quán nằm gần cầu đi bộ, ngay dưới chân cầu ở khu nhiều quán nướng, quán nhậu, chưa đến Nguyễn Xí, nếu đi lố qua thì quay lại hơi cực chút. quán có không gian thoáng, thích hợp ăn món nướng. menu đa dạng nhưng mỗi lần chỉ gọi đc 4 món, gọi bao nhiêu lần cũng đc. có món chính lẫn món nướng, thích nhũ, ếch, bò...nên để lẩu ăn cuối cùng, đồ ăn lẩu có nghêu, nấm, thịt bò, mực...
Bình thường hay tụ tập nhậu với đồng nghiệp ở đây, ăn sườn muối ớt với combo nướng, giá rẻ và chất lương, quan trọng nước chấm ngon, bò là bò mỹ nên mình thix.
Kỳ này thấy quán mở thêm buffet gọi món có 149k à mà được ăn thoải mái 150 món nên tính ra lợi hơn, vi nhóm mình mang tiếng nhậu mà toàn phá mồi ko, ăn là chính.
Mặc dù menu cũng có mấy quy định như 1 lần chỉ được gọi ko quá 4 món nhưng tổng kết lại mình thấy khá ổn.
Goi gần như đủ món, có tôm, bò, mực, mì, cơm, lẩu này nọ, bò tươi lắm, tôm cũng vậy. Nước chấm kèm ngon hơn nhiều chỗ nha.
Vẫn recommend mọi ngươid đi thử, nhưng phải chấp nhận tự nướng thì phải hôi người nha, hên là ngoài trời ngồi mát mẻ thông thoáng,
***chỉ đường đi cho ai chưa biết nè: đi từ nguyễn kiệm hoăc phan văn trị hay lê quang đinh gì lên cũng dc, gặp phạm văn đồng thì rẽ phải, đi lên một chút thấy cây cầu vượt đi bộ trươc mặt thì stop, quán ngay bên tay phải cùng chiều đang chạy xe ( nói chung la hướng đường gần tới ngã tư nguyễn xí á).
Không hài lòng. Lần gọi 4 món mà gọi liên tục cũng đợi dài cổ. Sau gọi lẩu, đi 4 ng mà cái lẩu có 3 miếng thịt, 3 con tôm. Chỉ biết nhìn nhau cười :)))) kêu thêm thì nước lẩu muốn cạn :|