Mọi khi quen uống trà sữa trông con mỗi tối, nay quá giờ, ko đặt được trà sữa, lại háo nước, lang thang tìm quán nước ép, thấy rẻ rẻ, đặt thử chai nước dứa. Giá là 11k+4k ship> 15k. Uống lạnh, ngon, thấy ko có tí bọt nào luôn, mình cũng hay ép dứa nhưng đầy bọt, lại lợn cợn rất nhiều, mà uống của quán nước trong vắt ko thấy tí cợn j nên cũng hơi băn khoăn )) nhưng ko sao, chắc ko đến mức pha hoá chất vô ha ))
Một đứa lười như mình còn đăng nhập vào Foody chỉ để comment là ngon lắm ạ.
Hồi sáng mình có mua 3 sữa ngô + 1 sinh tố bơ.
Sinh tố bơ thì mềm mịn, ngọt vừa phải, không ngấy nhé.
Sữa ngô mình mua cho người yêu và bạn ấy khen ngon cực kì luôn.
Chai sữa to đùng, cầm nặng cả tay, lại còn rẻ nữa.
Nói chung mình thấy quá tuyệt, hiếm có quán nào trên Hà Nội vừa được giá cả hợp lý lại chất lượng thế này, cảm giác như ở quê luôn ấy )))
Sẽ ủng hộ dài dài.