-Hồi đó mình ăn hạnh là 17k mà chén cho có chút xíu à, hnay tự nhiên thèm nên ghé thôi. Giờ lên 18k rồi, phần ăn khá ít nhưng đc cái cua nhiều, nêm nếm ổn, cho bịch ớt sa tế ăn kèm, bao bì hộp đựng cũng sạch sẽ, mình ăn ít mà ăn xong còn thấy hơi đói đói huống chi mấy bạn ăn bth chắc phải gọi 2,3 phần mới no
- quán sạch sẽ, cũng dễ tìm
- chén súp nhỏ, nhiều cua. nhưng giá 17k 1 chén thì hơi chát vì chén có chút xíu súp à
- ngoai súp còn có cá viên , hồ lô hay há cảo, bánh flan. đồ uống khá nhiều, chủ yếu là sinh tố.
Hnay 16h mình ăn súp cua ở quán.cũng dc nhưng có điều dơ quá.có nguyên con ruồi trong chén.nghẹ thì chưa bóc hết nên còn nhiều vỏ cứng ăn đau răng. Còn há cả thì chua bị hư mà vẫn mang ra bán dc.mình quên ko chụp lại đĩa há cả.hic cảm thấy bực mình.mất tiền oan đĩa há cảo.mất vệ sinh.đăng vậy thôi chứ chắc quán cũng ko có cách giải quyết cho khách hàng đâu nhỉ.cảm thấy bị tức điên.
- hình như quán kết hợp súp cua với há cảo, xíu mại
- vô không ăn súp cua. Hồi đó ăn súp cua Hạnh thì ngon, rẻ, chất lượng. Giờ chắc bây giờ lên giá , còn chất lượng và ngon có như xưa không thì không biết
- kêu há cảo với xíu mại. Ăn thấy chất lượng, ngon, rẻ, nước tương ngon.
1 phần nhỏ như này là 22k, cua cũng khá nhiều có thể là do chén quá nhỏ nên thấy nhiều ????. Theo mình thì cực kì ít, vs giá 22k thì khá chát vì ăn xong như k ăn ????