Quán khá nhỏ mọi người đi tìm nên xem kĩ, ko là đi lố đó ạ, món sủi cảo ở đây khác hoàn toàn ở đường HTQ quận 11 nha. Nếu nói về hương vị thì đồ ăn làm đúng chuẩn của người Hoa nhưng món xào và chiên khá nhiều dầu mỡ. Mình chỉ thích mỗi món canh thôi chứ mấy món kia mình ăn cũng được à, ko xuất sắc lắm ???? bên trong quán cũng đơn giản và hơi chật chội. Thấy toàn mấy cô lớn tuổi làm bếp nấu và phục vụ thôi, vì mấy cô lớn tuổi rồi nên đôi khi khó chịu, mọi người thông cảm nhen.
I have arrived at this eatery for many times. The menu is very various by many original foods from China. I suppose that the price is much more reasonable than other restaurants. My favourite is a dish of steamed dumplings. There were 10 steamed balls on the dish. The cover was soft and crunchy and there were a lot of dishes and cabbage inside. I placed an order a bowl of seaweed soup to replenish my tummy by only VND 75000 for total. This is a must-try Chinese restaurant.
Quán nằm trên đường Châu Văn Liêm, dễ kiếm, chỉ có điều không gian vỉa hè để đỗ xe thì hơi nhỏ.
Lúc vào order thì mn sẽ được phát một tờ giấy để tick.
Mình kêu 3 món là canh sủi cảo bắp cải, sủi cảo hẹ hấp với bánh hành. Chắc ở đây theo kiểu quán ăn gia đình nên phần nào phần nấy to tổ chảng nên mấy bạn nên nhắm chừng trước khi ăn. Món ăn theo mình thấy là nóng hổi, ngon, thấm gia vị, mỗi phần 10 viên và viên nào cũng rất chất lượng.
Nhân viên phục vụ ở đây đa số là mấy cô lớn tuổi, nhìn hơi nghiêm một xíu nhưng mà lịch sự lắm!
????Giá: Sủi cảo hẹ luộc 45k, canh sủi cảo 50k, bánh hành 30k
Lần sau nếu quay lại chắc mình sẽ thử mì bò với mì xào vì nhìn hấp dẫn mà nghe mn rì viu cũng nhiều nữa ????
Canh sủi cảo đầy hẹ, nhân cũng toàn hẹ và có thêm thịt bằm cực kỳ ưng cái bụng luôn, nước ngọt thanh, ko cảm giác bỏ gia vị quá nhiều. Sate ở đây ngon và thơm lắm nhé.
Phá lấu thập cẩm: ko giống như phá lấu mình hay ăn chấm bánh mì đâu, có đậu hũ rất lạ miệng, đầu tiên tưởng miếng chả cá nhưng ăn vào thì mới biết đậu hũ.
Được các thím người tàu giới thiệu bánh hẹ là đỉnh của quán, sẽ quay lại để thử.
À... ko gian bé mà bàn ghế thì xếp rải ra nên ngồi thoải mái lắm, cơ mà tùy hôm đến sớm cũng ko có bàn để ngồi. Chỗ để xe hơi lo lắng 1 tẹo.
Quán khá nhỏ nên khi đi mọi người nhớ để ý kĩ kẻo bị huốc.
Mình gọi 3 món:
1/ Mì bò nước ( 50k ): Tô quá trời to ăn không xuể. Nước lèo không nóng lắm. Thịt mềm. Tạm được
2/ Sủi cảo chiên ( 50k ): Nóng hổi, giòn rụm, mọng nước. Ngon lắm, đây là món mình thích nhất
3/ Phá lấu thập cẩm ( 100k phần lớn ): đồ ăn nguội. Tạm được
Nhìn chung quán nhỏ gọn, sạch sẽ, phục vụ nhanh nhẹn
Mình rất thích ăn món Hoa, vài lần đc du lịch sang Trung Quốc thấy ẩm thực vùng miền phong phú , khẩu vị rất hợp, được Thánh review giới thiệu quán Sủi cảo Đại Nương, nên mình đi ăn thử lần đầu và không ngờ còn rất nhiều lần tiếp theo nữa, cuối cùng là thử gần hết sạch menu rồi, món nào cũng ngon, mọi người thử đi nhé
Mình gọi cơm cà ri đùi gà và sủi cảo canh. Gà điểm cộng rất mềm, tuy nhiên lại ko đậm vị cà ri, nước đi kèm như nước canh vậy, quá lỏng. Sủi cảo canh thì vỏ sủi cảo quá dày và bở, nhiều hẹ, chỉ có thịt ko có tôm, nước canh không có vị. So ra với giá thì khá chát vì không đặc sắc.
#sủicao #mìbò
Quán này nhìn từ bên ngoài nhỏ và hẹp nhưng bước vào trong thì khá thoáng chắc do cách bố trí.
Nhân viên đều là các cô lớn tuổi nhiệt tình và hình như đều người gốc hoa hết.
Thích nhất quán là nhìn tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ, giấy ăn muỗng đũa đều được bọc cẩn thận, chén bát sạch chứ k nhơn nhớt dầu mỡ như một số quán.
Về đồ ăn: vốn là đứa ghiền hoành thánh vs các kiểu sủi cảo nên đến là quất liền hai phần sủi cảo chiên vs canh sủi cao- chuânt ngon có điều ai ăn k dc dầu mỡ nhiều thì sủi cảo chiên hơi nhiều dầu quá
Về mì bò: cũng gần giống bò kho vn nhưng lỏng hoen và mùi thảo mộc vs hồi đậm hơn, món này mình k thích lắm do vị k đậm mà cũnv k nhath hơi giống thuốc bắc. Nhưng để ý quán người trung đến rất nhiều và đều gọi mì bò khen ngon nên mình nghĩ đây là món có khẩu vị đặc trưng của họ nhất.
Về giá: ba món ba người ăn k hết còn gói đem về, giá chỉ từ 30-50k, trà đá free nhé.
Sẽ quay lại chắc nnnnn lần luôn