Chỗ này mình ăn cũng mấy năm rồi, ngoài súp cua còn có cả há cảo nữa, tha hồ ăn vặt luôn. Súp cua Hạnh nổi tiếng thịt cua nhiều mà do hấp cách thuỷ từng cốc nên không bị vỡ thịt cua. Giá cả chưa đến 20k/ phần. Nhìn chung ăn ok nên còn ghé hoài hoài.
Tối hôm kia ông già thèm súp cua nên tụi mình dắt nhau ra đây. Súp cua Hạnh thì có quá nhiều chi nhánh rồi, riêng chi nhánh ở***thì mình thấy cũng sáng sủa, chỗ ngồi rộng rãi, thoải mái. Giá súp cua mình thấy khá cao so với những quán khác vì phần súp cũng hơi nhỏ, bù lại vị súp vừa miệng, khá ngon, nhiều thịt cua nha. Súp ở đây được chia ra từng cốc, hấp cách thủy trong nồi nên dù lúc tụi mình tới ăn là khá trễ, lúc quán gần đóng cửa rồi nhưng súp vẫn ko có vị như bị hâm nóng quá lâu trong nồi. Ngoài súp cua, quán còn có khá nhiều món ăn vặt khác, giá cũng phải chăng. Tụi mình có order thêm 1 phần há cảo hấp (20k 5 viên nha), nhân há cảo hơi nhạt, vỏ hơi dày 1 tí nhưng nhìn chung cũng ổn.
???? 10-50k/phần
⏰ 07:00-22:00
???? Follow instagram @ongbagiahaman để xem thêm nhiều review của tụi mình nha
Cua nhiều nhưng súp bở. Không trứng cút, không óc heo. Gộp 3 ly nhỏ lại mới bằng 1 ly súp bình thường chỗ khác bán (60k).Được cái cô nhân viên lịch sự. Nói chúng là trừ quá mắc ra và không có cái gì khác ngoài cua thì cũng ổn
Chưa bao giờ ăn 1 bát súp cua mà mắc đến như vậy, mình đi 2 người gọi 2 bát súp cua cỡ lớn mỗi bát gần 40k ????♀️, vị thì cũng quá bình thường thôi, lại còn có vỏ cua nữa, vừa ăn vừa nhả bã ????, kết luận: kbh quay lại
1 li súp không đc đầy li nữa mà bán 50k 1 li???? coi tức không. Nhờ ny mua chứ t mua là t không lấy rồi. Mở nắp ra toàn mùi bột ngọt. Ăn vô k nge mùi súp chỉ nghe mùi bột ngọt. Chưa kể cua hư hay sao đó nghe mùi khai khai nữa. Đã vậy còn vỏ nữa chứ. Trg hình là mới bỏ cái muỗg vô chưa kịp ăn nữa mà tức quá phải chụp lại viết complain. Ăn lần đầu củng như lần cuối. Bán vậy mà coi đc hay thiệt ????????????????????????
Đọc review khen chắc toàn ng quen k quá à ????????????
Chất lượng bìnhh thường
Nhưng giá 1 ly lớn 50k lận
Do mấy chỗ khác không còn bán súp thời dịch phải cắn răng mua vì vợ thích ăn
Sau dịch chắc ko dám ăn nữa vì mắc quá trời
Từng ăn quán này từ thời sinh viên lúc giá chỉ có 10K/chén. Nay lên 19K/chén rồi. Tuy chất lượng không thay đổi nhưng về cơ sở vật chất của quán không tốt lắm.
Nói về Súp cua Hạnh thì khá nổi tiếng, nhiều bạn biết. Vị tạm ổn. Hình như là ghẹ chứ không phải cua. Đó là cảm nhận của riêng mình. Cả nhà có thể thử. Thích hợp để ăn vặt sau bữa chính ngon lành. Bát nhỏ 19K, lớn 38K. Giá có hơi chát nhưng so với chất lượng cũng chấp nhận được.