Eo kiểu tớ đem hi vọng vào hàng này phần vì chưa ăn bao giờ phần vì lúc vừa vào nhìn thấy quầy hàng đẹp :)) đẹp hơn bên hạ long nhiều. Nma đúng là hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều í. Tớ gọi sữa chua nếp cẩm. Sữa chua lúc mang ra thì kiểu đông đá ấy, lấy thìa múc thì nó bửa ra nchung là trông bị khó chịu. Rồi sữa chua mà ngọt lịm :) không có tí chua nào luôn á. Nếp cẩm cũng ngọt còn bị nhão nữa. Nhìn hình thức bát đầy với đẹp thế mà tớ ăn đc 3 thìa thì thôi đúng để lại không thể ăn đc nữa :))) may có bạn tớ ăn hộ khong thì phí. Nchung là ấn tượng của tớ về quán này và về sctcTN cực kì không tốt. Chắc baoh bớt định kiến về việc sữa chua không chua thì tớ sẽ sang cơ sở khác ăn thử lại ^^