Ăn bình thường, để nguyên ăn ok chứ cho thêm cơm dừa, nước cốt vào thấy k ngon bằng. Thạch matcha vị kì, trân châu hơi mềm chứ k dai như bên sữa chua Hạ Long. Có cả kem nữa. Sữa chua k thơm, rõ vị, nchung ăn dc chứ k ấn tượng lắm.
Vừa mới mở chi nhánh đầu tiên ở Sài Gòn, nghe nói tuần này free topping nên mình đi thử ngay! Khá gần bánh mì Huỳnh Hoa, quán nhỏ, khá ít chỗ ngồi. Trân châu đường đen tuần này chưa có hàng nên chưa thử được. Thử trân châu dừa dai dai với nước cốt dừa và cơm dừa cũng lạ nè! Thạch dừa bt khá ngọt. Sữa chua xoài có thêm xoài cắt miếng nhỏ hơi chua. Sữa chua tươi (ly cao) khá fresh, vị cảm giác còn hơi nhiều đá. Chị nhân viên khá hiền, mình ôm bánh mì vào quán ăn chung vẫn ok, còn cho mình mượn cả dao cắt bánh :)) Thanh toán airpay để được hoàn tiền thêm nha!
Cảm nhận là giống kem sữa chua, vị chua lè thui, k giống cái gọi là sữa chua nguyên chất nhà làm. Mình mua 5 vị không vị nào ngon do sữa chua ăn khá chán.
Dở hơn sữa chua hộp dalatmilk nữa. Sẽ không quay lại.
- không gian : nhỏ hẹp ngồi đc chừng 7-8 người
- decor xấu , ko thoải mái dù thuê đc cái mặt bằng ngay quận 1 .
- đồ ăn : chưa ăn và cũng ko còn tính thử
- Quan trọng nhất là thái độ nhận viên ạ , “ HÃM” là tính từ đúng để diễn tả cách cư xử của nvien với khách. Vì mình đi 2 người nhưng vừa ăn no nên kêu 1 schua + 1 bánh tráng, và cái mình nhận đc là màn liếc khách ná thở :)) tệ thật