Đợt đi hội chợ Thái lan , nơi đây đầy những gian hàng bán tất tần tật mọi thứ , từ quần áo, món ăn, bánh kẹo, phụ kiện xe , thau nồi niêu xoong ...kể cả mì ly.
Bán đủ thứ
Nhiều người vẫn nhắm đến nhất là địa điểm ăn uống
Giá phải chăng, phù hợp túi tiền
Diễn ra 3 ngày, ngày nào cũng đông nườm nượp. Gửi xe đâu cũg kẹt, hết chỗ gửi.
Được cái là , đây bán đúng giá, vật phẩm nào cũng bán đúng giá. Dù có mắc thì giá cũng chênh lệch đôi chục ngàn.
Nếu có những hội chợ, mình sẽ đi thường xuyên. Vì không phải bỏ tiền ra để đi du lịch xa . Tại hội chợ , nhiều gian hàng , bán phụ kiện , đồ lưu niệm cũng nhiều hơn so với đi những nước du lịch khác.
Mua hàng xong được phát phiếu mua hàng để chơi trò chơi. Có khu trò chơi,chơi trên sân khấu và vòng quay may mắn nữa. Mình chơi hết và...trúng quà hết luôn, chơi vui lắm rất dễ trúng nữa :D