Không biết quý vị ăn súp 10-15k toàn nước, trứng với nấm tuyết thì khen rẻ & ngon chỗ nào?
Mình sẵn sàng bỏ 60k/lần để ăn 3 chén súp ở đây cho chất lượng, vì cái mình ăn đúng là SÚP CUA.
Ngắn gọn thế thôi. Đã chất lượng lại còn đòi số lượng (nhiều) thì mấy ba mấy má tự mở tiệm bán đi :))
Ăn ưng vãi xong lên đọc review thấy bực. Tội nghiệp chủ tiệm.
Bán súp kiểu này thì dẹp tiệm đi để còn tích đức dần dần, chứ hút máu cái kiểu này thì tôi mong là khỏi ngóc đầu dậy mà bán. Cái ly nước ngọt con nít nó uống còn không đã khát đây mà múc cái ly súp cũng chỉ tới 1 nửa, ăn thì rõ là chán chứ có ngon lành cái gì? Mà lấy 25k hả? Chúng mày làm ăn cái kiểu gì vậy hả? Cua thật cái gì mà ăn rõ tởm, súp thì không đủ húp. Dẹp tiệm đi!!!!! ĂN GÌ CŨNG ĂN CHỨ CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG BAO GIỜ ĂN Ở ĐÂY NỮA.
Hn lần đầu tới mua ly soup 22k thì lại làm ly 44k nhưng mình vẫn lấy , về nhà mở ra ăn thì ôi thôi mùi khai khó chịu ăn được xíu phải bỏ hết ly vì không chịu nổi cái mùi
Ai chê thì chê mình vẫn thấy súp chất lượng. Đặc biệt với 1 đứa thích ăn đồ ăn như mình.
Mình có ăn 1 quán bên Nguyễn Thượng Hiện và Tân Phú nhưng cua và vị thì không được ngon như súp Hạnh đặc biệt chi nhánh NCT và NTMK. NCT mình ăn 3 lần chưa lần nào bị hôi.
Thiết nghĩ quán có thể thêm topping như cà rốt, bắp để thêm phong phú hơn