Sữa đậu dì lớn quá rẻ ???? thực sự là rất rẻ???? mình mua 5 bịch chỉ 20k sữa ngon mát lạnh, vừa có đạu xanh vừa có đậu nành thơm ngon. Quá hợp cho ngày nóng????
Quán nằm trong hẻm tìm hoài k thấy, đi hụt mấy lần. Quán nhỏ mà đông lắm, mình đi lúc 9h full bàn rồi. Có bàn ở ngoài vỉa hè với bên trong kiệt. Mà ngồi trong kiệt sợ lắm, kiệt nhỏ mà xe ra vô hoài. Ở đây ngoài các loại sữa ra còn có bán đồ ăn vặt như cá viên chiên, nem chua rán, bánh tiêu, phô mai que. Giá siêu rẻ, sữa 3 ngàn rưỡi đồng giá các loại, đồ ăn vặt cao nhất cũng có 10k thôi mà ăn được lắm, có điều ko có sữa nóng thôi :(((
Quán rất đông, khách phải tới quầy lấy ly đá, order rồi tự bưng về bàn. Mình gọi 1 đậu phụng 1 đậu xanh. Chị nhân viên bảo mình lấy 1 ly đậu xanh đã có sẵn trên quầy từ trước. Mình không biết ly đó do nhân viên làm sai order hay gì nhưng đá đã tan ra gần hết, nên mình nhỏ nhẹ bảo: Chị múc dùm cho e ly mới được không? Thế là chị ta hất hàm cầm ca đổ cái toẹt, trào hết sữa ra ngoài, còn lại lưng nửa trong ly. Thật sự mình sốc, mình mua chớ không phải đi xin. Nếu không vì lỡ hẹn bạn chắc mình đã đi về rồi.
Quán phục vụ h khuya và chỉ vỉa hè nên đi sau khoảng 10h30 thì mới có chỗ để xe bà ngồi ún sữa tám chuyện thoải mái đc. Trc h đó thì chỉ có bán đem về vì k có chỗ ngồi đâu
Quán sữa đêm quen thuộc của giới trẻ đn :))
Quán này đi đêm mới có chỗ để xe ngồi tám lâu đc chứ đi sớm k có chỗ để xe bất tiện lắm. Sữa 3,5k ra thì còn có các món ăn vặt 10k cũng ok lắm.
Sữa đậu mà rẻ lại hợp túi tiền sinh viên thì sữa chỗ này đầy đủ tiêu chí luôn
Ly sữa đậu 3.5k/ ly, Bánh tiêu 1.5k/cái,mực tím 1k/ gói
Toàn tính mấy nghìn đồng nên thấy menu ở đây cực rẻ luôn đó chứ
Sữa cũng nhiều vị nhiều sự lựa chọn : đậu nành, đậu xanh, đậu phụng, sữa dừa, sữa đâu không ngon
Còn mi 2 vị vào cùng 1 ly cũng được luôn
Bánh tiêu đang dài, ăn chóng đói cũng OK.
Còn thêm mấy món ăn vặt như Bánh tráng bờ, xoài lắc, các loại cá viên tôm viên chiên giòn
Ngồi vỉa hè mát mẻ
Hay lui tới chỗ này vào buổi tối để uống sữa dừa :))))))) mình ko thích sữa đậu cho lắm, nên hên là quán này có sữa dừa với sữa dâu :))))))) mà sữa dâu thì nó phẩm quán nên mình ko thích cho lắm. li sữa ở đây chỉ có 3 ngàn rưỡi, quá rẻ, rẻ nhất đà thành rồi :))))))) chất lượg thì mình nghĩ cũng chỉ trung bình thôi, ngoài ra quán có mấy món ăn vặt cũng hay ho lắm :3 mỗi thứ cũng chỉ có 10k à, :))))))) khá là rẻ, mình thì hay ăn mực gói 1k :)))))) rẻ banh chành luôn :3
Lần đầu và mãi mãi không có lần sau. Mình lịch sự "Dì cho con 2 ly đậu xanh 1 ly không đường", bả nói lại "Không đường thì nhịn đi bé" ????hãm tạm biệt dì chúc gì mua may bán đắt nha ????????
Sữa thì dở, được cái 3.5k mà không biết nó có phải là sữa hay gì trong đó, chán.
Xe thì tự coi, mất ráng chịu :)))
Thái độ bán hàng với khách rất tệ mặc dù chưa ai làm khó chịu gì. Mong “ DÌ “ xem lại chứ đừng làm cái kiểu Mày cần tao chứ qán tao không cần mày như vậy. Cũng bỏ tiền ra chứ không đi xin ai cả nên làm ơn )))
nghe nói ở đây có sữa đậu 3.5k nên ghé mua thử. hôm đó mình về quê nữa nên tiện đường mua mang về. vì mình thấy cô đó lấy bì đá rồi mà đứng đó nói chiện khá lâu mà mình lại vội nên ns cô là cô ơi cô lm giúp con đi do con đang vội. nói năng có j quá đáng đâu mà chửi ngta kêu k ún thôi hối hối.. k thôi khỏi ún đi.. rồi mình cũng im im mà bả vẫn chửi như j.. k ún thôi đi đi.. mình tính đi nhưng thôi mua lần đầu cũng như lần cuối nên thôi đứng vừa đợi vừa nghe chửi. thái độ như mình xin của họ á.. cô ơi. con đây k xin xỏ j của cô. mua cô đàng hoàng nha. 3.5k cũng là tiền nha cô.thấy con mua có bì cái khinh con z hả.. mình là ng văn hóa nên k chửi lại j hết. đã v vứt cái bì sữa lên tủ kêu. đó lấy đi. mình phải tự bỏ vô bao..còn kêu đưa tiền đây.. lạy hồn.. chưa bao h mình gặp ng bán hàng như b này. mình đi rồi bả cũng k tha. ra dắt xe cũng chửi.. never com back!