???? Ở con đường Hà_Tôn_Quyền quận 11 có rất nhiều quán ăn chuyên sủi cảo, gia đình Ú hay ăn ở quán sủi cảo 162.
???? Giá bây giờ là Phần mì khô + sủi cảo 55k, sủi cảo nước 55k. Lâu rồi ăn lại vẫn thấy ngon. Vỏ bánh sủi cảo mỏng, trụng chín vừa ăn. Phần nhân thịt kèm 1 con tôm vừa chắc vừa ngọt. Nước dùng nêm vừa miệng. Chỉ có điểm trừ là hơi nhiều dầu mỡ tí thôi.
???? Vừa đậu xe là sẽ có nhân viên hỏi bạn ăn gì, ăn tại chỗ hay mua mang về. Nói chung rất nhanh nhẹn, nhiệt tình. Không gian quán ở đây khá nhỏ và có vài bàn ngồi ăn ở ngoài nhé.
Ăn dc vài quán ở Hà Tôn Quyền thôi (vì nhà mình khá xa Q5) nhưng thi thoảng mình vẫn quay lại ủng hộ quán.
Thích nhất món sủi cảo chiên của quán :-P
-Nước chấm sủi cảo ưng ghê nè.
-Tôm chắc thịt nè nha.
-Vị nhân vừa ăn luôn.
-Vỏ sủi cảo giòn giòn nhai rốp rốp.
Còn về phần nước lèo thì mình no comment. Chắc do không thích ăn món với nước lèo lắm nên mình ăn dc 1 lần cũng không thấy nước lèo ở đây có gì đặc biệt để nhớ nhung cả :))))
Nằm trên con đường rất là nhiều quán bán sủi cảo , mà chỉ có quán này là mình vô ăn vì có sủi cảo sốt xì dầu ngon xỉu lên xỉu xuống ???? 1 dĩa có 7 viên cảo kèm chén nước súp rau cải ngọt rất ngon lun , mình ăn mà no cành hông luôn á mọi ngừi. Kêu món ra rất nhanh cỡ 2 3 phút là có trước mặt. Lên chỉ cần cho tương ớt và xíu dấm vì mình thích vị chua chua của dấm ăn kích thích vị giác hơn , ai ko ăn được thì chỉ cần cho tương ớt và sa tế vào là quất thôi ???? ta nói nó quên lối về lun chèn ơi ????
Mình vừa đặt mì thập cẩm của quán về, nhìn hết muốn ăn luôn. Mì thập cẩm 57k mà chỉ thế này thôi, mì nhiều dầu mỡ, nước dùng cũng không ngon. Haizzz sẽ không có lần 2.
Ăn ở đây nhiều lần rồi giờ mình mới viết review. Sủi cảo ngon, nước dùng thanh, ai ăn mặn sẽ thấy hơi nhạt tí. Sủi cảo nước cũng ngon mà sủi cảo chiên cũng ngon. Nếu nhà mình gần đây chắc ăn hoài luôn. Giá hợp lý, tô nhỏ 42k tô lớn 47k tuỳ loại. Ăn tầm 150k là 2 người no ứ hự. Các cô nhân viên đều nhiệt tình, niềm nở. Chú bảo vệ vui vẻ dắt xe cho bạn mình rồi còn gạt kê chân sẵn cho mình. Quán bình dân mà dịch vụ còn tốt vậy chứ dạo gần đây thấy một số quán sang chảnh ko coi khách ra gì.
Lên lịch lâu rồi, giờ mới được đi thưởng thức
Theo cảm nhận của mình thì thấy cũng chưa gọi là xuất sắc lắm đâu. Tạm được
+ nhân sủi cảo đầy thịt, tôm rất chắc thị ( 8/10)
+ nhân viên nhiệt tình nha ( có điều cô đem lộn tô mì của mình sang người khác ăn :D) nhưng k sao. Các chú giữ xe của quán cũng rất nhanh nhẹn và lịch sự nha...
+ Nước dùng vừa miệng, nhưng cũng k có gì đặc sắc
- Mực không còn vị gì rồi, ăn rất kì ( mì trứng thì như các chỗ khác thôi)
À nước ở đây ngon mà rẻ nha..
Chi phí 2 người no nê lăn ra chỉ 129k nha
Quán khá nhỏ, bù lại thì chỗ giữ xe khá rộng :| mình kêu 2 tô hủ tiếu mì hoành thánh và 1 phần sủi cảo khô. Tất cả mọi thứ đều ngon, chỉ có nước dùng thì hơi nhạt, k hiểu do kiểu nấu như vậy hay chỉ có quán này như vậy. Cô chú nhân viên của quán rất dễ thương và nhiệt tình
Lá cảo mềm, không bị quá nhiều bột như quán khác; nhân cảo đầy đặn, thơm ngon, vừa miệng. Nước lèo trong, ngọt. Tuy nhiên, mực ăn chưa được vừa ý.
Vẫn sẽ ủng hộ quán.