Hôm tết vừa rồi mình tới ăn ở Sườn Muối Ớt 2, đồ ăn thì được thôi mà phục vụ quá kém. Mình kêu phần combo mà 30' ra dĩa thịt, gần 40' sau mới ra lò nướng, trước khi nướng thịt thì mình gọi thêm đĩa cơm chiên mà ăn từ đầu buổi tới cuối buổi cũng chưa thấy ra, nguời tới sau(ăn cùng 1 món) thì ăn trước người tới trước nữa chứ :(
NHÂN VIÊN thì tệ quá tệ, gọi tới thì quay mặt ra nhìn rồi đi luôn không nói 1 câu, nhất là cái anh gì đeo mắt kính mà hơi hô hô ấy
Dẫn người thân ra đây ăn cho vui mà quán phụ như vậy thì mình xin 1 đi không quay lại
Mình và bạn bè, gia đình đã đến đây hơn 5 lần. Lần nào cũng vừa ý như lúc đầu. Món nướng lên nhanh, gia vị vừa miệng, nhân viên phục vụ cũng khá nhiệt tình. Thích nhất combo thịt nướng nguyên mâm to 199k, ăn 2 người là ná thở ko cần gọi thêm món gì khác. Mâm này có thể ăn 3 người cũng ok. Có lúc mình đi 4 người thì kêu thêm 1 dĩa vú heo nướng, tôm nướng và cơm chiên, ăn cũng ná thở. 2 người tầm 200-230k. 4 người thì tầm 450k. Khá tốt cho bữa nướng vui vẻ và ngon miệng.
Quán ngay Phạm Văn Đồng nên khá mát mẻ, lâu lâu dân phòng đi qua dọn nên phải bưng ghế đi vô trong.
Đây là quán thịt nướng mình thích và đã quay lại nhiều lần
Lâu lâu được dịp ăn nhậu thì vào trúng quán rởm...
Nhân viên bình thường nhưng khá nhanh nhẹn và lễ phép. Cho điểm cộng phần này
Quán hơi dơ, nước chảy nhớp nháp, ngoài vỉa hè nữa nên khói bụi nhiều. Mưa xuống tạt 1 phát là ướt chèm nhẹp luôn.
Thức ăn phải nói là vừa dở vừa mắc. Mì xào bò 59k 1 dĩa thì đúng là định nghĩa "mì + bò" "mì xào bò" tí tẹo vậy ăn chả bõ dính răng. Vú heo nướng chưa tới, sườn cũng vậy, dai nhách không mềm tí nào hết. Chắc được 10 cục sườn (xương nhiều hơn thịt) chưa kể nướng còn hơi sống
Lẩu thái mắc mà không ngon. Thua lẩu 80k trong Aeon Mall nữa. Tính ra lẩu thái 119k ở đây chẳng bằng 1/3 lẩu 120k mình hay ăn ở Aeon nữa. Hoạ may được mấy con tôm to, thịt bò cắt mỏng dính!!!
Món nghêu nhìn vậy thôi chứ toàn rau răm trên bề mặt thôi. Bên dưới chắc được 15 con -_- nhạt nhẽo không có mùi vị gì cả
Cơm chiên thì bình thường nhưng như vậy thì hơi đắt so với giá chung ở những chỗ hay ăn
Nói chung là sẽ không quay lại đâu...bill hơn 700k mà ăn uống thua mấy chỗ bình dân nữa
Hôm nay đi ăn với ông xã, mình không hài lòng với cách phục vụ ở đây.. Hai vợ chồng kêu dĩa chả giò hải sản, lẩu thái, 2 món này mình kêu chung, mình nghĩ lẩu thái làm lâu nên gọi nhân viên phục vụ đem dĩa chả giò ra trước ăn lót bụng, lẩu thì ăn sau. Hai vợ chồng ngồi chờ, thấy có 4 khách mới vào, sau vợ chồng mình 15 phút. Mình không biết nhóm này gọi món gì, mình thấy nhân viên phục vụ đem dĩa khoai tây chiên tới bàn của họ. Cũng có 1 cặp tới sau mình chút gọi món nhân viên phục vụ đem đồ ăn tới cho họ trog khi vợ chồng mình tới trước những người này, vợ chồng mình ngồi chờ đúng nửa tiếng đồng hồ cũng chưa có đồ ăn, gọi tính tiền thì mới đem dĩa chả giò hải sản. Vợ chồng mình không hài lòng cách phục vụ ở đây.
Xin cho hỏi chủ quán, nếu đặt trường hợp vào vợ chồng tôi, các bạn khi đói các bạn ngồi nửa tiếng đồng hồ chưa có đồ ăn các bạn cảm thấy như thế nào? Trong khi đó người khác tới sau các bạn họ có trước, các bạn nghĩ xem các bạn làm vậy có được không? Khi khách tói ăn điều quan trọng nhất là cách phục vụ, tiếp theo chất lượng. Các bạn phục vụ như vậy, vợ chồng tôi nghĩ các bạn đang khi dễ khách hàng. Các bạn đặt vào trường hợp như vậy, các bạn có bực hay không?
Do lần đầu mới tới nên tụi mình thử ngày món ruột đúng với tên của quán, đi 2 ng nên mình kêu thêm chân gà quái thú, mì xào hải sản. Mình thấy 3 món này ăn rất ok, vừa miệng, đặc biệt sườn nướng đủ lửa nên sườn vàng, không khét. Nhân viên rất nhiệt tình, lần sau mình tới hok biết có phải do đông quá mà sườn nướng cháy đen mình nhờ cắt bỏ phần cháy, chủ quán làm lại cho mình phần mới lun, tôm nướng muối ớt cũng rất là ok. Menu quán không phong phú lắm nhưng món nào ăn cũng ngon.