Vị trí : nằm ở trong ngõ giao giữa Đội Cấn và Vạn Bảo , đây là đường mình đi tới trường nên có thể coi là đẹp . Tuy nhiên , đoạn đường này thường xuyên bị tắc gây bất tiện
Không gian : chỉ có 1 cái bàn , vài cái máy xay và chai nước . Khách mua thì toàn mua về chứ chưa thấy ai uống tại quán cả
Giá cả : 12k/chai
Chất lượng : sữa mè đen đậm vị , rất thơm . Uống xong đen sì cả răng )))
Lúc uống gần hết mới nhớ ra để chụp nên có hơi ...
✔️Vị trí: gần nhà, tiện cho việc đi lại.
✔️Không gian: không có vì mua takeaway là chính, cùng lắm thì đứng ngay trước quán mà uống thôi
✔️Phục vụ: không có điểm gì đặc biệt, không thân thiện mà cũng chẳng lạnh nhạt
✔️Giá cả: 15k/chai
✔️Chất lượng: mình thấy cái chai hơi bẩn, chả biết vệ sinh thế nào... Lúc đầu nhìn còn tưởng đây là vị carrot cơ ))) Vị chanh leo khá nồng, hơi ngọt với mình. Lúc đầu thì mình tưởng chỗ này chỉ bán sữa xay nguyên xác bình thường thôi, ai ngờ có cả cái này nữa )))
Các ông ạ nốc lắm trà sữa mỗi ngày k tốt đâu thi thoảng đổi gió bằng sữa ngô nè, nước bí đỏ nè,...à xong còn các thể loại rau cỏ rất chi là healthy ý.
- Sữa ngô sánh đậm đà tuy đã đc làm mát cơ mà lúc uống đổ ra cốc cho mấy cục đá vào hợp lý hơn nhé.
- Bí đỏ tưởng khó uống lại dễ kinh khủng hay do chỗ nào làm thế nhỉ? Vị pha hơi hướng của nước cốt dừa thơm thơm thi thoảng lảng tí sang vị sữa ngô ???? nói chung vẫn dễ uống và nên kèm vài viên đá cho đỡ đặc.
- Nước rau má mịn k quá đặc đâu vì chẳng uống được nên chỉ dám nhấp môi ngụm nhỏ cho nhớ cảm giác...hết à uống k đường cho tốt nhá, vừa mát vừa đẹp da.
????10k ~ 12k/chai