Sunset Bar đẹp nhất by night .... ????
- Mang tiếng cũng hay xúng xính sang chảnh mà lúc đến Intercontinental vẫn fai hỏi đường ra Sunset Bar ???????? ))) Mãi sau đc anh bạn dẫn đi nhiều thì nhắm mắt cũng biết đường rồi ))) ????
- View cực kì đẹp, rộng rãi thoáng mát và thấy bình thản trong tâm hồn. Ban đêm bar được trang hoàng đèn điện nhìn trông đẹp ngất ngây luôn ấy ạ! ????????
Mình đã từng được anh bạn tỏ tình ở đây. Nắm tay và hát dưới đèn điện lung linh ☺️☺️???? Có ai sung sướng và hạnh phúc như mình k? :)))
Nói chung, đây là 1 nơi rất đẹp và rất nhiều kỉ niệm nên mình recommend mọi người tới nhaa ????
@meantwinsfood Khung cảnh đẹp, mình thường ghé qua mỗi lần có dịp đến InterContinental Hanoi Westlake ???? đồ ăn đồ uống ngon nhưng không có gì quá đặc biệt, mình đến vì khung cảnh đẹp và lãng mạn thôi :) Cảnh báo là bên hồ có thể rất nhiều muỗi nên các bạn nhớ hỏi nhân viên thuốc xịt nha
Đây là nơi nằm trong wish list của mình lâu rồi mà mãi mới có dịp đi. Vì vị trí nằm giữa 4 bề mây nước nên phải ngồi đây 1 buổi chiều đẹp trời mới đỡ bị nắng mà vẫn ngắm cảnh chiều hoàng hôn buông doesn’t fine được. Ngồi ngoài trời nên có rất nhiều muỗi cần phải nhờ nhân viên cung cấp cho bình xịt côn trùng nha. Đồ uống k có gì đặc sắc lắm với cả mình cũng k rành về cocktail nữa. Phục vụ của khách sạn 5 sao nhưng k sát sao với khách lắm, toàn ở trong nhà hết k túc trực thường xuyên bên ngoài.
Nghe nói buổi tối cũng rất là lung linh nhưng nhiều muỗi quá nên phải về sớm hic.
Mình rất thích ở đó rồi đi dạo xung quanh, cảm giác như đượ tách rời cuộc sống ồn ào một lát vậy, quá lúc hoàng hôn hay tối đều lung linh.
Đây là nơi mình thích nhất ở HN
Bar nằm trong lòng ksan intercontinental. View ra hồ max đẹp. Rộng rãi thoáng mát. Có ghế ngồi bth, hoặc ra chòi ngồi feeling rất thiên nhiên sông nước luôn. Hday mình đi với ny. Đặt 1 cái giường nằm có màn miếc các kiểu nhìn sến súa lắm :)) gọi 2 ly rượu vang trắng có thêm cả mấy thứ ăn kèm nữa. Sau đấy gọi thêm j mình cx k nhớ nữa. Có nến khá lãng mạn. Tuy nhiên hơi nhiều muỗi. Nhân viên thì tất nhiên ở ksan 5* đc đào tạo rất bài bản r, k cần nói nh, rất ưng ý. Về giá cả mình thấy k đắt bằng những bar nhà hàng khác. Trung bình cũng tầm hơn 100k/đồ uống, chưa tính vat và phí pvu. Nhưng đồ uống hơi bth, k đặc sắc. Thích chỗ này vì có cái view mãn nhãn thôi à :)))
View: Ở đây mở từ lúc 4h30 vẫn còn nắng nên chụp ảnh lúc này rất lung linh nhé :)) tầm 5h30 bắt đầu hoàng hôn buông xuống khung cảnh đẹp mê lyyyy. Nhưng đến tối thì hơi tối quá :))
Đồ uống: Cũng đc, chủ yếu là cocktail, mình không rành lắm nên kb tả tnao:))
Nhân viên: Do bạn mình là nhân viên ở đấy nên lúc nào uống cũng gọi nó)) nên kb nhân viên khác tnao..
Nói chung ai chưa đi thì must try vì ở đây cảnh đẹp lắm luôn :))
Well, where to start?
Location: 5 stars hotel, on westlake.. Guess we can call it a plus
Price: They match the location of course, but not expensive compare to other locations with same price but lower quality.
Quality: Difficult to judge, I ordered a single alcohol, then quality is not related to the place. But if I judge for the choice I would say average. All drinks are commons, nothing amazing. I'll try a cocktail next time.
Service: I'm not surprised anymore.... But I'm still disappointed. It is not that bad actually, but so much under what you can expect from a place like this. Or maybe, I become picky while getting older... I will finish like a grumpy grandpa :))
Space: One of the best spot in Hanoi, it make you forget about ridiculous service. You do not care to wait 10min to get serve a simple glass of whiskey, when you are in a place like that.
Ở đây cũng không thua ở Đà Nẵng, nhưng mình thích Đà Nẵng nhiều hơn vì nó sang trọng hơn ở đây nhiều, cách sáng tạo và bố trí ở đây cũng được, nhìn cũng đẹp nhât là ban đêm. Mình với người yêu có ghé 1 lần ở đây, ở lại 1 đếm, cũng cảm thấy dễ chịu về cách phục vụ ở đây cũng tốt, mình sẽ dẫn bạn đi lần sau nếu có dịp ghé thăm lần nữa, nói chung là không có điểm gì là chê.