Chi nhánh này nằm ngay mặt tiền đường Dương Bá Trạcc, gần với karaoke Icool. Cũng dễ thấy, dễ tìm vì quán nổi bật với tông màu đỏ chủ đạo. Giữ xe ngay trước quán, có bảo vệ trông, miễn phí. Không gian chi nhánh này rộng rãi, thoải mái nha. Nhân viên ở sukiya thì mình đi ăn nhiều lần thì đều rất hài lòng, nhanh nhẹn và vui vẻ. Mình gọi cơm bò sốt rau củ rồi gọi thêm gyoza và bánh bạch tuột takoyaki. Về các nón chiên thì chiên vừa đủ, màu vàng ươm đẹp mắt, tuy nhiên nhân bên trong ăn cũng bình thường. Cơm sốt rau củ có sốt, bắp cải rau củ này nọ ăn cũng ok ngon. Giá cả cũng hơi cao tầm 80k ~ 100k /1 set.
Chi nhánh này gần nhà mình luôn nên đợt Tết này ghé qua ăn thử. Thấy review thì có khen có chê, lúc đi thì cũng ngần ngừ nhưng do Tết ít quán mở nên thôi cứ thế đi thử luôn. Quán khá rộng, phía trước là bãi giữ xe miễn phí, chú giữ xe hiền. Nhân viên phục vụ đợt Tết khá ít nên phục vụ hơi bối rối, nhưng khi đã tới nhận món rồi thì món ăn lên khá nhanh, ăn nói cũng rất lịch sự niềm nở.
Hai đứa mình lần đầu ăn quán này nên kêu thử 3 món.
Ramen Tokyo truyền thống: Nước súp nêm vừa, vị miso rong biển quen thuộc, mì dai tươi, nhưng nguyên tô chỉ có đúng 1 miếng thịt nhìn thật hiu quạnh.
Cơm Tojidon Heo chiên xù: Món này là vừa miệng nhất. Thịt mềm, lớp xù giòn rụn, nêm vừa đúng khẩu vị.
Set cơm 2 trứng lòng đào: Cho 2 cái trứng vào trộn 1 hồi nó nhèm nhẹp luôn, nhưng mình ăn thì thấy oki, chứ chồng mình ăn cơm dạng ướt thế này thì ko được. Nước canh kèm theo không phải hương súp miso mà mang hương vị kiểu dạng nước thuốc bắc, có lẽ với một số người sẽ không quen.
Gọi thêm 1 ly trà sữa kem tươi: Trà sữa dùng sữa không đường nên vị thanh không gắt, thêm kem tươi có vị ngọt vừa đủ, nên tổng thể ly này mình thấy ngon.
Gọi là gà NƯỚNG Teriyaki mà khi nhận là thấy không giống gà nướng tẹo nào luôn, cứ như gà kho đúng hơn. Sốt teriyaki cái chỗ nào ko biết chứ ăn vô là ko giống rồi, này là cơm gà kho mới đúng
Giá thì quá cáo mà đồ ăn thì chút xíu
Ngon hơn nhiều bình luận bảo
Không phải mình pr gì cho Sukiya nhé. Mình chỉ đi ăn nhiều lần và thấy khá ổn.
Theo hương vị nhật nên hơi nhạt so với người việt của mình.
Nhân viên cũng bình thường và vị trí cũng dễ tìm ạ.
Trưa nay ghé qua Sukiya DBT ăn thử cơm thịt heo xù chiên trứng thì thôi ta nói nó ngon cực đỉnh luôn, trứng hấp ăn vừa miệng nhưng nó hơi lạ lạ ngộ ngộ. Khuyên mọi người có ghé qua Sukiya DBT thì nên ăn thử heo xù chiên trứng nhé. Menu thấy cũng rất đa dạng từ món khô đến món nước. Hehe????????
1. Mình order cơm cari. Hết cơm, bắt buộc phải chọn mỳ thay cho cơm.
2. Mình và bạn mình, mình ăn mỳ Tokyo ramen, bạn mình ăn cơm bò hầm topping phô mai.
3. Mỳ Tokyo ramen nước mặn chát, 1 miếng thịt, 1 miếng chả cá và vài miếng rong biển 61,000 VND. Thật sự rất không xứng đáng.
4. Cơm bò hầm mặn như bỏ 1 tô muối đầy, nước lỏng, phô mai là một nhúm nhỏ tan chảy ở một hộp riêng. 59,000 VND.
Không biết những chi nhánh khác như thế nào, và cũng không biết mọi người nghĩ gì sau khi ăn ở đây. Nhưng cá nhân mình thấy rất uổng tiền, và đồ ăn thật sự rất tệ.
Gọi phần cơm cà ry heo chiên size M, nhận hàng thì thấy đc miếng thịt thấy gớm như thế này! Nhìn như ai ăn thừa xong lấy lại bỏ vô. Không hiểu nghĩ sao mà bỏ đc miếng thịt heo này vô để đem đi giao cho khách! QUÁ TỆ HẠI VÀ KINH KHỦNG!!!!!