Lâu mới ăn lại bò né quán này. Giá vẫn không đổi là 30k cho một phần gồm Bò, trứng, pa tê, hành tây và salad kèm 1 ổ bánh mỳ nóng hổi.
Quán này chế biến đều tay nên lần nào ăn cũng như nhau. Bò mềm, trứng chín tới, pate đủ nóng và hành tây cháy cạnh.
Nếu vẫn đói thì có thể làm thêm chén súp cho no luôn.
Quán cũng có bánh mỳ thịt, xá xíu, trứng chiên...bánh flan, mỳ gói xào.
Bữa sau có dịp sẽ thử mù gói xào bò - nghe đồn cũng khá ngon
Súp cua quán này tuy không sánh được với chợ Thiếc - trừ giá. So với các hàng quanh khu vực này thì cũng được coi là ngon - dù mỗi phần hơi ít.
Ngoài súp có thêm Bò né cũng ngon
Bánh Flan cũng hấp dẫn
Bánh mù thịt hoặc xá xíu, thịt viên cũng tàm tạm.
Quán này đôi khi chị em ngồi ăn cũng bị giựt đồ bởi ngồi ngay trong hẻm - trên đường đi.
Bò né quán này 30k ăn rất được. Ngoài món súp và bò né còn có bánh mỳ, mỳ xào và bánh flan. Sáng sớm quán không đông. Nên ngồi góc hướng ra Nguyễn Thị Nhỏ cho khỏi nóng và không bị mùi bếp than.
Chỗ cô này bán sạch sẽ , ngồi ở ngoài đường , do quán ở trong hẻm nên cũng ko đông lắm, súp ngon, chất lượng , óc heo để ở ngoài , ai ăn mới bỏ vô nên hơi lạnh xíu. Cô chủ vui vẻ, giá thì cũng ok, hợp lý.
Súp cua cũng ok khá ngon nhưng giá thì hơi "chát", hbua mua 1 ly mang về lúc đó tầm 6h chiều, 1 ly 16k nhưng ly nhỏ hơn so với những ly bán ở chỗ khác. lâu lâu ăn thi được.