Trưa trời oi bức với cái nắng chói chang, tạt ngang trong lần tình cờ nên đã được thưởng thức chén sương sáo giải nhiệt.
Sương sáo chú tự làm nên k bị đặc cứng và nghe rõ mùi thoang thoảng thuốc bắc thơm lắm lại còn được kết hợp với tí sữa béo nhẹ mà thanh mát xoa dịu cái nóng nực ở Sài Gòn những ngày đầu tháng 3.
Nhìn chú ban đầu tưởng khó chịu nhưng thật ra chú rất dễ thương, chú còn hướng dẫn cho tụi mình địa điểm mới chú sắp chuyển lên cũng trên đường gia phú gần chỗ cũ k xa. Nếu các bạn có kiếm thấy xe tên "Sương sáo chú Hạnh" và bán only sương sáo là đúng rồi nha.
Giá chỉ 10k mà ngon thanh mát quá phải làm 2 chén mới thoả mãn.
Mình đi ăn Sương Sáo Chú Hạnh trong lúc Sài Gòn nắng nóng oi bức. Nên chén Sương Sáo của chú đã giải cứu mình. Mình ăn Sương Sáo đường, còn bạn mình ăn sương sáo sữa.Giá lúc đó là 7k/1 chén. Sương sao đường ngọt thanh thanh, sương sáo dai dai có vị thuốc bắc. Nuốt sương sao vào thật tuyệt vời luôn đó, cái cảm giác mát lạnh nó đi từ miệng chạy xuống cuống họng rồi mát mát ở bụng. Cái cảm giác thật khó tả. Điều bặc biệt mình thích nhất ở đây là không gian ngoài đường mang mát dưới góc cây, ngồi ăn mà nhìn mọi người ngoài đường đang hoạt động liên tục còn mình thư thản từ muỗng sương sao. Cái cảm giác như mình đang đứng ở ranh giới của thời gian vậy đó. Nó mong manh rợn rợn và khoái khoái. Hy vọng có bạn nào muốn tìm hiểu cảm giác này thì đến ăn thử sẻ biết được cái điều thú vị đó.
Có 2 chọn lựa là sương sáo với nước đường 5k 1 chén & sương sáo với sữa 8k 1 chén. Hong có hạt é nha.
Quán khá vắng. Nằm ngay ngã tư Gia Phú - Bình Tây. Có vài ghế để ngồi ăn tại chỗ.
Sương sáo khá nhiều, mát lạnh, với mình thì sữa hơi ngọt. Nhưng với giá như vậy thì cũng không đòi hỏi gì nhiều thêm. Khá ổn để ăn vào mấy hôm trưa nóng.
Hổm bữa đi qua khoảng 5g30 thì gần hết, quá trời người mua nên chú phải chạy xuống lò mang lên, chú nói đây là nghề gia truyền, kiếm đủ ăn thoai nhưng thích làm lắm, sương sáo sữa siêu ngon siêu mát, mình quất 2 li no căng bụng, lúc mình lỡ làm rớt 1 li bị bể xong chú rót phần đó qua li khác cho mình xong thêm sữa nữa, hihi, chú dễ thương lắm luôn. Chừng nào có dịp qua quận 6 sẽ ghé chú^^