cần cải thiện thêm
Hôm nay là lần thứ 2 mình uống sữa tươi hoa đậu biếc trân châu đường đen của quán và vẫn bị thất vọng như lần đầu. 2 lần cách nhau cũng 3-4 tháng gì đó.
Lần đầu mình thử là do mình thấy chị chủ quán post thức uống mới trên fb, mình thấy lạ lạ nên mình tới mua uống thử. Vị sữa béo vừa, độ ngọt cũng vừa phải nhưng trân châu thì rất cứng. Mình nhai muốn mỏi miệng luôn nên đành bỏ mặc dù mình rất thích ăn trân châu. Sau đó mình có góp ý với quán, hi vọng là sẽ cải thiện vì mình nghĩ có thể là do lần này trân châu chưa đc nấu kĩ.
Tới hôm nay thì mình và ông xã quay lại và cũng uống đúng món đó. Ông xã mình uống thử trân châu thì nói là cứng quá , mình uống thử thì đúng là như vậy thiệt. Ông xã mình tới quầy pha chế nói với anh pha chế liền. Không biết có phải vì anh này khá lớn tuổi không nhưng mà không hề nở 1 nụ cười khi ông xã mình tới nói là trân châu quá cứng, không ăn được, cũng không một lời xin lỗi. Đây cũng là lần thứ 2 mình nhận được thái độ dửng dưng của ảnh, không phải là bất lịch sự mà là dửng dưng.
Mình chưa từng uống những món khác nên không biết như Thế nào nhưng món sữa tươi trân châu đường đen này rất không ổn. Hi vọng quán sẽ xem lại và cải thiện trân châu.
Quán nằm trong hẻm khá vắng và tối, nguyên con hẻm có mình quán là sáng đèn nhất
Không gian nhỏ nhắn, trang trí khá dễ thương :3
Mình gọi olong milk tea ( có sẵn lớp milk foam ở trển), trà khá đậm và thơm, lớp kem ngon, sánh;
Quán có kết hợp bán thêm túi xách, có khá nhiều người tới lựa mua :))
Nói chung là quán ổn lắm, sẽ quay lại <3
Quán yên tĩnh, đẹp, thức uống ngon, nhân viên lịch sự
Mình ít khi review quán nào nhưng mà quán okay thế này chưa ai review thì uổng quá ))
Thức uống : mình gọi olong machiato 35k nhưng dùng metee nên chỉ còn 18k. Đựng trong cái bình rất xinh, vị khá đậm trà, ngon
Không gian : đẹp, không rộng lắm, có máy lạnh, rất yên tĩnh, nhạc hay ????, mình đến học bài và rất thích
Nhân viên : rất lịch sự, siêu dễ thương, mình hư cây bút xóa thì lại hỏi sao vậy bé, còn sửa giúp mình ))) cute vl
Chắc chắn quay lại ❤