Không gian ở đây nhỏ nhưng khá thoải mái. Đa số người nước ngoài vào ăn. Thích sủi cảo ở đây. Vỏ dai nhân ngon. Các món khác nêm nếm cũng khá vừa ăn. Đặc biệt các món xào kiểu Hoa.
Không có người giữ xe, bạn mình phải tự dắt xe của mấy bạn khách khác để chen xe bạn vô khu đê xe của quán, mình kêu một há cảo hấp một há cảo chiên mà mất 30 phút để làm mỗi món, thành phần bình thường nhưng giá khá cao
Lần đầu nếm thử. Toàn người Hoa được 1 người trong quán là người Việt. Món ăn vị lạ, quá đậm đà, hơi màu mỡ, đặc biệt nhiều, nhưng giá quá chát, 1 món mặn đã tính ra giá hàng trăm, không biết là do đồ chuẩn vị Hoa nên đắt hay sao, mặt bằng mắc, nguyên liệu mắc? Nhân viên thì lịch sự lắm, nhỏ nhẹ nữa (y) Mà chắc thử cho biết thôi. Nhưng nếu có đãi người Hoa thì hẳn là phải lên khu này rồi.