Quán có không gian rộng rãi, sạch sẽ. Súp cua ở đây có giá 19k chén nhỏ và 38k chén lớn. Giá khá nhỉnh như thế này là do chén súp có rất là nhiều cua. Có thể nói là cua nhiều hơn súp. Tuy nhiên thì không có những thứ khác như bắp, hay thịt hay trứng như những quán khác. Súp được nêm vừa ăn, nóng hổi, thơm. Cho thêm sa tế ăn cay cay, nóng nóng cực ấm. Tuy nhiên do cua lấy nguyên miếng không bị nát nên còn xương trong thịt, ăn hết thịt phải lừa ra nên hơi khó chịu trong lúc ăn. Nhân viên phụ vụ nhanh do quán cũng không đông. Ở đây cũng không có khăn giấy khô, chỉ có khăn giấy ướt. Và khi dùng khăn giấy ướt thì sẽ tính tiền.
Đậu xe trước cửa quán.
Súp 1 nùi cua chẳng ăn được một muỗng súp nào , cua thì toà ghẹ chứ đâu ra cua , toàn vỏ ghẹ nhai rộp rộp, mua 1 phần lớn mang về mà múc dc mấy muống quăng luôn nguyên chén. Dở và không bao giờ quay lại
Lúc trước ăn còn thấy đậm đà và ngon . Nhưng dạo này đổi bếp hay chủ mà súp dạo này không ngon như trước nữa . Mùi vị nhạt hơn nhiều và màu sắc ko còn đậm đà .:(
Thứ sáu là con trai mình học bơi, xong về là phải đi học ngoại ngữ. Hôm nay mắc chứng gì tự nhiên " Con đói wa ba ". Định tắp vào chợ PVH lại chạy lố, bên trái là Súp Cua Hạnh vào luôn. Chủ yếu là cho thằng nhỏ ăn, chứ đời nào mình ăn súp cua. Thấy con trai ăn liềm liệm, mình kêu 1 chén nhỏ ăn thử, wa toàn là cua, ngọt...chắc cứ thứ 2, 6 là học bơi tiếp hjj
Mình ăn súp cua Hạnh đến nay là gần 10 năm, lúc đó chỉ biết 1 em ở gần chợ Gò Vấp thôi, ngon ban đầu thì thôi rồi, chuẩn cơm mẹ nấu. Giờ đỡ ngon hơn trước rồi còn giá gấp đôi, đồ cũng ko ok như xưa, thấy dở nhất các chi nhánh là em nì ák.. hic hic..