Hôm trước đi theo anh chị lên Đà Lạt chụp ảnh cưới, được dắt vào quán này. Quán có không gian rộng rãi, thoáng, được trang trí cực kì dễ thương luôn. Mình bị thích cây piano to đùng của quán nha. Nếu như bên trong được trang trí theo kiểu lãng mạn, với tông tím chủ đạo, có hoa đào, có piano, thì bên ngoài được trang trí khá chất, quán tận dụng lốp xe cũ, khung cửa cũ, treo các chai thủy tinh hay đèn dầu xưa. View nhìn từ quán đẹp lắm, nhìn xuống " đường hoa anh đào " luôn. Nước uống ở đây rất đa dạng, phong phú. Nhân viên lại nhiệt tình, dễ thương. Nhất định sẽ quay lại lần nữa!
caphe dalat cafedep
Một quán cà phê yên tĩnh ở trên cao. Mình đi vào tháng 3, cây cối có vẻ khô, hoa anh đào cũng trụi lá. Nhưng vẫn rất thích cái cảm giác yên bình mà quán mang lại, không xô bồ, không ồn ào. Ngồi ghế phía ngoài và phóng tầm mắt ra xa, cảnh vật thật sự rất đẹp. Robusta sữa và Arabica sữa. Cà phê màu cánh gián thơm lừng. Thật tiếc vì quán có vẻ hơi không được chăm chút kĩ lưỡng. Nhưng dù sao thì mình vẫn sẽ ghé lại nơi đây vào chuyến đi ĐL lần sau.
Dịp lên ĐL cũng đi quán này quán kia nhiều, cafe cũng nhiều, nhưng thấy quán này đẹp nên có ghé quán, không gian đẹp, lãng mạn, năm cũng ngay khu trung tâm nên dễ tìm. Quán ngồi thoải mái, chụp hình đẹp, thức uống giá cả cũng không cao, các món nước decor và chất lượng ok, nhân viên thân thiện nhiệt tình, khi nào có dịp sẽ ghé lại quán ^^
Bữa thấy mọi người uống cafe ở đây chụp hình đẹp, sẵn tiện ở đây có kết hợp thêm dịch vụ homestay nữa nên mình chọn chỗ này ở.
Buổi sáng hẹn hò bạn bè ra đây ăn sáng, đồ ăn ở đây trang trí bắt mắt nên khi bày biện lên bàn chụp tấm nào ăn ảnh tấm đó hehe. Trong dịch vụ mình ở thì bao gồm 1 phần ăn sáng là phấn bánh mì ốp la 2 trứng, bánh mì hơi bị khô nếu bánh mì mà ngon thì món này ok. Phần bánh su thì mình được chủ quán tặng do sơ xuất trong chuyện chỗ ở nên mình thích chủ quán kinh khủng. Mình có gọi thêm 1 phần mì ý để ăn cho no thì mì ý vị ăn bình thường không có gì đặc sắc cho lắm.
Về view: buổi sáng ở đây đẹp yên bình, do nằm trên 1 con dốc nên chỗ này nhìn ngắm toàn cảnh đà lạt phía xa xa có hồ có cây nhìn bao phê.
Nghe đồn với thấy nhiều người check in cái chỗ tua rua nên đi thử. :)) Quán ở dưới dốc 1 tí thôi nhưng mà chạy xuống hơi bị hoảng :))
View đẹp, nhìn kiểu cổ điển ý tụi mình ngồi ngoài nên cũng mát. Cái chỗ tua rua ý hình như do mưa hôm trước nên nhìn hơi thảm tí xíu nhưng mà check in thì vẫn đẹp.
Mình gọi Smoothie Blueberry uống ok có cái ly cũng xinh xinh. Nhưng mà bạn mình gọi Capuchino với Sunshine Coffee uống hơi bị kỳ kỳ đó. Sunshine coffee thì rõ mùi đường mà lại đắng. Capuchino thì như mùi ko dừa ý.
Pass wifi khá troll. Ngẫm 3s mới ra haha.
Nchung view đẹp và nhân viên phục vụ ok nên có thể bỏ qua phần 2 món kia hơi kỳ ?
#Dalat #Sunshine #Coffee
Mình có xem trên mạng thì thấy quán này được gợi ý đến nhiều nên mình cũng ghé qua. Vừa mới vào là đã ngập tràn thất vọng luôn, quán không hề lung linh như trưen hình hì cả, xung quanh quán chỉ là những tiểu cảnh nhỏ mà thôi. Về phần nước uống thì phải nói là cực kì dở chứ không phải bình thường. Mình dai với một nhóm bạn thì ai cũng chê chứ không riêng gì mình. Bạn nhân viên chắc nghĩ là quán mình đang hoa hay sao mà tỏ hẳn ra vẻ mình không cần khách. Từ lúc mình vô đến khi được cầm ly nước mất đúng một tiếng. Quán nằm khá xa trung tâm và vô quán phải xuống một con dốc. Bảng hiệu nhỏ nen dễ bị bỏ qua nếu không để ý. Căn bạn nên cân nhắc kỹ trước khi đến
Được một chị giới thiệu tới quán. Quán không gần khu trung tâm lắm nhưng đổi lại có view nhìn ra hồ xuân hương cực đẹp và cách trang trí cũng cực kì thú vị. Chỗ này rất thích hợp với các bạn thích tự sướng sống ảo. Ghế ngồi cũng khá đa dạng. Mình ngồi trên chiếc giường treo, có đệm gối để ôm khá ấm. À, mình có gợi ý nhỏ nhỏ cho quán, vì thời tiết Đl cũng hơi lạnh nên có thêm quán trang bị thêm một số tấm chăn nhỏ dành cho các bạn không chịu cái lạnh ý giống như mình hôm bữa ngồi buổi sớm rồi mà còn co ro lạnh muốn xỉu.
Có một chút điểm trừ nhỏ nhỏ là thức uống ở đây không được ngon lắm. Như bữa mình gọi ca cao nóng thì khá ngọt và mùi vị cũng không đậm đà.
Quán hơi khó tìm, dốc xuống hơi khó để lái xe máy xuống.
Tụi mình tìm đến quán trong một buổi sáng trời giông gió lạnh dã man. Nhưng mà thật sự không uổng công dậy sớm đến quán.
Không gian quán siêu xinh, cực nhiều chỗ để sống ảo. Nhiều lắm luôn ý. Bên trong cực kì âm cúng.
Đi xuống phía dưới nữa có phòng đọc sách. Có view để nhìn ra ngoài ngắm Đà Lạt.
Tụi mình kêu matcha latte và cacao nóng. Đồ uống ngon thật sự, rất gây nghiện.
Nói chung là tuyệt. Có dịp nhất định sẽ ghé lại.
Mình ghé Sunshine vào 1 buổi tối trời vừa tạnh mưa .Vào quán mình gọi 1 ly Cake coffee và 1 capuchino .Theo cảm nhận của mình thì thức uống đậm đà , thơm, ngon .Không gian đẹp hút hồn luôn giá như đi buổi sáng thì mình sẽ làm 1 show hình luôn rồi .Nhìn mấy bé củ hành tây đáng yêu cực, mỗi em 1 cảm xúc luôn .Chủ quán dễ thương , thân thiện lắm luôn hihi
Ưu điểm lớn nhất của Quán là có cái view ngàn đô nhìn ra đc Hồ Xuân Hương và cảnh quan ĐL, ngoài ra thì trang trí cũng gọi là tạm thôi.
-Quán may mắn vì có nguyên 1 cây mai anh đào tới mùa là hoa trổ kín cây luôn, nhìn đẹp dữ thần, lí do mình vào quán cũng vì cây đào đó.
-Không gian mở nên thoáng mát, có cây có trồng hoa, bàn ghế đặt cách cách nhau nên cũng rộng rãi, có 1 vài góc lên hình đẹp
-Nước uống: mình thất vọng khi order 4 loại thì hết 3 loại là không có, nếu hk pha chế nữa thì bỏ nó khỏi menu đi, còn nhắm đã mở cafe thì phải đáp ứng được chứ sao lại như vậy, nước và món ăn vặt cũng hk rẻ, cũng tầm 25-60k/phần đó, mình gọi ly trà xí muội cũng 35k rồi, uống khá ngon, mình thích món này, còn khoai chiên vs cá viên thì chiên lửa già quá teo hết trơn.
-Phục vụ: cả cái quán mà chỉ có 2 người, nhưng duy nhất 1 anh phục vụ vừa pha chế vừa chiên đô ăn, để ý lâu lâu ảnh còn chạy lên cầu thang phía trên xếp xe cho khách nữa, 1 anh còn lại ngồi bấm laptop trong khi mình ngồi chờ nước móc mỏ, khát muốn chết,lại chủ yếu xuống chụp vài tấm rồi đi,nên là mất thời gian quá.
-Cà Phê ĐL ngày càng nhiều, mĩnh nghĩ nếu quán hk thay đổi khắc phục thì khó tồn tại lâu lắm.
Lúc tụi mình đi là buổi chiều trời mưa nên chụp ở ngoài không nhiều, tụi mình chuyển vào ngồi trong nhà ngay góc có mấy trò chơi luôn, quán để sẵn mấy trò chơi như domino, lô tô, bài, rút gỗ,... Tụi mình gọi 4 ly soda blue sky, một ly 24k, uống cũng ngon. Quán nhỏ nhưng có nhiều góc chụp đẹp lắm. Mình thích nhất cái tấm ván ở ngoài nhưng trời mưa nên không chụp được. Ngồi ở ngoài nhìn xuống rất thoải mái. Nhân viên dễ thương và pass wifi có phần hơi troll
Mình đến quán vào một buổi sáng mưa nên không thể ngồi ở ngoài ngắm cảnh được, tuy vậy quán vẫn mang lại những cảm giác rất đặc biệt cho tụi mình.
- Vị trí: Quán nằm trên con đường đèo ở rìa thành phố, muốn vào quán phải đi xuống một con dốc nhỏ hẹp như một con đường mòn trong truyện cổ tích. Từ chỗ quán có thể nhìn xuống thung lũng xanh bát ngát với những ngôi nhà trên sườn núi tuyệt đẹp. Nếu ngắm mặt trời mọc/lặn ở đây thì chắc sẽ rất tuyệt vời.
- Giá cả: Quán giá rất mềm, hợp túi tiền cho các bạn trẻ đến đây thư giãn vào các dịp cuối tuần. Mình quên chụp lại menu nhưng đa số các món có giá từ 20-30k.
- Chất lượng: Mình kêu một ly trà chanh xí muội và một ly cafe nóng uống rất ngon, vừa miệng. So với giá rẻ như thế thì chất lượng đồ uống ở đây là tuyệt vời.
- Không gian: Quán trang trí kiểu vintage, bàn ghế đều bằng gỗ và có cách bố trí riêng nên nhìn rất độc đáo. Bên trong quán cũng khá rộng và ấm cúng, thích hợp cho việc hẹn hò. Có thể nói là view và không gian của quán là điểm nổi bật nhất tại đây.
- Phục vụ: Lúc mình đến quán rất vắng nên cũng chỉ có 1 nhân viên vừa phục vụ vừa pha chế luôn (không biết lúc quán đông thì có thêm nhân viên không). Phục vụ nhanh và nhiệt tình.
Tấm ảnh này mình chụp được vào một buổi chiều trước một đợt bão.
Khoảng thời gian sống tại ĐL mình đã ghé đây khá nhiều lần. Tuy lối đi hơi khó xuống, dốc cao. Decor cũng không có gì đặc sắc mà lại vắng. Nhưng được view sáng và chiều tối đẹp ( buổi chiều không nhìn được hoàng hôn đâu nha, nhưng phản chiếu ánh sáng bên phía hồ và bên kia thành phố rất đẹp)
Đồ uống giá không quá cao, phục vụ nhanh. Nhân viên khá thân thiện.
Điểm đặc biệt ở đây còn có một cây hoa anh đào bự tổ chảng. Mỗi mùa hoa nở rất đẹp, hồng cả không gian.
Quán nằm ở xa trung tâm, k ồn ào, không khí trong lành, quán mát mẻ, bước vào quán thấy có 1 biển cấm dễ thương ~~... View ra bờ hồ đẹp, quán vắng, ít người, hình nhue chỉ có 1 chị phục vụ thôi, mình vào phải tự vào và đợi tí mới thấy chị đó và order, cf cũng ổn nhưng k đặc sắc lắm... Còn có 1 chú chó hình như bị đau chân.. Nói chung quán k có nhiều thứ làm mình thích lắm nhưng ở quán có 1 cảm giác dễ chịu...
Quán trang trí cực kute với nhiều cung bậc của sắc màu. Vừa yên tĩnh nhưng không ảm đạm. Thức uống cũng ngon và có nhiều món đặc biệt( giá dao động từ 25k-55k). View đẹp có thể nhìn ra 1 góc Hồ Xuân Hương. Nhân viên phục vụ dễ thương và lễ phép. Xứng đáng để quay lại vào dịp khác.
Ghé lại quán lần thứ 2 cảm giác vừa lạ vừa quen. Mọi thứ vẫn như củ từ con đường cho tới không gian. Nhưng lần này là ban ngày nên mình cảm thấy không khí vui tươi, đáng yêu vô cùng. Gọi vài món thức uống mới với sở thích của mỗi người mà món nào cũng ngon hết, nhìn đẹp mắt nữa tới nỗi ko muốn uống mà muốn đem về nhà để làm kỉ niệm thôi. Cung cách phục vụ vẫn là vui vẻ dễ mến, luôn nở nụ cười với khách và tận tình giải đáp những câu hỏi dù chẳng liên quan gì tới quán và Đà Lạt :))
Ấn tượng đầu tiên là quán nhỏ với con dốc hẹp hơi khó đi . Tuy vậy xuống tới quán thì mình thấy khung cảnh rất ok . bao quát xuống hồ xuân hương . quán có vài tiểu cảnh nho nhỏ cho bạn chụp hình . mình thấy không gian quán như vậy là ổn . thức uống tương đối là ổn giá cũng ngang bằng mấy quán coffee như windmills. Buổi tối nếu lên đèn chắc sẽ đẹp hơn . Quán là lựa chọn tốt cho những bạn muốn không gian thoáng. Nhung mà mình nghĩ trời mưa thì pó tay lun. Vì đa số tiểu cảnh nằm ngoài trời rồi
Không hiểu sao thấy hình đẹp lắm mà ở ngoài lại k đc vậy. Kiểu hơi bừa bộn như ít quét dọn í. Có view hay hay nhìn đc hồ xuân hương và trường sư phạm
Nước thì thật sự là dở tệ nên với mình thì chỉ là đi cho biết
Bất ngờ về độ mắc của thức uống.
Quán có view đẹp nhưng quán không được chăm chút nên thấy khá flop với vị trí. Cần học hỏi làng vũ thị.
Không đến lần 2
Đây là lần thứ 2 mình quay lại quán khi ghé thăm ĐL. Cảm giác vẫn nguyên vẹn như lần đầu mình đến.
Lần đầu mình bước chân đến quán đã bị hút hồn rồi. Cái làm mình yêu ngay từ lần đầu là cái cảm giác yên bình đến lạ, một chút hoang dã, một chút bất cần mà mình cảm nhận được. Mọi thứ đặt để tại quán mình thấy rất tự nhiên không phải cố gắng sắp xếp để tạo một góc checkin thần thánh để hút khách như các quán khác. NV đúng là ít giao tiếp với khách nhưng vậy lại làm mình thấy thoải mái khi tới quán như tới 1 chỗ để trốn không khí xô bồ, tận hưởng trọn vẹn hương vị ĐL vậy.
Hôm nay tình cờ đọc thấy các bạn review quán tệ quá trong khi mình rất yêu quán này nên mình ghi vài dòng cảm nhận thôi chả quen biết gì chủ quán đâu khỏi nghi ngờ haha.
Hình dưới là hình mình mới đi đây và hồi tháng 9/2017 :)
Thật sự tôi tới sunshine nhiều lần rồi và chưa lần nào tôi có cảm giác thất vọng như lần này
1. Nước trong menu gọi 4 thì k có 4
2. Thái độ k còn thân thiện như trước nữa.
3. Tôi không biết là do cam hay do cách pha nhưng thật sự ly cam hôm nay tôi uống như cam để lâu ngày bắt đầu mùi cam hư rồi.
Quán có view cực đẹp, trang trí cổ, nhìn thoải mái, nhân viên rất thân thiện, tôn trọng khách, và vui vẻ
Đồ uống ngon, mình cực thích nước ép ớt Đà Lạt của quán.
Ai thích phong các vintage mình nghĩ sẽ rất ưng quán đó
Đi nhằm vào một buổi sáng mưa, m ngồi góc trong nhà hơi tối nhưng ấm, decor đẹp kiểu vintage ;)) buổi tối ở đây chắc đẹp lắm : D đồ uống cũng bình thường. Khuyên mấy bạn lần sau nên ngồi bên ngoài có view đẹp hơn trong nhà )) thoáng với cả nhìn xuống dc hồ. Có điểm duy nhất mình k thích đó là lúc chị nv vừa đưa menu ra mình chưa kịp nhìn nữa thì chị í cứ đứng sát 1 bên hỏi, k đc thoải mái cho lắm, nên buộc miệng gọi đại Capu. Còn lại đều ổn.