Quán nằm tít bên đường Hàn Mặc Tử, còn phải đi vào một con hẻm nhỏ mới tìm được, vị trí đúng là khó tìm. Nhưng quán lúc nào cũng đông khách cả, đồ ăn thức uống thì phong phú đa dạng, giá cả phù hợp với học sinh, sinh viên. Mấy món sương sa dừa ngon hấp dẫn, thơm vị dừa. Nói chung khá ok.
Hồi trước có ăn ở Hàn Mặc Tử nhưng giờ chuyển qua bên này đây cũng là lần đầu tiên mình đến với quán, bây giờ quán có khá nhiều món mới mà chủ yếu là món ăn vặt, như bánh trứng gà non chẳng hạn. Sương sa dừa ở đây thì nổi tiếng rồi, ngon mà béo ngậy. Mình thử qua ốc nhồi thấy cũng ngon, hợp khẩu vị. Khách ở đây chủ yếu là học sinh sinh viên vì gần trường nên buổi tối tại đây rất đông khách, chờ hơi lâu xíu, được cái giá cả cũng ổn.
Quán ở trong hẻm nhỏ, hơi khó tìm. Lúc mình tới quán đông dã man luôn. Nhưng đồ ăn lên cũng khá nhanh. Mình gọi bánh tráng trứng, bánh tráng trộn, bò bía, plan cốt dừa, plan rau câu mà quán quên mất món bánh tráng trộn của mình luôn ?? Mấy món còn lại ăn cũng khá ngon. Bò bía thịt bò thấm tháp, plan với rau câu ngon, có điều nước cốt dừa hơi nhạt. Bánh tráng trứng giòn, ăn cũng được :3 Mình đi buổi tối nên thấy không gian quán cũng bình thường :)) chỉ thấy toàn người với người :))
Quán này ăn vặt khá là nổi ở Huế, bạn dắt đi thử ^^!
Menu rất nhiều món ở ĐN hông có :'( :'(, vậy muốn ăn phải đến Huế mới có mà ăn ))
Ở đây có món flan rau câu huyền thoại , ăn kèm nước cốt dừa ăn dã ngan con ngang , thêm tí caremel lên trên thì tuyệt 8k
Món thức 2 ấn tượng là ốc ngồi 17k/ phần như vậy , đầy đủ nước mắm gừng, dưa leo ăn kèm, món này rất ngon luôn , bỏ trong cái nồi đất, mang ra là thơm nức mũi
Nước dừa xay 8k, Phải công nhận là phải uống 1 lần 2 ly mới phê :))
Bò bía 10k, Ngon. Rất là ngon. Miếng bò rất là mềm và thấm gia vị
Không gian sạch sẽ, quán đông khách
Mình thấy đặc sản ở đây là mấy loại mà trộn trộn á, gỏi, bánh tráng khá ngon và thấm vị.
Thạch dừa thì khỏi chê luôn rồi.
Bánh tráng trưng cũng ok, mặc dù theo mình thấy thì hơi bị nhiều dầu một tẹo.
Điểm trừ là do quán khá đông khách nên đôi khi đồ ăn được phục vụ châm và nhầm lẫn.
Hồi còn ở Hàn Mặc Tử thì không sao chứ chuyển sang bên Lâm Hoằng thì đường đi hơi sợ tí.
quán khá là khó tìm, tuy nhiên không gian lại thoáng mát, quá khá gần với trường cấp 1 và cấp 2 nên những giờ tan học khách rất đông, quán càng ngày có càng nhiều món dành cho teen hơn, thạch và kem flan ở đây rất ngon, mềm và béo, ăn vào rất thơm chứ không có vị tanh của trứng, các món ăn khác thì tạm được chứ chưa hẳn là ngon, có lẻ do quán đông nên phục vụ chưa được chu đáo, tuy nhân viên cực kì thân thiện. Giá cả rất phù hợp với học sinh cũng như sinh viên. mình là người thích ăn thạch nên rất thích đến đây
Tưởng khó tìm ai ngờ khó tìm không tưởng! Bạn nào chưa tới thì nhớ để ý cái hẻm sát bên Thụy cafe, quán đó cũng 57 Lâm Hoằng nên dễ nhầm lắm, đầu hẻm có poster dẫn đường ban đầu mình không để ý lắm. Tuy khó tìm nhưng quán vẫn đông lắm.
Quán thì rộng rãi thoáng mát, trang trí cũng dễ thương. Nhân viên phục vụ dễ thương nhanh nhẹn lắm, gọi món xong là bê ra liền. Món ăn vặt ở đây cũng đa dạng lắm, flan mềm và béo, nước cốt dừa ngọt nhưng không khắc. Bánh tráng trứng thì trứng dày, bò nhiều nữa. Rau câu phô mai ăn cũng được, nói chung đồ ăn ở đây ngon, giá cả lại vừa phải, không đắt. Bãi giữ xe cũng rộng rãi, dắt xe thoải mái luôn. Có dịp nhất định quay lại.
Quán được cái nước dừa ngon, béo. Còn flan thì không ngon, nhạt nhẽo, không béo. Đông sương trái cây tạm được. À đặc biệt là phomai trong đông sương với flan ấy, phải nói là vô vị iiiiiiiiii má ơi. Ủa cho vào làm màu và tăng giá hả chứ tui nói nó không bùi, không béo, không ngọt, không có giá trị luôn á mấy má.
Phần chân gà thì nhiều nhưng mà không ngon lắm vì còn tanh.
Nói chung mấy bạn sinh viên ăn vui thì ăn, tớ thì thấy nhạt nhẽo. Đúng là tiền nào của nấy ? Được cái nước cốt dừa béo thôi. Dù gì cũng được một điểm. Chúc bạn may mắn.
- giá cả: rẻ, bình dân, chỉ từ 5k, thạch cốt dừa 8k, bánh tráng trứng, tráng trộn chỉ 10k, gỏi ốc chỉ 15k thôi, xôi thì 25k mà nhiều lắm, ốc nhồi cũng có 20k, quá rẻ❤️
- thức ăn: ngon, khá chất lượng, gỏi ốc quá cay ? bánh tráng trộn bỏ trứng gà không ngon lắm. Còn lại rất ok luôn
- phục vụ: khá nhanh, gọi cái có liền, quán rộng rãi, thoáng, chỗ để xe cũng thoải mái
- nếu oder Now về cũng rất nhanh, ship cái đến liền, cơ sở lâm hoằng rất dễ tìm khá rộng
Thường đến đây khá thường xuyên????
Quán ở hàn mạc tử không gian hẹp.
Khi mở quán ở mai thúc loan rồi thì bên cũ làm ko ngon như lúc trước.
Đồ ăn đa dạng, ngon, đủ đậm hương vị.
Giá cả hợp với các món sv hay ăn vặt.
Ăn vặt thường nghĩ đến quán đầu tiên. Quán chuyển về Lâm Hoằng nên rộng rãi và đẹp, sáng hơn, chỗ để xe thoải mái. Thích quán vì đồ ăn vặt ngon, giá rẻ, phục vụ nhanh, nhân viên trẻ đa số nhiệt tình và thường cập nhật món ngon mới. Quán sạch sẽ từ đũa, muỗng, ly, dĩa và sàn nhà cũng được quét dọn liên tục. Luôn thích và ủng hộ quán.
Ăn từ lúc còn ở quán cũ, lâu mới quay lại. Quán mới rộng thoáng hơn. Menu cập nhật nhiều món mới nhưng nhiều món cũ không còn hơi buồn. Thức ăn ngon, nhân viên nhanh nhẹn. Sẽ quay lại
Quán này nằm trong hẻm đường vô khá là chật! Mà quán khi nào cũng đông người! Không gian khá là thoáng có chổ để xe khá là rộng! Món ăn đây giá cũng phải chăng! Riếng được cái khá là nhiều món cho mọi người lựa chọn! Mình thì thấy quán có món ốc nhồi khá là ngon thôi! Ăn có vị béo đậm đà khá là ngon! Bò bía đây ăn cũng được khá là thấm nhưng cũng như nhiều quán khác không có gì đặc sắc cho lắm! Rau câu phô mai cũng như nhiều quán ở ngoài! Tóm lại quán này có cái rẽ còn món ăn khá bình thường
Quán này thì mình cũng đi khá nhiều rồi!
Đánh giá về không gian quán rộng thoáng mát! Có cả hệ thống phun sương làm mát cho những ngày hè nóng nực!
Cộng với không gian thiết kế khá là tốt, hợp với tuổi teen nhà mềnh!
Về nhân viên phục vụ khá nhanh, đôi lúc cũng hơi điên một tý!
Về giá cả quán này phải gọi là rất hợp với túi tiền của học sinh, sinh viên!
Các món ăn đây có nhiều món rất ngon! Mình thích nhất là rau cau dừa của quán này ăn rất là ngon. Ngoài ra còn rất là nhiều món ngon khác nữa nhưa ốc nhồi, chè thái hay bánh tráng trứng
Nghĩ tới sương sa dừa là nghĩ tới giá cực kì rẻ mà lại cực kì ngon
Nhìn hình thì các bạn cũng biết mức độ tàn sát xủa mình như nào rồi nhở ?? Nhược điểm duy nhất là quán nằm trong hẻm quá ngoằng nghèo nhưng các bạn yên tâm mới mở thêm 1 quán bên Mai Thúc Loan nữa tha hồ rộng tha hồ mặt tiền ?? Phục vụ nhanh gọn lẹ kêu gì có nấy rất ư là nhiệt tình. Giá cả ở đây cực kì cực kì sinh viên 1 dĩa đồ ăn mà chỉ bằng 1 cái xiên que ?? Bây giờ ngồi mà kể từng món có mà đến sáng mai ???? Nếu nói ngon thì cũng k tới mức ngon nức trời đổ vách nhưng với giá 8k 10k 15k 1 món như này là quá rẻ rất hợp với túi tiền của sinh viên nghèo chúng mình ??
Hôm qua chạy lòng vòng đến cơ sở cũ thì mới biết quán đổi địa điểm từ ngày ngày 26/3 được một bác chỉ cho đường đi, cả bọn đến thì đa số món đều hết, nên chỉ còn gọi toàn thạch để ăn thử, thạch ở đây làm khá ngon, nhân viên nhiệt tình, lần sau sẽ cố gắng đến sớm để thử nhiều món hơn.
Quán lớn nhưng nằm trên đường chẳng dễ tìm xíu nào, đặc biệt là đối vs những bạn đến để du lịch. Quán ăn vặt nhưng decor khá dễ thương, bàn ghế nhiều màu nhìn vui mắt, chỗ làm đồ ăn cho khách rộng rãi và sạch sẽ. Menu đa dạng, được in trên tờ giấy order nhỏ đặt trên mỗi bàn, khách muốn món gì cứ ghi số lượng bên cạnh là được. Khá rẻ và ngon. Đặc biệt ghiền các loại kem flan ở đây, ngon lắm lắm. Xoài lắc cũng ok. Giá tầm 10k đến 15k. Thấy chỉ có rau câu trái dừa là mắc nhất 30k/quả. Nhân viên nhanh nhẹn. Nói chung có dịp sẽ ghé lại.
Quán khi xưa ở đường Hàn Mạc Tử, rẽ vào hẻm sâu khá khó tìm nhưng lần nào đến cũng đông khách. Sau chuyển về Lâm Hoàng, gần trường, tiện đường luôn. Đồ ăn phong phú, đa dạng từ món ăn vặt đến ăn no, trà sữa hay rau câu, nước ép, chiều học về mà thèm ăn vặt lại ghé vô đây, 2 đứa thì tầm 50, 60k, 3 đứa thì 80, 90k là tối về lại bỏ cơm, hihi,...
xôi ở đây phải nói là ăn ngon cực kì luôn í, xôi dẻo và thơm mùi dừa nóng hổi, thịt mềm nước xốt chan lên xôi ăn ngon khỏi chê luôn ?, bánh tráng trộn cũng ngon nữa, bò bía mặn thì mình thấy hơi cay 1 xí tại mình không giỏi ăn cay mà bó bía này ăn mình có cảm giác giống món gỏi bò bóp hay làm trong tiệc đám cưới á ?, thạch ăn bình thường. Nói chung thích ăn xôi ở đây nhất nhưng mà lại xa chỗ mình quá nên lâu lâu mới đi ăn được thôi ? à với cả họ phục vụ cũng rất là nhanh mới gọi đó mà đem ra liền luôn ?
Quán này mình ấn tượng ngay lần đầu tiên đi ăn. Sau đó, ai đi ăn với mình thì mình cũng dẫn vào đây.
- Vị trí: (Điểm ko cao rồi) Quán nằm tận trong hẻm, ra vào khó khăn.
- View: Đẹp, thoáng mát, đi mua hè thì có phun sương nữa.a
- Phục vụ: Bình thường. Nói chung thì đồ ăn cũng nhanh đem ra.
- Giá cả, chất lượng: Giá rẻ mà đồ ăn thì lại ngon. Thích nhất vẫn là rau câu phô mai và nước dừa xay.
Đồ ăn ở đây khá ngon , mình cực thích các loại rau câu ở đây , đa dạng và phong phú . Ngoài ra quán còn có ốc nhồi và bánh trứng gà non ăn cũng rất ngon . Bánh tráng ở đây mình có kêu thử , thấy cũng cực ổn nhưng ngấy vì chiên nhiều dầu . Giá thành cũng khá rẻ, vị trí dễ tìm và nhân viên lại thân thiện , quán phục vụ đồ ăn khá nhanh . Cơ bản là hài lòng
Khỏi phải bàn về mức độ ngon của thức ăn ở đây rồi vì nó quá tuyệt, chỉ là địa điểm quán hơi khó tìm nên những ai chưa đến quán thì cũng rất khó để tìm đc địa điểm chính xác
Sương sa dừa từ hàn mặc tử chuyển qua đây nhìn thoáng, rộng rãi hơn hẳn, khách vẫn đông như thường. Menu khá đa dạng, giá cả phù hợp với sinh viên. Nhân viên nhiệt tình. Quán này có vẻ sạch sẽ hơn quán bên Mai Thúc Loan nên mình thích ở đây hơn. Sẽ còn đến nữa ??
Tới đây là thích ăn ốc nhồi, 17k rẻ mà ngon.
Bạn mình thích ăn thịt nướng, mà dạo này nó dở dữ luôn
Thịt ngọt không nói rồi, ai dè kim chi mà bỏ thêm cả đống đường, ăn không thấy vị mặn của thịt hay thơm của xôi hay cay của kim chi, chỉ thấy nguyên đường và nước đường ở dĩa xôi.
Ăn nghĩ do lần này bị gì, lần sau ghé cũng vậy .
Quán có món ốc ngon, giá bình dân. Nhưng các món flan hơi ngọt, béo. Quán nên bổ sung thêm nhiều loại nước uống cho đa dạng. Trời mưa đường hay bị ngập khó vào.
Đến quán cũng vài lần, quán cũng không khó tìm. Quán có không gian rộng rãi, dù không đẹp bằng cơ sở bên bờ bắc nhưng view quán cũng khá là ok. Nhân Viên phục vụ khá nhanh, đồ ăn ra cũng khá nhanh không để khách phải đợi lâu. Đồ ăn vặt ở đây cũng khá đa dạng và ngon, giá cả cũng rẻ không quá đắt so với sinh Viên và học sinh nên có lẽ vì vậy mà thấy học sinh và sinh Viên ghé quán khá là đông. Quả là một địa điểm đáng để đến của các nhóm bạn muốn đi ăn nhẹ gì đó.
Quán ruột của mình là đây. Quán có 2 chi nhánh. Mình hay ăn ở bên Mai Thúc Loan hơn. Quán thoáng mát. Giờ nào đến cũng đông khách hết. Gần như hết bàn. Mà các cô phục vụ rất nhanh rất nhiệt tình. ?? quán có nhiều món ăn vặt mà món nào cũng đều rất ngon, hợp khẩu vị lứa teen bọn mình. Đa số các món đều gắn liền với dừa ?? y như tên gọi của quán vậy.
Lâu lâu lại được dịp ghé quán. Quán rộng rãi, thoáng mát, có dàn phun hơi sương nên mát mẻ lắm. Chú dắt xe lại thân thiện nữa, phục vụ nhanh nhẹn. Hôm nay đến ăn, món nào cũng vừa ý vì vị như cũ, khá thất vọng vì đây là lần đầu thử trà đào, trà đào vị không thấm nhưng được cái đào ngọt, phá lấu thì mùi ngũ vị hương nồng quá, còn lại ổn. Mình có gọi ốc nhồi ly nhưng đợi mãi không đem ra trong khi các bàn khác đến sau, hy vọng quán khắc phục điểm này. Sẽ còn ghé lại những lần khác :)
Mình thật sự rất thích đồ ăn vặt ở đây, mọi thứ đều ngon, vị ngọt hay cay, mặn ở đồ ăn vừa phải. Đặc biệt, sương sa dừa cực ngon, loại cốt dừa thì nước cốt rất tuyệt vời. Nhân viên nhiệt tình, cách thức oder thuận tiện, mang ra khá nhanh không phải đợi lâu. Giá cả lại phù hợp với sinh viên. Tuy nhiên do quán ở khá xa nên chỉ khi có nhiều thời gian mình mới đến và cách bài trí vẫn quá tệ, bàn ghế chưa được đẹp, hi vọng quán sẽ được nâng cấp.
Quán nằm trong đường nhỏ khá tối hơi khó tìm và xa trung tâm. Món ăn nước uống chấp nhận được các món ăn ra khá nhanh. Phục vụ khá chuyên nghiệp nhân viên đông.
Đây là quán ăn vặt mình hay đến nhất vì giá rẻ món ăn lại ngon. Mình hay ăn bánh tráng trứng, ốc nhồi, rau câu phô mai. Ngon lắm nha. Lúc trước quán còn ở Hàn Mặc Tử có món bánh tráng lắc phô mai ngon cực mà bữa nay không còn nữa???
Giá cả thì hợp với túi tiền sinh viên, quán rộng rãi thoáng mát, nhân viên phục vụ lâu, Yaua k ngon. đặc biệt kem bơ và thạch rau cau trái dừa ăn mãi ko chán,
Từ ngày sương sa chuyển về dưới Lâm Hoằng, thì mặt bằng quán rộng rãi, thoáng mát hơn nhiều, mỗi tội đi hơi xa so với quán cũ một tí ?
Ở đây thì đa dạng phong phú thể loại đồ ăn vặt và thức uống, mặn thì có ốc nhồi, bò bía, bánh tráng trộn, bánh tráng trứng...ngọt thì có flan rau câu, rau cau cốt dừa, rau câu phô mai, chè thái, gỏi xoài...nước uống thì có sữa bí đỏ, sinh tố, trà sữa,...
À thêm nữa là thích cái nước cốt dừa ở đây lắm í, ngọt ngọt béo béo, kích thích cái dạ dày ghê gớm ?
Quán luôn thường xuyên cập nhật các món mới, gần đây mới bổ sung thêm món su kem và bánh trứng gà non.
Nói chung là đồ ăn vặt đây khá tuyệt, nếu có cơ hội hãy đến thưởng thức và cảm nhận ?
Đã đến đây mấy lần, mặc dù xa nhưng ngon nên ko ngại. Vô đây thì món đầu tiên gọi là ốc dồi, một phầm chi 17k nhưng chất lượng vô cùng, nước chấm cũng ngon. Rau câu thì khỏi chê, đậm đà vị dừa. Phá lấu cũng ổn nhưng giờ k còn trên menu.không gian rất sạch se, sáng sủa. Nhân viên cũng rất nhiệt tình
lâu lắm rồi mới ghé lại đây
sinh viên mà chưa tới đây lần nào thì phí đời sinh viên lắm luôn
đồ ăn rẻ 8k 10k cứ đều đều vậy
thích nhất flan socola đây , thơm thơm béo béo ngon thôi rồi
rau câu dừa cũng ngon k kém , thích nước cốt dừa đây lắm , thơm ngon đúng vị
mình ăn nhiều chỗ có ốc nhồi rồi thấy ốc nhồi đây cũng bình thường nhưng giá cũng rẻ
quán khá đông , nhưng chẵng lúc nào full chỗ đâu ^^
quán nhìn cũng đơn giản lắm nhưng selfie cực sáng luôn , review tới đây thôi ^^ hẹn lúc nào đó ghé tiếp
quán ruột hay tới của mình đây
sinh viên mà không biết quán này thì tiếc lắm đấy ^^ , nhìn cái menu tùm lum thứ mà lại rẻ nữa ,
tới ngồi vào bàn thì sẽ có tờ menu + cây viết cho mình ghi :))
có cái vị trí khó tìm , không gian thì cũng rộng , thoáng mát , mùa nóng thì quán này còn bật phun sương nữa
đồ ăn ngon khỏi nói :))
thấy có nhiều món mới mà mình đi muộn nên hết , lần sau ghé sẽ review
Ở đây rất thích hợp với sinh viên như mình , giá cả bình dân , đồ ăn ngon , điểm đặc biệt là quán này view rất đẹp , không giam rộng rãi , thích nhất là món rau câu cốt dừa ở đây ( ăn vào thơm lắm )
Quán này mới đổi chỗ sang Lâm Hoàng quán khá to, mát mẻ, dễ tìm ?? đồ đây thì nổi tiếng về những gì được làm từ dừa, nhưng ghé đây cũng vì thích món ốc nhồi này. Chỉ 17k nhưng cực ngon, nước chấm cay nhưng thấm lắm ??
Lại đi ăn quán lần nữa. Đây là lần đầu tới chỗ Lâm Hoằng, thấy khá đẹp. Trước giờ mình chỉ toàn ăn chỗ Hàn Mặc Tử cũ với Mai Thúc Loan. Chỗ này hơi xa tí mà vẫn đông khách khiếp. Khung cảnh quán cũng đẹp hơn mấy chỗ kia nhiều, trang trí nhiều bóng đèn tròn nhìn hơi bị lung linh. Nhân viên nhanh nhẹn nhiệt tình. Mấy món rau câu vẫn ngon như zậy, tuy nhiên ko hiểu món xoài lắc lắm. Lần đầu mình kêu ra một dĩa xoài lắc nhìn y như xoài trộn muối tôm. Ok vẫn ngon chấp nhận kêu lần 2 ???✌️✌✌dĩa xoài được mang ra nhanh chóng nhưng đó là xoài ko trộn gì, ở trên phủ mực tẩm gia vị. Mình tưởng order nhầm nhưng tìm menu chả thấy món nào như vậy cả?? Còn lại món ổi xí muội thì good, sẽ xuất sắc hơn nếu được ướp lạnh. Tổn thiệt hại là 57k cho hai người. Ngon bổ rẻ.
Các món rau câu rất ngon, đặc biệt là nước cốt dừa ăn kèm. Bò bía thì miếng thịt bò thấm. Cà rốt đu đủ lại howi sượng. Quán hơi khó nhớ ngõ vô. Phục vụ nhanh. Ăn ở quán vài lần thì thấy món bánh tráng trứng ko ngon lắm vì nó chiên chứ ko nướng. Giá cả ok phù hợp sinh viên
Ăn thạch bao nhiêu chỗ vẫn thua xa chỗ này. Các loại thạch rau câu ở đây đều được làm rất ngon, vừa đủ độ ngọt, ăn kèm với nước cốt dừa béo béo thơm thơm. Kem flan thì ko chê vào đâu được, không tanh mùi trứng. Mình thích nhất là món thạch đủ màu có phô mai ở trong. Dù ko ấn tượng lắm với các món mặn ở quán nhưng các món ngọt luôn là điều khiến mình dù ở xa cũng phải lui tới quán thường xuyên. Bữa ni quán có mấy món yogurt mới nhưng no quá chưa có dịp thử
Ốc nhồi ở đây rất tuyệt vời nên thử một lần, mấy món khác món nào cũng ngon từ đồ ăn tới nước uống, xôi cũng ngon đặc biệt là xôi ếch và xôi thịt nướng. Nói chung rất dễ ăn kể cả với những người kén chọn, phục vụ cũng nhanh, sạch sẽ
Tới đây ăn với chị hồi tháng 12. Không biết mấy chị nhân viên cũ đó còn không. Chứ đồ ăn khá ngon, thích nước nha đam. Mỗi tội nhân viên phục vụ tệ, mình ngồi đây ăn, mấy chị nhân viên ngồi bàn bên cạnh sau lưng mình. Rồi chỉ trỏ cười khinh thường mình không biết cách ăn này nọ. Ai đời khách ngồi đây nhân viên lại ngồi sau lưng chỉ trỏ coi thường người khác quá đáng.
Chân gà sả tắc thấm đẫm,cay cay.Bánh tráng trộn ngon .Rau câu dừa béo béo thơm thơm.rất thích đồ ăn vặt ở đây chỉ tiếc là chỗ hơi xa nên k đi thường xuyên được ?
Đồ ăn chỉ thích ốc nhồi ly, bánh tráng trứng , flan các loại, xôi cũng khá ngon. . Riêng trà sữa thì tệ, không thích tí nào . Nhưng vẫn sẽ quay lại vì ốc nhồi ly :)))
ở đây nổi tiếng về các món ăn vặt rồi, menu thì phong phú, giá phù hợp vs sv, nhân viên phục vụ nhiệt tình nữa. Mình thik nhất món ốc nhồi ở đây ( ham ăn quá nên quên chụp rồi ??)
Đã đến sương sa mấy lần và chỉ có một cảm giác là món nào cũng ngon ,muốn ăn tất cả luôn,giá cả hợp lý vừa ngon vừa rẻ chỉ mỗi tội hơi xa trung tâm thành phố nên mình ít đến ăn được,nhưng phải nói quá tuyệt vời,phục vụ nhanh,thân thiện,quán cũng sạch sẽ,và thường rất đông.xôi ngon,gỏi ốc ngon,,,cái gì cũng ngon mà tiếc ít khuyến mãi quá huhu
Sương sa dừa ở đây thì ko thể chê vào đâu dc ,vừa ngon lại vừa rẽ nữa chứ , nhân viên thì phục vụ rất là nhanh ,không gian thoáng mát , tôi rất ghiền quán này ???
Địa điểm mới rộng rãi, nhìn cũng sạch sẽ hơn chỗ cũ, chỉ có đường vô hơi lầy lội tí thôi. Sương Sa Dừa thì quá quen thuộc rồi, thạch với flan rất ngon và thơm, có vị dừa. Bánh tráng trộn ăn tạm, tráng trứng thì nhiều dầu mỡ quá. Ốc nhồi ở đây ăn ko đc ngon lắm, ăn cứ như có bột í, hơi khó gắp, nước mắm ok. Phục vụ nhanh và nhiệt tình. Có cái khi mô cũng có thạch vs flan đồ trước, ăn hết mới có mấy món mặn sau nên thấy hơi ngược ngược xíu ?
Bây giờ mới chính thức vào, quán rộng rãi, mình gọi ốc thấy cũng ok, bánh tráng trứng thì dầu nhiều quá, nhanh ngán, bánh su kem cũng không ngon lắm, chỉ thích vị trà xanh với chocolate, vỏ bánh bị xìu, không ngon bằng bên mai thúc loan nhưng mấy món ngọt cũng tạm ổn, nhân viên phục vụ cũng nhanh nhẹn, nói chung hơi ok
Lâu rồi không ghé lại quán, hôm ni lại tụ tập với bạn bè ở đây. Hôm ni vừa mưa vừa lạnh nên quán cũng không đông lắm. Bọn mình gọi chủ yếu là đồ mặn và đồ uống. Ốc dồi ly ngon, chấm với nước mắm gừng, tí rau sống khá là tuyệt. Ốc dai, nóng hổi chấm với nước mắm cay của gừng, ớt. Bánh tráng trứng ở đây mình khá thích. Bánh không to lắm nhưng nhiều bò khô, giòn. Gỏi ốc thì cừa tươi vừa cay, nóng. Ăn đã lắm. Về phần nước uống thì cũng ổn. Nước nha đam, nước dừa xay, sữa bí đỏ, sữa chua trái cây bạn mình uống đều khen cả. Mình gọi trà sữa flan, đúng thật vì chỉ có mỗi flan thôi. Vị trà không đậm lắm, đúng ra là không giống vị trà sữa luôn. Flan béo, thơm. Không gian ở đây sạch sẽ. Mình gọi trên menu mà quán thiếu nhiều món, nhắc 2 3 lần mới đem ra. Ở đây khá xa nên có thể lâu lâu mới đến lại.
Quán gần nhà,đây là quán ruột mình vs con em hay đi.Món ăn vặt ở đây ngon đa dạng và còn lại rẻ nữa ,mình vs em mình đi ăn no căng bụng mà mất cậm vài chục, không gian thoáng phục vụ nhiệt tình :)))
Rất thích quán ni. Món chi thấy ngon hết giá sv nữa chơ. Thích nhất ốc nhồi ly, thạch đá bào ngon, thạch ly cũng ngon, tráng trứng ngon mà đẹp nữa. Ăn no căng bụng mà nếu share ra thì khoảng 30k/ng à. Mà ăn đx nhiều món nữa chơ.
Có 2 co sở mà xách đít từ trọ đi cũng xa nên ngại đi
Ăn ở đây từ khi bán online rau câu trái dừa ý, lúc đó là đã có ấn tượng rồi vì thạch làm từ nước dừa nên vị ngọt thanh chứ k ngọt khắc như đường, sau này mở quán nên món ăn dạng hơn, thích thạch phomai, thạch đá bào và sữa chua ở đây. Bánh tráng trứng cũng ngon nhưng vì chiên nên dầu nhiều quá nên ớn, bò bía cũng bình thường, bánh tráng trộn lúc trước ăn rất ngon nhưng về sau thì chất lương càg k ngon nữa, có kết món ốc nhồi ở quán nè, ốc nhồi ly cùng vs chả, hấp nóng ăn kèm nước mắm gừng cay, ăn xong tê tái luôn ngon dễ sợ, quán khá đông khách nên đợi để order và mang thức ăn ra khá lâu, đôi khi bị bỏ rơi quên cả món luôn hic
Từ khi quán chuyển về lâm hoằng xa quá đâm ra ngại đi dễ sợ, về đây thấy rộng rãi ngồi cũng thoải mái. Nhân viên khá đông nên order cũng nhanh.
Quán cũng chịu khó update nhiều món mới như xôi ếch, bánh trứng tổ ong.. Lúc mình đi có ăn tùm lum rồi nên khá no, order mấy món nhẹ nhẹ tráng miệng thôi mà ăn cũng muốn ná thở luôn.
Sương sa dừa biết đến là 1 trong những quán ăn vặt nổi nhất Huế
Quá ngon,quá tuyệt vời
Đồ ăn vặt đa dạng,giá cả hợp lí,là chỗ hay lui tới của mình
Ốc ngồi 17k rất ngon ăn béo,nước chấm tuyệt hảo
Bánh tráng trứng,bánh tráng trộn đều rất ngon
Cực thích món thạch rau câu phô mai với mấy món flan ăn hắn ngon chi lạ ơ,mê luôn
Nhân viên nhanh nhẹn,phục vụ tốt
Không gian rộng rãi,thoáng
Chỗ để xe rộng
I say hello hello . Quá tuyệt quá ngon giá cả phải chăng phục vụ chu đáo . . . Nhân viên nhiệt tình . . . Ăn hoài mà vẫn nhớ mãi . . . Chuac quán càng ngày càng có thêm nhiều moan ngon hơn nữa để tụi tui xách xác đến ăn cho toanh bành quán luôn . . . Ngon quá khôbg gian thoáng mát và tât cả mọi thưa đều oK love love love
Suong xa dua is so good and I used to come here to eat somethings . . . Vui vẻ
Thích Sương sa dừa lắm nè, tại ở đây có rất nhiều món ăn văt mình thích, với lại có bán thêm cả bánh trứng gà non ngon dã man con ngan, lần nào tới mình luôn gọi bánh trứng gà non ăn cho đã. Mình thích nhất là ốc nhồi ở đây, nóng nóng mặn mà, ăn xong húp nước trong nồi cũng ngon. Không gian thì thoáng, sạch sẽ rộng rãi, phục vụ nhiệt tình và giá lại vô cùng sinh viên nữa. Tại chỗ này gần trường học mình nên mình lui tới thường xuyên. Chiều nào học xong cũng ghé ăn no mới về!
Ốc nhồi ly ngon ds, mỗi lần đi đều gọi món ni ăn, trà sữa vs phô mai rau câu ổn, trà sữa đỡ hơn trước kia, bánh tráng trứng cũng ngon, ns chung là ổn nhưng mình thấy trà đào hơi tệ, nước nhạt ghê, đào chỉ có 2 lát nhỏ không ngon chi cả.
Thường hay ghé quán vào những ngày rãnh rỗi..quán nằm trong trung tâm văn hoá lâm hoàng hơi xa...tuy nhiên không gian rộng rãi thoáng mát...đồ ăn thức uống khá phong phú...thường đến hay ăn thạch rau câu..bò bía khá ngon..giá rẻ...sẽ thường xuyên đến quán
Quán rất ngon,đồ ăn thì tuyệt vời, không gian thì thoáng mát, nhân viên rất nhiệt tình nhất là anh đeo kính rất dễ thương và đẹp trai, ngày đó xin số điện thoại mà ảnh không cho :) ảnh còn cười mỉm làm mình mê mệt. quán có 3 anh nhân viên đẹp trai rất tốt ai củng tận tình. hy vọng đợt tới mình sẽ xin số thành công :)
nhưng khuyết điểm của quán là còn thiếu món ăn hay là do quên nên không bưng ra và tính tiền thì hơi nhanh nên củng không biết giá nào với giá nào chắc là học kinh tế nên tính kinh khủng vậy. sẽ còn ghé lại
Quán ở gần nhà mình nên rất thuân tiện. Quán có rất nhiều loại rau câu ăn kèm với một ít dá bào và nước cốt dừa nên rau câu rất ngon và béo. Ngoài thach rau câu quán còn bán thêm một số món ăn vặt khác như: bánh tráng trứng, kem bơ,... Giá cả rất hợp lí nhưng quán có view không đẹp cho lắm nhưng mính rất thích vì hợp túi tiền. Mình hay đến quán ăn và mua về nhà cho anh ăn nhung thạch sương sa vẫn còn ngon và chưa tan đá nên các bạn cứ yên tâm nhé!
Đây là quán ăn mình thường xuyên đến, thức ăn ở đây chủ yếu là đồ ăn vặt, rất ngon và hợp khẩu vị của các bạn teen như mình. Thích nhất ốc nhồi ly, mới nấu xong nóng hổi, rất tuyệt vời, nước chấm rất đậm đà. Các món bò bía, gỏi xoài, gỏi cóc, gỏi ốc, hay bánh tráng trứng cũng rất ngon. Ở đây đặt biệt là các món thạch rau câu rất đặt biệt, kết hợp với nước cốt dừa làm món ăn trở nên ngon và đặt biệt hơn. Nước uống có khá đa dạng, trà sữa ở đây rất đậm đà có thạch. Thật sự rất là ngon. Giá cả ở đây rất hợp lí, mỗi món chỉ khoảng 10k rất rẻ. Không gian rất rộng rãi thoáng mát. Nhân viên phục vụ cũng chu đáo và nhiệt tình. Nói chung mình rất hài lòng.
Mình có đến quán một vài lần. Vì khá xa nhà mình với nằm trong hẻm ko thuận lợi lắm. Đồ ăn vặt ở đây cũng được. Mình đã thử tất cả các món ở đây. Đêm nào tới quán cũng đông cả.
Đã đến quán khá nhiều lần. Cảm nhận chung là đồ ăn ở đây ngon,không gian thoáng,giá cả hợp lí, phục vụ cũng được. Chỉ có điều vị trí hơi khó tìm một chút ạ!
Tới quán vì ở gần nhà chứ thực ra mình vẫn thích không gian của sương sa dừa mai thúc loan hơn mặc dù 2 quán là 1 nhà, đồ ăn mùi vị thì giống nhau cả. Quán rộng rãi thoáng mát. Mặc dù đến toàn giờ hoàng đạo nhưng mà lúc nào cũng thấy đông khách ghê luôn ak. Là quán ăn vặt rẻ mà ngon nhất nhì huế rồi. Đi 2 đứa ăn cho no bụnh mà có 56k. Thích nhất là bánh tráng trứng ở đâu. Vừa béo vừa ngon, nhưng mà ai sợ béo thì không nên ăn vì dầu hơi nhiều.
Đi ăn từ hồi quán còn ở kiệt đường Hàn Mạc Tử. Hôm nay mới đi lại bên Lâm Hoằng. Điều đầu tiên mình thấy là đương vào vẫn khó tìm như ở bên Hàn Mạc Tử, nếu không có người dẫn đi chắc tìm cho đoạ luôn. Đồ ăn thì khỏi bàn rồi vì vừa ngon vừa rẻ như xưa. Mình đi buổi chiều lúc còn nắng nóng vì dẫn bạn ở xa tới nhưng mà vẫn thấy khách lai rai chứ không vắng như mấy quán khác.
Hẳn ai cũng biết Sương Sa Dừa rồi nhỉ. Ở đây ăn vặt siêu ngon, giá cả phải nói là quá yêu luôn đi ăn 2 người cầm 60k là no căng bụng kh phải nghĩ suy luônn á. Theo mình quán ngon nhất là bò bía, ốc nhồi, sữa dừa, với cả rau câu đá bào nữa. Ai chưa ghé quán thì cả 1 sai lầm luôn. Quán có cả 2 cơ sở cho các bạn tiện lợi không phải chạy xa quá để thưởng thức, nhân viên thì hơi bị đông luôn nên rất ít khi mình phải chờ đợi lâu heheee
Mọi người khen nhiều nhưng mình thấy ăn nhạt nhẽo kinh khủng, kem plan cốt dừa, plan vị socola, cóc dầm,... Lần trước tới ăn ở kiệt Hàn Mặc Tử dù không ngon lắm nhưng ít nhất còn thấy có vị, lần này ăn xong chỉ muốn khóc. Mấy món trái cây dầm mình ăn không vô luôn. So ra giá cả còn hơi đắt nữa.
Được cái không gian khá thoáng :))
Nghe chị mình nói thời gian mới mở SSD làm ngon mà rẻ hơn nhiều :3
#không_quay_lại
Quán có nhiều món ngon như ốc nhồi ly, bò bía, bánh tráng trộn, thạch rau câu phomai...
__ Mình đến quán khá thường xuyên, khi không nghĩ ra ăn gì lại tới đây cho tiện. Có nhiều món ngon, sạch sẽ, giá rẻ lại được phục vụ nhanh chonh nhiệt tình
__ mình cực thích ốc nhồi ở đây, nhiều ốc, vị thấm, hơi cay; chỉ có điều là số ly trong thố cứ vơi dần. Mình nhớ lúc mới có món này thì một 1 có 6 hay 7 ly đầy ụ giờ chỉ còn 5 ly cũng hơi buồn
__ bò bía có mấy miếng bò dầm cực mềm, vị đậm đà
__ mình mới ăn thử món gỏi cóc tôm khô. Không biết do đợt này k ai ăn tôm hay sao mà thành gỏi cóc bò khô
__ bánh tráng trộn khá ngon. Nhìn thì thấy bánh tráng có vẻ còn khô cứng nhưng cho vào miệng lại mềm ngay trong 1 nốt nhạc
__ nước nha đam còn vị đắng đắng, nước không ngọt nên hơi khó uống
___ nhân viên ở đây cực kỳ nhanh và nhiệt tình, lau dọn bàn và nền nhà ngay để nhìn quán sạch hơn
>< điều duy nhất mình không thích là địa điểm. Tại mình ở bờ nam nên nhác qua chỗ MTL, còn cơ sở này thì nằm ở sau lưng nhà thanh thiếu niên lâm hoằng, đường lâm hoằng cũng tối mà kiệt vào còn tối hơn. Nhìn hơi sợ
Quán này nổi tiếng xưa nay về sương sa và flan :)) ăn hoài và thấy bửa nay không như trước nữa. Flan bột bột sao á, sương sa cũng ko ngon như trước. Được cái Menu đa dạng đồ ăn vặt, không gian rộng, nhân viên vui vẻ !
Đồ ăn ở quán cũng bình thường, giá cả thì cũng hợp với sinh viên. Chỉ có cách phục vụ của nhân viên quá tệ. Gọi cả chục lần không nghe không tới. Nhờ lấy thêm đá cũng phải gọi 3-4 lần
Quán được chuyển về địa điểm mới nên thoáng mát và sạch sẽ hơn nhiều. Menu của quán luôn luôn có món mới, nhưng mà giá cả lại không hề thay đổi. Chất lượng luôn được đảm bảo. Quán khác biệt với những quán khác là vì rau câu được nấu từ nước dừa nên rất thơm ngon, đặc biệt thích plan ở đây vì mịn ngon
Quán nằm trong hẻm nhưng rất đông khách món ăn vặt ngon rau câu dừa cũng rất ngon do quán đông khách nên phục vụ hơi chậm không gian thoáng mát rộng rãi .đi 2 người ăn khoảng tầm 50 60k là no căn trời mùa hè nên ăn mấy loại rau rất bổ và mát , kết món bánh tráng trứng ở đây ngon và dày dặn đều do chiên nên ăn nhiều hơi bị ngán. Đồ uống ở đây cũng tạm ổn chứ không được ngon mấy. Giá cả phù hợp với sinh viên, học sinh.. nói chung là ok ??
Biết quán này là do đọc trên foody. Hôm nay mới có dịp ghé quán, lúc đi tìm thì lại đi ngược đường(đi thẳng đường phạm văn đồng rồi rẽ trái nhưng mình lại rẽ phải). Đến quán thì ko gian thoáng mát, rộng rãi, mình mới chọn thức ăn xong thì cỡ 5-7 phút là có món ăn rồi. Cá nhân mình thì thích sữa chua việt quất, vị chua chua, ngọt ngọt rất ngon. Còn rau câu phomai thì mình chỉ ăn cho biết, nó cũng tạm dc.Món bánh tráng trộn do ham ăn quá nên quên chụp ảnh ???. Giá tiền thì phù hợp với học sinh, sinh viên tụi mình. Chỗ gửi xe thì rộng nên dễ dắt. Nhân viên phục vụ nhiệt tình, nhanh nhen. Có dịp sẽ ghé lại quán.
Nằm trong kiệt hơi khó tìm xíu nhưng quán lúc nào cũng đông mà phục vụ vẫn rất nhanh.có rất nhiều món từ dừa,món nào cũng chỉ 7-10k.
Một thế giới ăn vặt.giá cả cũng rẻ,phù hợp với học sinh sinh viên
Cách hơi xa nhưng vẫn lặn lội đi.cứ có dừa là thích rồi.sẽ còn gắn bó với quán dài dài.có anh em,bạn bè chi cũng dẫn đi hết :* <3
Rất thích quán này,nhưng tiếc là ở khá xa nên k đi thường xuyên được :(
Không gian rộng rãi,thoáng mát,chỗ để xe cũng thoải mái,có cả giàn phun sương nữa.
Nhân viên đông,nhanh nhẹn,làm đồ ăn cũng nhanh nữa
Đồ ăn thì giá rẻ,ngon,hầu như được làm từ dừa.ngoài các món ngọt ra thì còm có ốc dồn ly,bánh tráng trứng,bánh tráng trộn,...mùi vị rất hấp dẫn.
Bị nghiện món rau câu cốt dừa đá bào ở đây,lần nào tới cũng phải ăn bằng được.
Quán rất thoáng mát và rộng rãi hoà mình vào thiên nhiên. Món ăn ở đây nhất là sương sa dừa rất ngon giá cả lại rẻ. Mình rất thích nước cốt dừa được tưới vào rất thơm và vị ngon ngọt mát. Mình thích nhất là món thạch phô mai ở đây. Chỗ để xe cho khách an toàn và rộng rãi.
Mới bước vô quán là cảm nhận được cái mát rất thoải mái từ hệ thống phun sương đặt từ cổng, quán rất rộng rãi, có nhiều bàn, dù đông nhưng phục vụ vẫn nhanh. Các món ngon và vừa miệng, mình thích nhất bánh tráng trứng với ốc nhồi. Mọi người nên thử plan socola ở đây nhé, thơm thơm, ăn không ngán. Chỉ có phá lấu là có cảm giác không thích lắm thôi. Đây đúng là địa điểm hợp lý, vừa ngon vừa rẻ
Sương sa dừa tuy hơi xa chỗ mình ở cơ mà lâu lâu vẫn ì ạch đạp xe với bạn để tới quán ăn. Độ ngon ở đây chắc không phải bàn cãi nữa, món nào cũng ngon cũng đáng thử. Nên mình chỉ viết review cho mấy bạn nơi khác tới Huế chơi thì nên thử quán 1 lần nhé
Lâu rồi chưa đi ăn lại sướng sa dừa nên tìm chỗ mới ban đầu có chút bỡ ngỡ. Tuy nhiên không uổng công, quán mới rất đẹp lại có dàn máy phun sương mát lạnh quá trời luôn. Thực đơn ngày càng đa dạng. Mình ấn tượng với món ốc nhồi ly nhất , rất ngon. Còn những món khác thì vẫn giữ nguyên hương vị cũ , ngon không cưỡng được. Rảnh rỗi lại đạp xe tới quán thôi
Quán nằm trong kiệt gần nhà nhưng chưa bao giờ đặt chân tới. Thấy cũng khá nổi nên cũng đi cho biết. Phải nói là 1 đi không trở lại luôn.Ở đây nhiều món giá cả cũng dễ ăn. Nhưng nhân viên tỏ thái độ gây gắt với khách. Mình tới đợi dọn bàn lâu dễ sợ, kêu dọn bàn mãi cũng không ra. Đến lúc ra thỳ chùi bàn hất bạch bạch trước mặt mình. Phục vụ quá tệ. Đồ ăn ở đây cũng không ngon. Nước cốt dưa nấu lạt dường như k có mùi vị, quá lỏng. Bánh tráng trứng, bánh tráng trộn tạm ổn. Cũng k có ý định trở lại :).
Quán này bjo đã chuyển về 57 Lâm Hoằng, tối qua mới thưởng thức luôn.hjhj. Nhìn chung các món ăn giá rất bình dân hợp với các vạn sinh viên, các môn ăn và thức uống rất ngon, mình đã ăn 3 món và chắc chắn sẽ thử những mốn khác lần sau???
Quán này ở 21/2 kiệt 37 Hàn Mặt Tử chuyển về phải ko bạn? Quán mới nhìn rộng rãi lắm luôn nhưng vẫn phải vào hẻm, nó nằm trong khuôn viên của TT Thanh thiếu nhi, quán có rất nhiều món ăn và thức uống để lựa chon, riêng mình thì đã thưởng thức 3 món rồi: Thạch rau câu nước cốt dừa, bánh tráng trứng và ốc nhồi thịt, hương vị rất ngon, chắc lần sau sẽ ghé ủng hộ???
Quán hơi khó tìm một tí, nhưng được cái đồ ăn ngon vô cùng, đi ăn nhiều đến nỗi tính tiền tự biết gía tự tính được luôn, mọi món ăn của quán hầu như đều có liên quan tới dừa, các món ngọt phủ thêm nước cốt dừa nên ăn siêu béo, siêu ngon, chỉ có điểm trừ là không gian quán không được rộng rãi cho lắm
Quán nằm trong hẻm nên hơi khó tìm. Quân có khá nhiều món và đa số là ngon. Tuy nhiên mỗi khi đến lại phải chờ rất lâu, do một phần là khách đông, một phần vì nhân viên cứ chạy qua chạy lại mà chẳng thấy bưng ra gì cả nên cũng hơi thất vọng
Quán nằm trong hẻm nhưng rất đông khách :)) đây là địa điểm ăn vặt lý tưởng của mình :)) bị kết món ốc nhồi ở đây phải nói là ngon khó cưỡng lại mỗi lần tới đều phải ăn ốc nhồi nóng hổi mới chịu được :)) bò bía cay cay mặn mặn, rau câu cốt dừa phô mai món nào cũng vừa miệng nước cốt dừa làm rất ngon :)) bánh tráng trứng thì mình thấy bỏ dầu hơi nhiều nên ăn thấy ngán :)) không gian ở đây khá nhỏ mà khách thì lại đông có khi tới hết bàn phải đi về haizz.. giá cả thì chuẩn ngon rẻ khỏi bàn rồi :)) nhất định còn ủng hộ đây dài dài