Đi ăn buổi tối nên tiệm hết súp cua. Nên mình order phá lấu với bắp xào. Phá lấu ăn tạm ổn, cũng rẻ mà ăn no. Thích nhất là bắp xào, bắp xào trứng nhiều mà lại vừa vị, ăn ngon mà thích vô cùng. Hình như 20k cho một phần bắp xào, bắp ăn ngon nên mình thấy không uổng tiền. Cô chủ nhanh nhẹn, nói chuyện dễ thương. Quán vỉa hè chỉ là bàn ghế bình thường.
Ăn lần đầu chiều trong tuần. Rất đông các bạn trẻ vì giá cả khá mềm.
Súp cua 10k/chén khá chất lượng nha. Hột vịt lộn xào me 9k, xuất sắc. Thêm bánh mì phá lấu 20k nữa. Bao no!
Cô chủ rất dễ thương, cười tươi rói dù quán đông.