- Vị trí:
+ Dễ tìm ngay gần vincom
+ Không gian quán hơi nhỏ, ít chỗ ngồi, lúc full khách thì không thở nổi vì bí và nóng
- Đồ ăn :
+ Mình gọi 2 cốc sữa chua Caccao và sữa chua mít. Phải nói là vào đến trong quán đã ngửi thấy mùi mít rất thơm rồi. Caccao cũg được không quá rõ vị ( chắc vì cho hơi ít )
+ Phần sữa chua hơi nhạt , vị không được đậm đà chua ngọt cho lắm. Và cái kết cấu cảm giác giống kem vị sữa chua vậy
+ Phần trân châu +5k khá nhiều khi ăn cùng với cốc sữa chua. Hơi âm ấm,dẻo dẻo cùng nước cốt dừa thơm ngọt khá hay ho. Đừng ngu ngốc đổ cả cốc trân châu vào sữa chua như mình :))) vì n bị cứng luôn ý không còn dẻo nữa
- Nhân viên:
+ Chắc vì khá đông khách nên không được niềm nở vui vẻ cho lắm
+ Lau bàn phải nói là khá bẩn, lau xong mà vết nước vết dính trên bàn còn nguyên không dám ngồi
+ Bảo vệ bên quán sữa chua mà sang buôn với bảo vệ bên ngân hàng kệ khách tự xoay sở :))) đến lúc bạn nvien trong quán sang gọi về để đỡ xe giúp khách ( khá nh xe để chồng chéo nhau ) thì thái độ khá khó chịu nhăn nhó :))) chắc đang dở chuyện
* Tổng kết: giá khoảg 20-30k/cốc sữa chua khá nhiều vị và 5k trân châu. Mình thấy trên foody quán có tận 10 cơ sở nhưg nếu cơ sở nào cũg thế này thì thèm thèm mình gọi ship về ăn cho đỡ bon chen
Quán này từ đợt nóng nóng là nó cũng nóng theo, mở ra bao nhiêu cơ sở. Chỗ này ngày xưa là Royaltea Thái Phiên nay đã sang nhượng sang quán này.
Quán có không gian ngồi vỉa siêu to khổng lồ nên mình rất thích, ngồi vỉa hóng gió chém gió cùng bạn bè thích thât. Đến sẽ phải vào trong gọi đồ, và chờ đến lượt thì phải tự vào lấy đồ ra. Nhân viên ở đây mặc đồng phục trông nhìn có vẻ Hạ Long nhưng lại rất Hawai :)))
Sữa chua là sữa chua tự làm chua dịu nhẹ, ăn lần đầu có mùi hơi thiu cơ mà ăn dần cũng ổn. Trân châu ở đây là trân châu như trong chè í, dai dai nhai mỏi cả mồm luôn :)))
Quán sữa chua Hạ Long cơ sở đầu tiên ở thủ đô là ở đây nè. Mình ăn món này lần 1 thấy cũng ngon ngon ăn lần 2 lần 3 xong thành nghiện luôn được.
Thực ra đợt trước cũng có vài quán bán sữa chua trân châu hạ long rồi nhưng không nổi được như bên này có lẽ bởi sữa chua ở đây vị thanh thanh rất dễ ăn, trân châu lại được nấu dẻo dai trong cốt dừa ấm nóng nữa.
Món này phải ăn liền lúc mới ra khi sữa chua còn đang đá và trân châu cốt dừa còn đang nóng. Gọi ship thì cũng nên chọn cơ sở nào gần nhất nhé!
Mình gọi đồ cho cả văn phòng, mọi người đều khen. Sữa chua dẻo vừa, thơm, chua vừa mà vẫn hơi ngọt. Trân châu nóng và dẻo được để chung với cốt dừa. Khi ăn mới cho vào sữa chua.
Điểm trừ là nhiều đồ nhựa không thân thiện với môi trường. 10 người là tận 20 hộp/ cốc nhựa rồi :( sau sẽ hạn chế gọi đồ về.
Giá cả: 20-25k/ cốc. Thêm topping thì thêm tiền nha
Mình là fan của sữa chua và trân châu, nên khi thấy giới thiệu sữa chua trân châu hạ long là mình thử ngay. Mình không đến quán mà gọi NOW ship. Sữa chua chua vừa phải, trân châu dẻo mềm không bị cứng kiểu để tủ lạnh. Nói chung là rất ưng. Mình sẽ ăn thử ở các cơ sở khác nữa hy vọng là cũng có phong độ như ở Thái Phiên.
3 lần gọi sc gần đây mình cảm thấy ko hài lòng như đợt đầu. Trân châu ít hơn hẳn so với ban đầu. Sữa chua thì bị đá dăm, tơi tả và nhạt... mình đã ăn ở nhiều cơ sở nhưng rồi chỉ quay lại thái phiên vì đầy đặn hơn hẳn các cơ sở khác. Nhưng bây h thì ko. Hay tại vì nổi tiếng qá mà chất lượng đi xuống. Buồn qá!!
Tốt nhất là các bạn để riêng sữa chua với nếp cẩm ra, lần nào ship đến nơi cũng vậy, nếp cẩm nóng làm sữa chua chảy ra hết, ăn chẳng khác gì nếp cẩm pha nước.
Mình đã dặn trong note để riêng ra rồi mà vẫn vậy.. nhìn cái cốc chẳng muốn ăn nữa
Ship từ Thái Phiên ra phố Huế mà sữa chua chảy nước, không thành viên. Gọi 2 cốc, 1 cốc bị như thế, 1 cốc ko? Nghĩa là thế nào? Như thế ko thể là do đi ship trời nắng nóng được. Trong cốc có giấy vỏ??? Không thể chấp nhận được.