Có việc ở gần Tân Phú nên đặt cơm của Sukiya ở chi nhánh này để ăn trưa. Mình chọn Cơm bò trứng hành - 62k (size M) Điều đầu tiên là cái hộp giao đến đẹp dễ sợ. Có ngăn để thịt và trứng riêng luôn đó nha. Mới đầu cũng thắc mắc sao nước bò cho nhiều dữ rồi bày cũng đẹp ghê. Lát sau chọt chọt xuống mới biết nó là 1 cái khay đựng đồ ăn lên trên phần cơm :)) Khi nào khách ăn thì mới đổ vô ăn chung. Phần size M này mình thấy mới là vừa ăn cỡ bình thường của mình á. Size S chắc nhỏ xíu dành cho những người sợ mập :v Thịt bò cho cũng nhiều, xắt miếng cực mỏng nhưng ngon và rất dễ ăn. Mình thích ăn hành nên chọn tô này là hợp lý quá chừng. Trứng là trứng lòng đào nha.
[TP*** Cơm Bò Hầm Nhật Bản SUKIYA
SUKIYA là một địa chỉ Cơm bò hầm khá nổi tiếng ở SG.
Không gian quán sáng sủa, sạch sẽ hơn trước nè. Có điều bữa mình đi máy lạnh bị hư nên ngồi nực quá nực luôn, mà nói chung chút sau mình thấy có thợ đến sửa nên chắc giờ cũng okay hơn rồi.
Nhân viên phục vụ thân thiện, dễ thương.
Về Menu thì ai mà ăn nhiều ở SUKIYA sẽ nhận ra ngay cái món Cơm Bò hầm cay (có bò hầm, ớt trái, giá đỗ) đã hông còn trong menu rồi. Ngoài ra thì mọi thứ chắc cũng vẫn nguyên vậy.
Về combo đi kèm là trà lúa mạch, rau muống và súp miso thì rau muống đợt này xào hông kĩ, súp miso thì mặn quá, hơi khó ăn.
Gía ở đây mắc cũng hông mắc mà rẻ cũng hông rẻ. Quan trọng mọi người chọn đúng phần mình thích, size S (là đủ no rồi nhe) là mình thấy hợp lí nhất.
Mình tình cờ đi ghé vào quán .Ko gian thoáng mát.Mình gọi 3 phần thức ăn.Mình cũng ko nhớ 9 xác món gì.Nhưng các món chiên giòn ở quán đều Ok hết.Mình gọi Tôm chiên giòn,thịt heo chiên giòn,cá chiên giòn và thêm 1 phần gà chiên giòn trong combo nữa.Nc soup nóng,nước sốt chang vô cơm xiu ngon.Nhất định m sẽ ghé vào th/g tới ????.
Quán này gần nhà mình,nhưng hôm nay chạy ngang mới bik.Mình vào quán gọi 3 phần.ko nhớ tên 9 xác,nhưng hầu như m đều gọi các món chiên giòn,thịt heo chiên giòn,tôm chiên giòn và kiêu thêm 1 dĩa gà chiên giòn trong combo thêm nữa.Tất cả dùng diều rất Ok.Nc canh nóng hỏi ,nước sốt chang cơm cũng tuyệt ????????????????
Không gian quán rộng và thoáng mát, mình thì thích ăn cơm bò hầm và trứng lòng đào ở đây rất ngon, gyoza ở đây cũng ngon nữa, ăn xong còn có món tráng miệng là kem không quá ngọt. Nhân viên ở đây nhiệt tình và thân thiện ❤️
Mọi thứ đều ổn từ nhân viên đến món ăn. Nhưng điểm trừ nhỏ là a bảo vệ đầu trọc, mặt hung dữ còn nạt khách. Mình đi ô tô với gia đình đợi không thấy bảo vệ ra hướng dẫn đậu xe. Đến khi đậu xong xuống hết thì cọc cằn vs ck mình, mặt rất khó chịu.
Nhưng điểm cộng to đùng là nhân viên siêu cute, không gian quán cũng rộng rãi, sạch sẽ nữa. Đồ ăn cực hợp khẩu vị với mình.
Tối mới đặt grab 2 phần cơm ở đây, mã đơn hàng ADR-20223176-8-250. Cơm bị sống hay sượng gì đó, cứng ngắc, ko nuốt nổi, gọi phàn nàn, nói sẽ giao lại cơm, mình hỏi có chắc sẽ ko bị nữa ko, trả lời "chắc chắn". 15p sau giao tới. Và.... Vâng! cơm vẫn sống nhăn !! Gọi lên lần nữa, kết luận "chắc do khẩu vị cơm của mình ko phù hợp". Vâng, vậy là dù tôi đã ủng hộ quán nhiều lần nhưng tôi vẫn ko phân biệt được đâu là cơm sống đâu là cơm chín ! Cái tôi cần là quán nhận sai thôi, vì nấu ăn thỉnh thoảng vẫn bị này bị nọ, nhưng cuối cùng là "lỗi tại tôi". Thật hài hước !
Mình có đặt phần gyudon gấp đôi trừng hồng đào với 2 phần gyudon hành, 2 trứng trong phần gyudon hồng đào đều bị đắng phủ hết lên thịt rồi hỏng hết cả phần đồ ăn của mình
Bên mình tính tiền đầy đủ thì đề nghị shop buôn bán đàng hoàng kiểm tra đồ ăn ra khỏi cửa cho ra hồn