- quán này hình như bán lâu lắm rồi ấy. Không gian chỉ có 1 tầng thôi. Mình mua về 1 tiramisu, 1 cốc sữa chua nếp cẩm, vs 1 hũ sữa chua dê mang về. Phải công nhận là sữa chua dê ăn ngon dã man í????.Nếp cẩm thì mềm , ăn cùng vs lớp sữa chua dê khá ngon. Bánh tiramisu ở đây thì tạm ổn nha
Thực sự ăn xong sữa chua dê thấy mấy sữa chua đóng hộp ko còn ngon nua luôn
Vị ko bị quá ngậy hay đặc sánh mà rât vừa tầm
Mùi sữa rât khac biệt so vs sữa chua bình thường
Giá cả hợp lý
Đây là tiệm sữa tươi sữa chua dê đã lâu năm lắm rồi nằm ngay ở Trần Huy Liệu hay tập thể C4 Giảng Võ. Quán cũng dễ tìm lắm, đi từ Giảng Võ vào thì ngay đầu thui, cạnh một quán cafe vỉa hè.
Quán bán hình như phải tầm hơn 30 năm rồi, chuyên về sữa dê và những món làm từ sữa dê. Có sữa tươi, sữa chua, caramen dê luôn. Còn sữa bò thì chỉ có sữa bò tươi thôi nhé.
Ghé quán bạn nhất định phải thử sữa chua dê non, hoặc sữa tươi dê non, uống khác hẳn dê già ý, vị ngon tươi, thanh mát cực kỳ.
Ngoài ra nên ăn caramen, ngậy béo ngon lắm. Sữa chua nếp cẩm mình ăn cũng ngon. Nch mấy món mình thử nay đều ổn. Bánh ngọt cũng nhà làm nhưng bánh để cốt hơi khô nên mình không thích lắm.
Giá từ 20-35K nhé, bánh ngọt đồng giá 18K.
Sữa chua dê non, caramen non ngon nhất hệ mặt trời luônnn. Cảm giác nó tươi ngay từ lần đầu chạm môi, vị béo của sữa thêm chút chua dịu dàng hết sẩy ạ, sữa chua dê cơ mà chẳng nghe mùi hôi đâu, hũ nho nhỏ thôi nên vs toai chưa đã lắm, cần gấp đôi cơ T.T Caramen non thì ngược hẳn cốc to bự thoả mãn luôn )) Thực sự là vừa mềm mịn vừa béo ngậy thơm thơm vị nc đường thắng nữa. Nói chung là ăn bao nhiêu cũng k biết chánn
Mình vốn không hợp mùi của thịt dê, cái mùi hôi đặc trưng nhiều người nghiện mà mình tập mãi chẳng quen, nên bạn rủ đi ăn sữa chua với caramen làm từ sữa dê thì đã thấy hơi hãi rùi. Thế mà ăn xong lại chả thấy mùi gì cạ, mà còn ngon. Thích nhất caramen, thấy có tận 4 loại là caramen thường, caramen đốt, caramen đổ và kem caramen, trong đó mình thích caramen đốt. Món này khác biệt ở chỗ nếu loại thường được cho vào nồi hấp thì caramen đốt lại được cho vào lò nướng, lớp nước đường sánh bên trên được hòa thêm cùng chút sữa dừa nên ăn khá ngon ngậy và thơm. Nhìn cốc caramen đốt chụp lên miệng nhỏ thế thui chứ chén sâu nên caramen nhiều ra phết á! Sữa chua dê non ở đây cũng ngon nữa nha, có cả hũ lẫn sữa chua nếp cẩm, cafe, trà xanh... nhiều vị để lựa chọn.
Giá từ 18-30k
Sáng ngày 18 mình nhờ người nhà qua mua lít sữa tươi. Mua về vẫn thấy tem dán ngày sản xuất là ngày 18, hạn sử dụng 3-5 ngày, bảo quản 5 độ C (tóm lại là thấy đúng theo lời mọi người bảo chỗ này nhập hàng mới hàng ngày). Mua về bỏ tủ nguyên chai ngay. Nay mới 19 mở ra thấy mùi chua chua. Tiếc của thật nhưng cũng phải bỏ đi chứ không dám thử.
Đây là quán xưa cũ phải đến hơn 20 năm rồi ý, từ thời bố mẹ mình và đến giờ vẫn đang tồn tại :)) nhìn xoàng xĩnh thế thôi nhưng ngon lắm :) Sữa ngon, uống đúng vị sữa tươi, caramel cốc to, nhiều ăn thơm, mát, béo ngậy vừa miệng ^^ Các loại bánh tuy mình chưa thử hết nhưng cũng chưa chê loại nào cả :p Tuy nhiên có lần mình qua tối với mẹ ngồi được một lúc thấy to tiếng của khách mắng nv ở đấy vì tính thêm tiền 2 cái cốc vào @@ Cốc không ý ạ, vì cô kia với bạn mua chai đem về và ngồi đấy ăn bánh, chắc định uống sữa nên gọi 2 cái cốc ra nhưng không dùng đến. Lúc tính tiền thấy lạ nên hỏi, hóa ra là ng ta tính thêm tiền thuê cốc 5k/cốc -_- 10k chẳng nhiều nhặn gì đâu nhưng cái kiểu "thuê cốc" đấy là không ngửi nổi rồi :| Và đây là lần đầu tiên mình thấy quán có phốt :v
Đồ uống chất lượng cao, ngon, thơm, bổ dưỡng, phổ biến nhất: sữa dê tươi, sữa bò tươi, sữa chua dê/bò. Đồ ăn nhanh kiểu học sinh, không ngon: sandwich/burger đơn giản. Tuy nhiên ở đây có bánh kaole gia truyền rất được. Ngồi vỉa hè mát mẻ, cảm giác khoan khoái. Muốn no bụng thì sang ăn bún chả bên cạnh hoặc gọi bánh mì kebab tam giác số 1 Hà Nội ở chếch đối diện.