Chi nhánh tụt mood nhất vì quá đông và nhân viên thiếu tinh tế
Đi bn store từ Crescent, SC Vivo, Kênh Tân Hóa hay Lý Thái Tổ chưa bao h bị thất vọng vì nhân viên như ở đây. 2 lần order qua Now thì khá hài lòng nhưng vẫn chưa ưng ý vs cách đóng gói lắm, bên LTT mình chỉ cần đăng, dù chỉ do thấy trình bày lộn xộn các bạn cũng vô trò chuyện xin lỗi các kiểu nhưng bên này phản hồi thì lơ. Mình đi 1 lần 1 mình kiểu ko ai tiếp đón, hỏi gì cũng lơ mình đành bỏ về. 1 lần mình đi vs chồng mình đến 2 người thì các bạn cho đứng xếp hàng lâu kinh khủng, cũng ko thấy xếp bàn hay nói năng gì. Mà ko phải 1 mình mình, mấy bàn đều bực bội nên mình cũng hết biết nói gì...
Sukiya mình ăn từ những ngày đầu quán mở ở aeon bình tân rồi, hiện nay cũng đã đổi menu khá nhiều lần. Món ăn đa dạng và phong phú hơn, có tempura nữa, ngày trước không có. Chi nhánh này nằm ở tầng 1 của Aeon Tân Phú (khu mới ấy). Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn, món ra còn nóng hổi luôn. Có nhiều combo hoặc set cơm và mì ramen luôn cho 2 người ăn, khá là tiết kiệm và tiện lợi. Mì ramen mềm, dai. Nước ramen đậm đà. Ăn xong order kem ăn tráng miệng, kem béo béo ngon nè
Mình cũng ăn nhiều lần, món ăn đc.. vừa miệng, giá vừa phải.
Nhưng xem lại chén nhựa dùng làm sup miso
Lớp sơn dưới đáy chén chỉ cần cà tương đối là tróc ra.. và mình không muốn ăn sup trộn sơn.
Gọi 1 set sẵn mà bưng lên thiếu món, gọi người 2-3 lần để nhắc thì không ai ra dù quán chỉ có vài khách, nhắc được rồi thì chờ hoài không thấy bưng món thiếu ra. Món ăn được mà để khách phải chờ đợi thì cũng hết ngon. Không quay lại.
Order mì ramen súp xương heo qua Now, tiệm cho mì nhưng không cho nước súp thì khách vào đổ nước lạnh vào mà ăn chung à? Chưa kể không cho muỗng đĩa ăn cùng thì bắt khách ăn bốc à? Ăn trả tiền chứ không có đi xin quán đâu.
Mình đi 2 người gọi mì xào Nhật Bản và 5 cái Gyoza nhìn trong hình rau củ nhiều, mình đang mang thai rất thích ăn nên gọi. Bạn mình gọi cơm bò hầm rau muống súp miso. Kết quả món mình mang ra, mình còn tưởng mang nhầm món vì rau chỉ có 2 3 lá rau các bạn có thể kéo lên hình trên thực đơn để xem hình món này, cọng cải thì héo queo, Gyoza dở. Cơm bò hầm của bạn mình cọng rau muống xào mà khô rang như luộc trộn dầu ăn vậy, súp miso mặn bạn mình không uống luôn. Tệ quá.