Lần đầu đến đây thấy nhớ hồi đi học. Chỉ có sữa chua túi mút mút. Giờ đã có rất nhiều món mới tha hồ lựa chọn. Điều mình thích quán này là vì sữa chua có vị giống ngày xưa lắm, vị mà tuổi thơ mãi đi tìm mà giờ khó kiếm dc. Nay được thử lại mà cả nhóm bồi hồi kinh khủng, mix chút dừa khô giòn giòn, bùi bùi thêm ngon nữa
Quán khá đông nhưng được cái không gian thoáng đãng, mình order 1 sữa chua kiwi và 1 sữa chua trà xanh, sữa chua kiwi thơm, khá ít béo, có sốt kiwi cho bạn nào thích ăn ngọt, sữa chưa trà xanh thơm hương trà nhẹ bạn mình khen ngon nhưng cá nhân mình không thích lắm. Nên thử các vị để cùng trải nghiệm
Gọi ly sữa chua đào mà ngạc nhiên luôn. Sữa chua viên nào cũng to, đào miếng tươi chua ngọt quá ngon. Thiệt đúng là không thể bỏ qua món sữa chua ngon vậy
Nếu hồi đó order sữa chua nếp cẩm ăn hơi ngán thì gần đây mình chuyển hẳn qua món sữa chua thạch vì ở trong ly này có trân châu dừa siêu ngon luôn đó, phải nói sữa chua ở đây khá ngon, độ chua và độ béo vừa miệng, trân châu dừa giòn giòn dai dai xuất sắc nha mn ơi. chỉ có điều là hơi ít, order ăn chống buồn ngủ mỗi cữ xế khá okie luôn