Đinh Tiên Hoàng đi thẳng vào Xô Viết Nghệ Tĩnh -> quán nằm bên phải (kế bên hẻm 79)
Súp thập cẩm 35k: Cua (thịt cua biển), 1/4 bộ óc heo, 1/2 hột vịt bắc thảo, 1 con tôm (nhỏ hơn lần trước), 1 trứng cút, thịt gà, thịt bò, nấm... -> thịt bò không ngon.
Phần trên hình là súp thanh cua giá là 20.000, súp được đựng bằng tô giấy, xinh tiện lợi và bảo vệ môi trường. Súp theo mình là ngon, nêm nếm khá vừa. Đồ ăn trong súp phải nói là quá đầy đủ. Có bắp, nấm, thanh cua, trứng. Mình và bạn mua 2 loại là súp tôm và súp thanh cua. Chị nhân viên có ghi chi tiết tên của từng loại trên nắp hộp nên mình kh cần phải phân vân mở từng hộp xem súp gì. Thực đơn quán đa dạng món và các món giá cả đều phải chăng.
Ăn ở đây rất nhiều lần r nhưng lầm nào cũng cực kỳ ưng ý. Súp rất ngon, anh chị phục vụ cực kỳ nhiệt tình và rất thân thiện. Súp nào cũng ngon hết nên mọi người nên mix 3 loại. Mình thấy bò và gà nấm là 2 loại ngon nhất
Quán mới mở gần trường mình, do bán cho học sinh nên quán mở rất sớm. Giá cả theo mình là ổn, hôm mình mua hết trứng cút nên chị nói bù tôm cho mình. Phần của mình là súp cua tôm, cở 4 - 5 con lận. Giá của phần súp là 20.000, hộp đựng cũng rất là xinh luôn và đậy rất chặt kh bị đổ. Chị bán tận tình có ghi chú rõ giữa các phần, thái độ phục vụ cũng rất tốt luôn. Về phần súp thì theo mình hơi nhạt còn lại thì tất cả đều ổn.
Nhận được hộp sup Now giao còn đang nghĩ không biết có nhầm không mà sao nhỏ bé quá, không nghĩ rằng đây là hộp sup thập cẩm 35k. Nhưng hy vọng chất lượng bù số lượng, ăn thử thì thất vọng tràn trề, đồ ăn thì ít hơn bên Sup Mập, vị cũng không đậm đà. Điểm cộng duy nhất là đựng trong hộp giấy.