Ngoài ra thì mình thấy ít Zen (set menu) các kiểu hơn, giá cũng cao hơn một chút, nhất là menu tráng miệng và đồ ăn uống chưa phong phú. Chi nhánh này đi tuần bình thường ko đông, nhân viên phục vụ cũng nhẹ nhàng, dễ thương. Bù lại nếu có nhu cầu order thì nay Sukiya ko phục vụ các dạng Zen và combo nên khá bất tiện đối với mình.
Đồ ăn vẫn ngon, chỉ là giá cao hơn xíu nên mình hơi tiếc và ít km ăn tại chỗ :)
Ngày thường nên không quá đông, giá hơi cao nhưng ngon
Đi ngày thường nên không phải chờ lâu. Combo ngon, nhiều, chất lượng nhưng không kèm nước. Trứng hấp đổi thố đựng nên nhìn hơi ít, lên sau. Gyoza ngon, cần có thêm xì dầu ăn kèm sẽ tuyệt hơn. Món ăn kèm ngoài salad vs gyoza còn có thể chọn món cá khá mới. Cơm ngon, gia vị ổn, ngấm. Phục vụ chu đáo. Không gian cũng rộng rãi.
???? Vị trí: nằm ở tầng 5 của Cresent Mall. Gần khu food court của mall.
???? Không gian: cũng không được rộng, bàn ghế san sát nhau nên cũng không thoải mái cho lắm bù lại có không gian ngoài trời view đẹp.
???? Món ăn: mình gọi cơm gà chiên xù katsudon kèm theo set rau muống, set kèm theo tuỳ chọn rau muống, rau salad, gyoza hoặc gà rán, trong set có sẵn soup miso và nước tuỳ chọn. Rau muống kiểu hấp chứ không phải rau muống xào tỏi. Có sốt nên cũng đậm đà lắm. Katsudon ngon tuyệt luôn, miếng gà chiên xù đẹp mắt.
???????? Nhân viên: phục vụ nhanh nhẹn.
Lần đầu tiên mình ăn ở Sukiya.
Chi nhánh này nằm trong TTTM nhưng khá rộng rãi, nhiều chỗ ngồi.
Các bạn nhân viên rất chu đáo và lịch sự.
Menu rất đa dạng, nhiều món và nhiều set kết hợp khác nhau để thực khách tha hồ lựa chọn. Có cả menu đồ uống riêng nữa.
Đồ ăn ra cực kỳ nhanh, mình bất ngờ nhất ở điểm này, chỉ chờ khoảng 5-10 phút là đã có đồ ăn rồi, dù lúc mình vào đang là giờ ăn trưa và quán khá là đông khách.
Nói về mùi vị thì đồ ăn cũng tạm ổn, không quá ngon nhưng không tới nỗi dở, giá cả thì mình thấy khá rẻ so với mặt bằng giá của đồ ăn Nhật nên cũng ok.
Mình đi 2 người, gọi một phần cơm gà chiên phô mai + set gà rán (gồm 3 miếng gà, một chén súp, một ly nước tự chọn) và một phần mì ramen Tokyo + set rau muống (gồm một đĩa rau, một chén cơm trắng, một ly nước tự chọn). Tổng giá như trong hình mình có chụp.
Các món ăn đều ổn, chỉ có dĩa rau muống xào thì hơi bị mặn quá, ăn chung với cơm trắng là vừa hơn là ăn vã.
Mình hong hạp đồ Nhật lắm vì vị cứ lờ lợ, ăn ở đây cũng mấy lần rồi vì hay đi chung với anh hai thôi. Anh hai mình thì thích ăn ở đây lắm, đi quân sự còn hay đặt vào ăn nữa mà???? mình ăn thì hay gọi set vầy lắm, mà mình thấy 2 người ăn 1 set thui no lắm rồi :))) 1 người ăn set là thở hong nổi luôn đó vì tinh bột nhiều.
- Cơm cà ri: ăn được, cà ri kiểu Nhật chứ hong phải style VieNam béo béo đâu nha, hạt cơm ở đây ngon lắm kiểu tròn ăn tơi cực, không nhão không khô quá.
- Mì ramen: ăn được, soup không hợp vị mình nên mình ăn mau ngán và thường ăn không hết.
- Cơm trộn thịt bò phô mai: hạt cơm vẫn ngon, bò mềm khá thơm, bỏ phô mai vui thôi cũng không thấy vị ấn tượng gì, do ăn cơm cà ri khá no rồi tới này hơi ứ hự xíu.
- Trứng hấp đúng không ta: anh hai mình khen ngon, mình ăn không hợp thâu
- Trà lúa mạch: siêu ngon nè
???? Quay lại thì còn tuỳ, quán oke lắm do mình không hợp khẩu vị lắm thui nha mọi người ơi, ai thích món Nhật nên thử, nhất là cơm ở đây.
Mì nước Tokyo : nước dùng trong, vị nước tương. Nếu không thích béo, đậm của vị nước hầm xương, thì chọn quán này . Thịt xá xíu ít, chỉ 2 miếng, có trứng ngâm xì dầu tủy món Hay ăn kèm thịt chiên xù, tôm xù....
Cơm thịt heo xù hầm trứng chiên : xốt thơm, ngon
Giá tăng hồi tháng 12 nên hơi đắt so chất lượng dạng express.
Đặt cơm giao đến. Trong khi ghi rõ mua cơm size L được tặng 1 súp miso, vậy mà đặt ngay 1 cơm bò hầm trứng hành size L vẫn không có súp tặng kèm.
Ủa? Vậy ghi promos làm gì?