Mình đặt 1 set mini foiry của Su's house, dc code giảm 40% nên set này chỉ còn 90k cả ship ????, tính ra là khoảng hơn 7k/bánh. 12 chiếc đều nhân kem socola, chỉ khác topping rắc trên bánh. Bánh rất thơm, nhân kem nhiều, vỏ mềm hơi dai. Vì bánh nhỏ nên cho cả cái bánh vào trong miệng luôn chứ cắn nửa là nhân kem trào ra ngoài hết luôn đó ????, giá mình thấy rẻ hơn Chewy, và ngon hơn nữa ☺.
Vừa đc tặng hộp bánh su kem mini foiry xong ???? cơ mà ăn thử 1c thấy béo quá ???? nhân kem mát lạnh bùi bùi nhưng hơi ngấy í ???? ăn cả hộp chắc tăng 2kg mất ????????????????
Cái bánh có hạnh nhân bùi bùi giòn giòn ăn vs chocolat là đỡ ngấy nhất :(((
Hôm sinh nhật bạn thấy chán bánh gato thông thường nên chuyển sang đặt 1 set bánh sukem thế này, nhìn vừa xinh yêu lại còn tiện, ai ăn cái nào lấy cái đấy đỡ phải cắt. Set 25 bánh này 320k nhé, vỏ bánh dai dai, ngập nhân kem, để lạnh ăn ngon lắm. Trang trí cũng đẹp và cẩn thận nữa, túm lại là rất đáng thử đó nha.
Bánh su kem đợt mùa lạnh này có vẻ khá hot ở Hà Nội. Su's House thuộc dạng bán bánh take away hoặc ship bánh chứ không ăn tại cửa hàng. Quán này cũng khá là dễ tìm, nằm ở ngay ngã tư. Su's house có giá tầm 20k- 25k một chiếc bánh su kem với đa dạng vị khác nhau. Bánh su kem còn có thể mua theo set mini với giá khác nhau, rẻ nhất là su kem thường 9 cái có giá 60k. Ở đây thứ tư còn có khuyến mãi mua hơn 200k là được tặng thêm một hộp su kem thường. Su kem ở đây khá là ngon, nhân kem mềm, không bị ngọt quá mà lại ngậy béo. Vỏ bánh mềm và thơm. Chị chủ bán bánh thì khá thân thiện, nhiệt tình với khách
Mua size mini để ăn cho được nhiều vị. Nói là mini chứ cũng khá là lớn với mình. Bánh ngọt vừa với người ăn ngọt ít như mình, nhân kem mát lạnh. Lần trước mình ăn vỏ bánh còn giòn cơ, lần này chắc mua lúc cuối ngày nên bánh để lâu ỉu ????
Nhưnh túm lại vẫn thích bánh ở đây.
Quán ở mặt đường, đối diện cái chè Malaysia nổi tiếng ấy. Có 1 tầng thôi nhưng có bàn ghế nên có thể ngồi lại ăn bánh đc.
Mình từng ăn ở đây 2 lần. Lần đầu đến buổi chiều. Quán vẫn còn bánh su tươi, nghĩa là vừa làm xong, mình chọn bánh gì người ta bơm nhân vào bên trong. Lần đấy cực kì ấn tượng vì bánh rất ngon, topping hay nhân đều ngậy béo. Lần này đến lúc muộn (10pm kém) nên không có nhiều sự lựa chọn, chỉ còn su kem nhỏ nhân vani.
Mình chọn topping là phomai sợi (ngon cực, hơi mặn ngậy), blueberries (chua, ngọt), kem vani (ngọt, vị nhẹ). Nhân là su kem có vị thơm vani và vị béo của bơ. Ngon lắm. Ở đây có 2 loại bánh là bánh nhỏ và to. Bánh to khoảng 25-28k/cái, bánh nhỏ thì bán theo hộp là 85k/10-12c. Mình thấy mức giá đó là trung bình cao nhưng chất lượng thì hoàn toàn xứng đáng.
Miễn bàn.
Một điểm cộng là dù mua bánh lúc khá muộn nhưng nhân viên vẫn rất vui vẻ và nhiệt tình.
Mình rất thích ăn bánh su kem Singapore. Bình thường mình hay ăn của Chewy nhưng nghe nói Su house ăn cũng ngang ngửa nên order về ăn thử. Mở ra ăn cái đầu tiên thì dính luôn cái này. “1 nhúm lông”??? Chả biết nên gọi là gì. Nếu là 1,2 sợi thì thôi thì còn tạm bỏ qua được nhưng như thế này thì đúng là ko chấp nhận được.
Bánh ngon, giá cả hợp lí. Vỏ bánh dai dai mỏng mỏng cực thích. Nhân kem bên trong ko bị ngấy có nhiều vị như vani, matcha và sôcla. Đây là bánh mình đặt làm riêng nên có thể mix vị được. Còn gọi theo set thì mình ko biết có mix vị được ko. Hộp đựng cũng làm chăm chút nữa. Nói chung là có tâm lắm ấy. Ai có ý định đặt thì nhanh đi ))) ko tiếc đâu. Thật đấy ????