Qua nhà bạn chơi mà ko biết ăn gì thế là qua khu này đi lựa :))
Dạo một vòng thấy quán này đông nên vào. Nhìn xung quanh ai cũng ăn bít tết nên là gọi luôn
Đem ra còn cháy xèo xèo luôn nha:))
1 phần dc 2 miếng bò cũng to 60k
Có kèm bánh mì và salad nữa
Gia vị theo mình thấy là cực kỳ đậm đà nha, nếu so với các quán bít tết vn khác thì quán này làm rất ngon đó
Tiếc 1 cái là salad ko bóp chút dầu giấm sẽ ngon hơn
Hồi còn ở bên Q6, mình la lết ăn uống hầu hết các quán trong khu vực này luôn. Khu này là chị mình chỉ cho và Hoàng Yến là địa điểm thường xuyên nhất vì chủ quán là người đồng hương vs ba mẹ mình :))
XƯA ĐI ĂN ĐỂ NO VÀ THƯỞNG THỨC NÊN KO CÓ CHỤP HÌNH :D
Nói là quán súp cua nhưng quán này có thực đơn rất đa dạng, và mình cũng đã ăn khá nhiều món ở đó.
- Bít tết: nói ngon thì ko ngon nhưng ăn đc, cách đây 2 năm mình ăn là 50k, sau tết 2011 là lên 55k. Ko biết hiện tại là bao nhiêu, thịt bò ướp đậm đà nhưng miếng bò khá nhỏ, so vs hồi đó mình cảm nhận là ngon, nay đc ăn nhiều bít tết ngon hơn nên thấy nó bt và đại trà. hehe. Kêu thêm cái gì cũng tính tiền hết, kể cả dĩa đồ chua ngọt ăn kèm -_-
- Bánh canh cua: món này ngon nè, súp đậm đà, cọng bánh canh dai vừa phải. Mình ko ăn đc gạch cua nên toàn ăn giò vs thịt càng cua thôi. Tô 35k, khá chất lượng.
- Mì or nui xào bò: Ăn cũng bt, đc cái thịt bò nhiều vs rau cũng thấm và ngon nhưng quá nhiều nước tương nên mình ko thích mấy,
- Bột chiên hồi đó 17k, là món ăn ưa thích của chị mình (mình thì ko bao giờ ăn bột chiên) nhìn ngoại quan có vẻ ngon, chén đu đủ vs cà rốt ăn kèm cũng đc.
- Bún bò huế: 32k, nó to chà bá luôn, thịt bò, giò heo, chả các thứ, mấy bạn nam ăn bao no nha ^^
Quán còn bán nhiều thứ ăn vặt như sinh tố, cooktail chè, gỏi các loại vs giá khá cao so vs mặt bằng bên đó, tuy nhiên thức ăn đa dạng nên rất là đông khách (theo quan sát của mình là đông nhất ở khu đó luôn)
Có người giữ xe (ko ghi thẻ) ngay trước quán free.
Phục vụ bình thường, hồi đó mình ko quan tâm lắm ^^ Chắc hôm nào ghé lại kiếm vài tấm ảnh cho mọi người quan sát thử :)
Đi ngang thấy quán đông , rộng rãi , nhiều món với lại thơm nữa nên ghé vô ????
Súp óc heo : chén nhỏ thôi 18 - 20k , nhiều óc heo , hơi đặc ( chắc bị nguội , bưng ra là đã nguội rồi ???? ) , không ngon lắm mà cũng tạm chấp nhận .
Bít tết : hai miếng bò khá lớn , mỏng , không dai lắm mà dao cắt không đứt được phải nhờ cắt giùm ???? bò ngon , có thể nói là hợp khẩu vị của mình vì không quá mặn như mấy chỗ khác .
Gà tiềm ăn cũng được , gà mềm , không đặc sắc cho lắm , nước ngọt quá ạ , mất cả mùi thuốc bắc :((
Há cảo : lớp bột ngoài mỏng , mùi hơi lạ , nhân có thịt với hẹ . Xíu mại : cũng được . Mình có ý kiến chút về nước chấm há cảo xíu mại : nó . . . . ngọt quá , thêm chút mặn nữa là ok
Bánh canh cua tôm : ngon nhất trong các món mình gọi . Tô bự , nóng hổi , cua tôm nhiều , bánh canh dai dai , nước dùng ngon
Nhà mình cuối tuần hay ghé cư xá ăn, nay thấy quán này nên ghé vào ăn thử, quán rộng rãi và sáng sủa lắm.
Nhìn menu mà hoa cả mắt, món ăn đa dạng từ món mặn tới món ngọt, có đủ từ nui, mì, cơm, bún, bánh canh, bít tết, chè,...
Bánh canh cua (35k) : có ghẹ, chả và bánh suôn thì phải, muốn đa dạng hơn thì kêu mấy option ở dưới. Sợi bánh canh mềm, ngon nhưng nước dùng và đồ ăn thì bình thường, không đặc sắc, hơi nhạt.
Óc heo tiềm (30k) : này ba mình ăn nên mình không chụp hình, nước tiềm thơm và ngọt, nhưng óc làm hơi tanh ????????♀️
Nhân viên hoạt bát, lịch sự, menu nhiều món nhưng thấy bình thường quá, ăn một lần cho biết thôi chứ không quay lại.
-Quán nằm ở mặt sau của quán bò né, đầu hẻm quẹo vô, mình nhà gần đó đi quen nên dễ tìm. quán kiểu bình dân, rộng rãi. ban ngày thì ko đông chứ buổi tối cũng đông khách lắm. Bảng hiệu quán mình nhớ là bò bít tết HY chứ ko phải súp cua,
-nhân viên thoải mái, nhiệt tình
- chị em mình gọi phần beefsteak trứng xíu mại (68k), beefsteak (65k), 1 sâm củ năng (15k)
phần của mình mỗi bò được hẳn 2 miếng, ăn ngon đã dễ sợ
của chị mình thập cẩm thì được 1 miếng bò, 2 trứng, 1 cục xíu mại
bò ăn vừa miệng, mềm mọng nước, cắt dễ dàng ăn khá ngon. một phần bao gồm cả đĩa salad, bánh mì
- nước sâm ngọt vừa phải, củ năng nhiều, có cả thạch nữa.
Menu bò từ 62k-70k, còn bán nhiều món như cơm, nui xào, súp, đủ loại hết...giá không hề đắt
Lâu rồi mới quay lại ăn thấy ưng ghê, chất lượng ok cho 1 quán bình dân như vậy. chắc thèm beefsteak vô đây ăn cho đã. Lo ăn quên chụp hình luôn :))
Quay lại ăn sau 1 tháng, mùng 5 tết thấy đã đổi menu
Quán rộng rãi, rất đông khách, nhiều món ăn vặt đã hết.
Nhân viên nhiệt tình.
Về món ăn: khi gọi mới làm, nên nóng hổi và làm theo yêu cầu được
- bò bít tết 70k: 2 miếng bò vừa phải kèm đĩa dưa chua, 1 ổ bánh mì: bánh mì giòn rụm chấm kèm nước sốt bò khá ngon, bò mềm cắn ngập sốt vị vừa miệng.
- bánh canh cua tôm: tô khá lớn, có thịt và chả cua nhiều, ăn được.
- nui xào bò: đĩa lớn, chất lượng, bò nhiều, nui mềm dai.
sẽ quay lại để thử các món khác, đặc biệt là bò ^^