Sinh nhật mình có tới sumo ăn. Quán buổi tối rất đông nên mọi người nhớ đặt bàn trước nha
À có promotion hay sao ý, vd sinh nhật 20 tuổi sẽ được free 20 ly nước ngọt hay sao. Hôm đó mình đi 3 người và đi đúng theo ngày sinh nhật của mình nên được free luôn 1 vé, chỉ tính tiền 2 vé khoảng 700k thui
Mình là fan trung thành của sumo đó h luôn
Lí do: Ngon. Đồ ăn tươi.
Mình gọi Buffet 399k loại cao nhất ăn cho đã
Từ thịt bò đến heo, hải sản đủ thứ luôn nha
Recommned gọi thăn bò, nói chung tất cả về bò :))
Bò có cái dai cái mềm tuỳ loại, heo ăn cũng ngon mà mau ngán lắm nha, nên chọn loại nào ít mỡ để ăn được nhiều hơn
Quầy panchan cũng okie lắm nè
Về phần nhân viên thì mình thấy đáng yêu, tư vấn nhiệt tình vs lên món nhanh, nước ko có trong gói buffet phải kêu riêng nha
Chi nhánh này nằm trên con đường tơ lụa Phan Xích Long, tầm tối hay cuối tuần là full bàn nha.
Giá thì nhỉnh hơn King mổ chút nhưng món ăn cũng đa dàn hơn. Chỉ là vừa vào bạn nv nói sẽ đem thử cho mình mỗi món 1 ít. Nhà mình cũng gật gật xong lát hồi sushi rồi cơm trộn quá trời, nhìn ngán luôn ????
Nên mí bạn rút kinh nghiệm dù là món lên đợt đầu thì cũng cứ nhìn menu mà chọn, đúng món mình thích sẽ ăn được nhiều hơn ????????
À. Được cái là hôm ấy nhà mình đi gia đình, tuy bà mình ko ăn nhưng vẫn được bạn nhân viên ( chầc quản lý) vẫn mời vào ngồi cùng, ko ăn cũng ko sao luôn ????
Với giá 340k chưa bao gồm thuế và nước, đồ ăn thì k bắt mắt, thịt cá không tươi, miếng thịt mỏng dính, nướng xong nó teo lại còn chút xíu, kêu thịt bò mỹ mà ăn dai kinh khủng. Lẩu thì nhạt nhẽo, thịt nhúng lẩu mỏng như tờ giấy chưa kể gắp lên thịt vụn rơi ra lả tả, hình minh hoạ. Đồ ăn thì ít mà dở, nước sốt chấm cũng dở, giá thì mắc. Sumo sẽ được vào danh sách KHÔNG BAO GIỜ QUAY TRỞ LẠI.
Mình hay ăn bên chi nhánh Nguyễn Đình Chiểu. Tối nay ghé chi nhánh này thử xem sao. Đi tối thứ bảy đúng dịp giỗ Tổ, không có book bàn trước nên được lên lầu vì ở dưới đã hết bàn. Nhân viên phục vụ ổn, thấy hết thịt là chạy tới hỏi có order thêm không, lên món nhanh, có điều không gắp đồ nướng lúc thay vỉ mà kêu khách tự gắp. Thịt bò ngon, mềm. Thịt heo thì dai ăn ngán. Sushi ăn được. Kim chi ngon. Mình không ăn lẩu. Quầy tự chọn dưới lầu nhưng không phong phú. Kem ngon, khách tự lấy tuỳ thích.
Mình mới vừa đi ăn. Giá hiện tại đã lên 399k/nguoi chưa bao gồm VAT và nước uống. Chỉ có 1 giá buffet duy nhất nhé !!!
Ưu điểm: phục vụ nhiệt tình.
Nhược điểm:
- Giá chát so với chất lượng;
- Thịt bò, heo không ngon bằng bên K-pub;
- Vị nêm không ngon;
- Line đồ ăn không đa dạng;
- KHĂN LẠNH 5k;
- GỬI XE 5k mà đi bộ xa cả khúc.
Tóm lại là không hài lòng với chất lượng. Các bạn thích ăn thịt nướng khuyên chân thành qua K-pub ăn ngon hơn.
Lâu rồi mới đi ăn bbq , Chủ nhật vào quán cứ sợ không có bàn nhưng may sao khi vào quán vẫn được sắp xếp ngồi chỗ khá ok . vào quán này nhân viên phục vụ khá tận tình , món ăn lên nhanh , các món thịt đều oke , nó chung quá tuyệt vời . chấm thang điểm 10
Nghe danh đã lâu nhưng lần này ghé Sumo PXL thất vọng.
Giá: Cao hơn King BBQ nhưng mà thực đơn ngày hôm đó món phụ, tráng miệng không lên kệ buffe mà giá vẫn 399k - chắc mới hết giản cách xã hội chưa kịp lên > thất vọng tập 1 (ghé thứ 2, sau khi hết lệnh cách ly 4 ngày)
Quyết định ăn theo set. Thịt khá ngon nhưng ít, nước sốt chấm rất bình thường, rau chỉ ít có xà lách và 4 trái cà chua nhỏ cho set 629k (hay 619k gì không nhớ rõ), không đủ rau cho 2 người ăn, trong khi set này được ghi là phần 3, 4 người, Cơm thịt bò không đậm vị. Được tặng lẩu miso Kim chi. Nhìn vào lẩu chả thấy miếng kim chi, nước lẩu trắng đục không một bóng hình của ớt. Vậy hỏi nhân viên được bạn ấy cho biết đây đúng lẩu kim chị, lẩu có vị kim chi. Bấm bụng thử Vị nước lẩu kim chi cũng kỳ, không chua, không cay chỉ lờ lờ ngọt ngọt > thất vọng rã rời tập 2
2 người hết 742k
Sẽ không quay lại nơi này.
Đồ ăn: các loại thịt ăn ngon, rất thích thịt bò ở đây, dày dặn, mềm và ướp vừa ăn.
Thịt heo ăn ổn, mà mình ăn buffet ko ăn nổi hết cái menu vì ăn bò heo gà rồi ăn thêm nấm bạch tuột là no căng luôn nên chắc cũng hơi phí :))
Phục vụ rất tốt, các anh chị nhân viên rất nhiệt tình, chủ động hỏi khách khi hết đồ ăn, thay vỉ liên tục nói chung ko có gì để phàn nàn về phần này.
Tuy nhiên quầy tráng miệng hơi nghèo nàn loanh quanh chỉ có kem (ăn ok), trái cây tạm, chè khúc bạch quá bình thưỡng chả ngon. Sumo nên cải thiện chỗ này.
Còn lại menu buffet ăn ok lắm.
Sẽ ghé lại nè.
Phục vụ quá tệ !
Mang thức ăn ra quá chậm
Order 2 phần đậu hủ mang ra rồi để trên quầy kem ko đưa cho khách đợi nhắc thêm lần nữa r mới đưa
Kêu thêm nc tới lần thứ 4 mới có
Nhân viên ko có hoà đồng vui vẻ vs khách. Còn thái độ với khách nữa????
Tới 1 lần sẽ ko tới lần thứ 2.
Never see you again