Mình có đến đây 2 lần, cả 2 lần đều chọn sữa chua Hạ Long vị matcha ???? thêm trân châu là topping. Trân châu ở đây không giống như các quán trà sữa, trân châu màu trắng dạng ống thuôn dài chút, dẻo chứ không phải trân châu trắng giòn sần sật, cũng không thấy có vị gì nhưng vẫn được cái ăn vui mồm. Sữa chua trân châu Hạ Long original thêm dừa khô, sữa chua trân châu vị cacao là 2 loại mà 2 đứa bạn mình gọi. Làm đồ thì nhanh vì thực ra cũng đơn giản chả có gì phức tạp. Trong 2 lần có 1 lần mình đi với đứa bạn đại học, bạn mình khi đang bước lên cầu thang từ tầng 1 lên tầng 2 có nghe thấy nhân viên nói xấu nó. Nhân viên nói nguyên văn “không biết nó ăn gì mà béo thế nhỉ” xong cười khúc khích với nhau và lúc đó bạn mình đang đi lên cầu thang và nghe thấy được. Hành động khá là sân si tạo nghiệp :)))
- Về chất lượng: bọn mình gọi 4 sữa chua trân châu cốt dừa, giá là 25K một phần có 4 viên sữa chua và 1 cốc trân châu cốt dừa nóng. Phần trân châu cốt dừa khá ngon nè, thơm thơm ngậy ngậy mùi cốt dừa, đổ vào cốc ăn cùng với sữa chua khá ngon đó, món này khá hợp với mùa hè, ăn khá là mát.
- Về phục vụ: nhân viên ord nhanh, cái này làm cũng nhanh vì chỉ việc múc ra thôi nên chờ 2 phút là có đồ rồi.
- Về không gian: ord ở tầng 1 rồi bọn mình ngồi ngoài vỉa hè vì quán báo hôm đó tầng trên hỏng điện gì đó.
Đến vào buổi chiều tối. Thực sự chỉ ấn tượng vs cs ở chợ PK thui, vì decor đẹp, nhìu k gian check-in sống ảo, nhìn cái cốc sc (cacao) cũng nghệ thuật nữa.
Ở OCD được cái view đẹp, còn cốc sc thì chất lượng cs nào cũng như nhau thui, nhưng mà cái matcha rắc chả nghệ thuật j cả ????????????
Vẫn vote cho cs này vì gần nhà, nhưng để sống ảo thì vẫn thik đến chợ PK hơn ????
Ăn 1 lần ghiền luôn, giờ cũng có đầy ở sài gòn.
Mình vẫn thích vị origional nhất, matcha vs socola syrup hơi ghê nên không thích lắm. Trân châu ấm ấm thơm lừng rất ngon. Nên thêm dừa khô nếu ai thích
Mặc đu đã biết là cùng hệ thống nhưng có 1 sự thật là Cs Ô Chợ Dừa có vẻ ẩu hơn các quán khác . Đã từng ăn bên Thái Phiên ,***,*** Ô CD.... thì thấy ở TP và PĐP là ngon nhất . Các điểm khác cũng khá vừa vặn . Nhưng riêng ở Ô CD thì rất nhạt , chân trâu chỉ bằng 1/2 các nơi khác , kem ko có vị dừa mấy và nc cốt dừa cũng lãng nhách lỏng toẹt . Sợ đánh giá ko chuẩn nên rủ bbe đến ăn và ai cũng đánh giá nvay
- Mình đến ăn và đã thử sữa chua nếp cẩm, nghe nói là các bạn tự nấu. Nếp cẩm hơi dẻo quá, cũng góp ý để các bạn điều chỉnh về lượng nước. Mong lần sau mình đến thì sẽ có một trải nghiệm khác.
- Nhân viên thân thiện, bạn nhân viên nam nấu nếp cẩm và một chị gái chắc là chủ của cửa hàng ra còn ra cảm ơn mình nữa cơ .
- Không gian đẹp, thích hợp chụp ảnh ọt các thứ. Tầng 2 còn có tấm gương tường to nữa cơ. Đến đúng hôm 20/10 nên mượn tạm hoa các bạn chụp ảnh nè ????????
- Nhân viên nhiệt tình tư vấn khách mà còn đáng yêu , bạn thu ngân còn trêu : Anh ơi, nay anh mặc áo vàng thì ăn sữa chua chanh leo là rất hợp ạ ????????????
- Sữa chua thì cũng tạm tạm, kết nhất là món thạch matcha của quán !