Chi nhánh này nằm ở tầng 3 của SC Vivo, cũng rất dễ tìm, dễ thấy vì ngay gần thang máy. Không gian rộng rãi, thoải mái. Nhân viên phục vụ nhiệt tình, nhanh nhẹn. Mình order cơm thịt heo chiên xù size M thêm set gyoza. Cơm thịt heo chiên xù ngon cực kì luôn, có sốt ăn rất là đậm đà. Ngoài cơm thịt heo chiên xù giờ mình thấy có gà hoặc tôm chiên xù nữa. Mình ăn cả 2 loại đó rồi nhưng vẫn ưng thịt heo chiên xù hơn. Giá cả thì set tầm 80k, 90k.
Mình là mối quen của các tiệm Sukiya . Cơm bò hầm ở đây ngon và không quá khô . Mì súp tương cũng chuẩn vị
Có vài tiệm Sukiya khác mình không tiện nói tên làm cơm bò khô khan ít nước sốt
Còn ở đây thì mình rất hài lòng . Sẽ tiếp tục ủng hộ
???? SUKIYA
TỰ NHIÊN THÈM MÓN NHẬT MÀ GIÁ LẠI PHẢI CHĂNG THÌ ĂN Ở ĐÂU ????????
*Set 42 (Gyudon set rau muống) (70k) : Set gồm một cơm bò hầm (Gyudon) size M + 1 dĩa rau muống + 1 súp miso + 1 ly nước tự chọn. Tính ra gọi set sẽ hợi hơn nhiều lắm ý ????. Sukiya nổi tiếng với món cơm bò hầm, nên đã đến nhất định phải kêu nha, bò siêu mềm,nêm nếm vừa ăn, tuy có mỡ nhưng cắn rất dễ đứt không gây ngán đâu ????, cơm lúc đem ra còn nóng nên gọi add thêm trứng lòng đào (8k) cho tròn vị nha ❤️ / Canh miso : phải nói rằng mình là một đứa ăn vị kiểu đậm đà nhưng cái canh này nó thật sự mặn ????, mùi rong biển rõ vị nhưng huhu mặn quá ????.
* Cơm thịt heo chiên xù (56k - size M) : Đối với mình cơm bò hầm ngon thì mình là con hảo đồ chiên nên ngon gấp bội ????, thịt heo được tẩm bột chiên xù chiên cùng trứng, cơ bản thịt heo đã được nêm cộng thêm nước chan đi kèm lại hợp ý mình, nên 10’ mình ăn sạch tô cơm size M ????
*Mì xào Nhật Bản (40k) : Ban đầu mình tưởng xào cọng mì udon kiểu trong và to ý, nhưng đem ra nhìn cũng lạ. Tuy không bắt mắt nhưng ăn được thật sự, mì dai, nêm nếm đậm đà, ăn cùng cà rốt, thịt bò hầm và cá ngừ bào sợi ????
Hôm nay mình có đặt grabfood thì trên đó có ghi là mua size L sẽ đươch tặng súp miso nhưng lúc giao lại không có mình cảm nhận cứ như lừa đảo v , size L nhưng thịt bò quá ít không thể chấp nhận và quay lại chi nhánh này được ????????♀️
Mình đi mấy lần ở các quán khác nhau . Hương vị vẫn giống nhau . Tuy có điều ở vivo nấu cơm thấy còn mấy hột bị sượng với chưa chín lắm . Còn mì thì ok nhưng thịt trong mì rất ít và nhỏ hơn chi nhánh khác . Điểm cộng quán sạch sẽ . Không gian rộng .
Trưa hôm 20/11 mình có đến ăn sukiya vivo ăn. Hôm đó rất đông mình cứ tưởng món ra rất lâu. Nhưng không ngờ lại phục vụ nhanh đến v. Món ra nóng hổi vừa thổi vừa ăn hương vị đậm đà. Nhân viên rất lịch sự luôn chào khách, khi mới vừa đứng dậy ra tính tiền cả quán đã chào cám ơn mình bằng tiếng Nhật rất rất to làm mình hết cả hồn. Món ăn ra nhanh ngon rẻ giá cả cũng phải chăng nhân viên nhiệt tình thân thiện. Mình và bạn mình rất hài lòng vì phục vụ ở đây, chất lượng cũng rất tốt. Mình sẽ tiếp tục ủng hộ. Cám ơn sukiya ạ
(Hình ảnh phía dưới)
Ngày hôm nay, đến ăn trưa như mỗi ngày, món tủ lúc nào cũng là bò nướng kim chi size s và hôm nay thì gọi thêm cả trứng lòng đào. Do ăn thường xuyên nên khác một chút là nhận ra ngay (có lần gọi bò nướng còn mang ra bò hầm), kim chi cho đúng 4 miếng trắng (trong khi bthường ăn cũng khá là nhiều và kim chi đỏ nhìn rất ngon và ăn đến hết cơm vẫn còn kim chi). Tôi mới gọi bạn nv order để complain thì bạn đó bảo em chỉ là nv order nên vào bếp hỏi. Tôi ngồi ngoài nhưng nghe các bạn ấy nói khá to vấn đề của tôi, sau đó bạn mang cơm ra và bảo tôi đúng định lượng.
Tôi tiếp tục complain vì tôi là khách ruột của quán, hầu như ngày nào cũng ăn, báo rõ là e đem vào bếp check lại vì chỉ có 4 miếng kim chi tôi đã gắp để ra riêng hết, và cho cả nv xem trong tô ko còn kimchi, bạn báo sẽ vào hỏi tiếp (lúc đó là 10p phải chờ đợi) và bạn im lặng luôn (bạn nữ order tên Duyên) mình phải gọi ra để trả lời, thì lại là câu bếp làm đúng định lượng. Lúc đó tôi đã thật sự rất bực vì thái độ của các bạn. Tôi nhờ kêu bạn bếp nào làm ra để nói chuyện.
Bạn nhân viên làm tô cơm của tôi (bạn nữ tên Mai, đeo kiếng) mặt khá là hất hất, thái độ rõ chán, tôi có nói rõ vấn đề một lần nữa thì bạn báo lúc đem ra thấy nhiều lắm. Tôi hỏi ý em là chị ăn rồi mới complain, trong khi tôi vừa trộn lên thấy ít là đã gọi bé order ra để complain ngay. Mắt bạn cứ trợn trợn, hất hất tôi rất là bực. Tôi nói tôi bỏ tiền ra ăn, phần ăn trưa của tôi có thể lên đến 300 400 nhưng ko phải để mua cái thái độ tệ đó và rước bực vô người.
Con người tôi rất rõ ràng, khác tôi nói khác, ít hơn tôi nói ít hơn, không phải cái loại cheap mà đi ăn rồi complain để xin thêm. Tôi nói tôi sẽ up fanpage thì bạn nam tên Thanh còn trong bếp nói chuyện như thách thức tôi đăng lên vậy.
Tôi đã đem trả cái chén đó cho bếp và không ăn kimchi. Lúc tính tiền bạn Duyên còn khá là kém duyên. TẤT CẢ ĐỀU KHÔNG CÓ MỘT LỜI XIN LỖI KHI KHÁCH COMPLAIN, KHÔNG CÓ MỘT LỜI CẢM ƠN KHI KHÁCH DÙNG XONG !!!
KH complain thái độ nv rất nhiều rồi, đề nghị Sukiya nên xử lý vấn đề nếu không thì nên dẹp tiệm chứ đừng có khảo sát KH chơi chơi vậy.
Thân!
Vào mình nói chuyện hỏi lịch sự thì trã lời thái độ và cọc lốc kiểu như tụi mình ăn không trã tiền vậy á. Tới lúc hỏi check lại ds món gọi thì cũng thái độ nốt. Không phải là làm khó nhân viên nhưng bỏ tiền với mức giá này lại nhận được thái độ phục vụ như vậy hoàn toàn không chấp nhận dk.
Tối nay mình và bạn vào đây, vừa đặt mông ngồi xuống ghế bàn phía ngoài thì có bạn nữ nhân viên đeo kính lại nói bọn mình vô trong kia có bàn 2 người, mình hỏi sao ko được ngồi đây thì được câu trả lời là bàn này là bàn 4 người. Ok đi vô trong xem thử thì ôi cái bàn tít trong góc lại còn nhỏ và chật, trở ra ngoài lại thì thấy bàn mình lúc nãy đã có 2 người ngồi! Thấy tụi mình cứ đứng đó nên bạn nhân viên lúc nãy lại đến và tụi mình kêu sao không cho tụi mình ngồi còn 2 người kia thì ngồi được?! Bàn trong kia chật vậy sao ngồi? Phải nói là câu trả lời nhỏ đến nỗi chả nghe ra cái gì, xong còn hỏi tụi mình có muốn ngồi bàn quầy bar chỗ thu ngân ko??? mình trả lời không rồi quay lưng bỏ đi một nước, ko bao giờ vào ăn ở nơi cung cách phục vụ tệ hại như thế này nữa!