Đợt trước, mình lại có dịp về Đà Nẵng; khác vớ những lần trước, lần này mình quyết định phải ở lại để đi tham quan Đà Nẵng vào buổi tối. Một trong số địa điểm được nhóm bạn mình lựa chọn đó là Asian Park. Với mức giá vé vào cổng là 200k, tụi mình được thỏa sức chơi hầu hết các trò chơi ở bên trong. Đặc biệt nhất là lúc ngồi trong cái vòng xoay Sun Wheel, một cảm giác thật thoải mái và tự tại, toàn cảnh thành phố về đêm hiện lên trước mặt mình như một bản hòa tấu của những vì sao lấp lánh. Được tầm khoảng 10 phút thôi nhưng nó thật tuyệt vời.
Mình biết đến Asian Park như một Đông Nam Á thu nhỏ, ở trong đó có nhiều công trình thu nhỏ nổi tiếng, là biểu tượng của một số quốc gia trong khu vực. Xen kẽ vào đó là những khu trò chơi, khu lưu niệm thú vị, mang lại cảm giác thư giãn cho du khách. Hiện tại, có lẽ ở đây cũng đã hoàn thiện hơn nhiều, mình hi vọng nếu có cơ hội trở lại đây, nhất định mình sẽ đến chơi thêm một lần nữa.
Giá vé 200 thì phải
Đi tối đến khi đóng cữa
Cũng chưa đi hết nữa
Rộng lắm :)) dạo này có mây trò chơi mới mà sợ độ cao nên mình ko dám chơi hihi :)
Thiết kế theo văn hoá từng nước rất độc lạ ????????
Đến Đn thì nên vào đây nè
Từng đi 2 lần. Lần đầu đi đúng dịp trung thu nên trong công viên trang trí đầy đèn lồng, sống ảo hết ý. Lần hai là do cv mới nạp thêm mấy trò mạo hiểm. Nói chung 200k/người đi cũng vui, chơi tẹt, có chỗ ăn (tất nhiên ăn gì trả nấy chứ ko liên quan đến giá vé vào đâu )) ). Cho trẻ con vào thì chạy theo chúng nó mệt nghỉ vì cái gì cũng thích. Đặc biệt là Vòng quay mặt trời. Ngắm hoàng hôn và đêm ngắm cảnh thành phố từ đây thì đẹp quên sầu. Tụi mình đi qua cầu Trần Thị Lý cứ đùa là giống y như đi qua cầu Hungerford nhìn London Eye ý ))
Tối hôm qua ngày thứ 4 mình tới công viên khoảng 7h.
Công viên rất vắng, nhìn khá đẹp nhưng vắng đến đáng sợ. Chơi trò chơi thì không cần xếp hàng, ngược lại là chờ cho có đủ người để chơi, nên mất đi cái thú vui " chờ đợi là hạnh phúc".
Được nghe về Sunwheel khá nhiều và được nghe ca tụng là 1 trong 10 cái wheel lớn nhất thế giới, nên mình hơi thất vọng về ẽm tý, 1 cabin chứa khoảng 4-6 người, không bù cho cái wheel mình đi bên Las Vegas, chứa lần hơn chục người.
Tóm lại là đi cho biết, và sẽ chào tạm biệt.
P/s: Thích nhân viên chỗ này, vừa đẹp vừa thân thiện lại hiếu khách.
200k vô đây chơi phê, nào chụp ảnh, chơi mấy game trong này cũng thú vị
Đợt mình đi năm ngoái thì giá rẻ hơn vì sự kiện trường tổ chức (đc chơi từ sáng đến tối)
Vòng quay Mặt Trời khá hút khách du lịch ở Đà Nẵng. Đi từ xa xa đã thấy cái vòng quay to bự sáng rực. Giá vé vào cổng là 200k cho một người. Tính ra không đắt, mà khá được. Khung cảnh trong đây đẹp cực, thiết kế theo văn hoá từng nước rất độc lạ. Tha hồ chụp hình các kiểu. Mà rộng lắm luôn ý, đi quanh mỏi giò. Trong đây kèm theo mây trò chơi các kiểu, phải gan lắm mới dám thử mấy trò cảm giác mạnh ý. Nhìn muốn ngợp. Ngồi trên vòng quay khá thich, được ngắm nhìn toàn thành phố từ trên cao. Chắc chán sẽ quay lại.
Thiên hạ cứ đồn vòng quay này rất cao và có thể thấy được cả 3 chiếc cầu tại Đà Nẵng. Nhưng chắc do mình đi ngay mùa bão nên mình toàn thấy đèn, mây và sương. Có kỷ niệm với bồ cũ ở đây nên cũng không thích mấy. Vẫn khuyến khích các cặp đôi lên thử xem thế. Nhưng về đêm Mọi nguoi dến một lần thì mọi người sẽ thấy hết được cảnh đẹp nơi đây không thể bỏ qua được nơii này nếu đến ĐÀ NẴNG. ĐÀ NĂNG về đêm rất đẹp. Vòng quay rất chậm nên các bạn sợ độ cao không cần lo lắng nhé vì mình sẽ không có cảm giác chao đảo gì cả. Cabin từ từ lên...
Lần đâu tiên phượt với bạn bè một chuyến, địa điểm được ưu tiên chính là Đà Nẵng, nghe danh đã lâu nên phải nhất quyết có cái trải nghiệm với thành phố đáng sống này. Tối lượn Đà Nẵng vài vòng, ăn uống đủ thứ kiểu rồi tới công viên Châu Á ngay. Oa đẹp không tả nỗi luôn, thích thật ấy. Từ cảnh quan cho tới các trò chơi, vui lắm.