Quán này nằm trên mặt đường phố Lò Đúc luôn, dễ tìm lắm nhé! Gọi là quán nhưng mình sẽ ngồi ngoài vỉa hè, như mấy chỗ trà chanh chém gió vậy:))
Menu quán cũng phong phú, có nhiều loại kem ly, kem xôi,...mà nhiều vị lắm, sữa chua, mẹt ăn vặt,... Mình mới đến đây 1 lần, gọi kem ly vani ốc quế, chỉ có 12k mà ăn khá ngon, ly kem cũng nhiều. Đây là 1 chỗ ăn vặt khá lý tưởng cho học sinh sinh viên và mình sẽ còn quay lại nhé!
#ReviewbyHoangKieuLinh
Con em mình giới thiệu nói trên mạng mọi ng bảo ngon lắm, đi ăn thử.
Oke. Mới vào hào hứng lắm, 2 đứa chọn đồ. Vào tận nơi gọi, VÀO TẬN NƠI chứ k phải gọi NV ra nhé. Nhưng mà thái độ cái bà chủ quán đeo kính đúng kiểu mẹ thiên hạ :)) hình như giàu rồi k cần tiền nữa hay sao ý. Mặt câng câng lên như kiểu ăn thì ăn, k ăn thì biến
Đến lúc đồ ra, thấy vọng vô cùng, oder 1 đằng hàng ra 1 nẻo, chán thật sự. Thôi thì cố gắng ăn cho đỡ phí.
Ngồi được 10p, có 2 chị dùng sữa chua xong chê sữa chua bị chua quá, như lên men rượu.
Nhưng vào nói vs chủ quán thì bát sữa chua bị hất toẹt vào thùng rác và thái độ lại với KH.
Đùa. Thật sự chưa bao giờ đi ăn kem mà mình mất hứng như này
Nên đổi tên quán thành quán mẹ thiên hạ đi ạ.
Argg đúng là không gì khó đoán bằng thời tiết Hà Nội, mới hôm qua lạnh hôm nay đã nắng chang chang ))) Thời tiết này mà làm một cốc kem bơ mát lạnh thì còn gì bằng nhỉ ?? Kem bơ ở đây không phải kem vị bơ mà là bơ xay nhuyễn ăn cùng kem và dừa khô. Mình lại thích như thế này vì sẽ thấy rõ được vị ngậy của bơ hơn. Mỗi tội bơ xay ở đây hơi bị ngọt quá nếu ăn riêng, trộn lên cùng kem sẽ đỡ hơn.
???? Kem bơ Ông già tóc bạc 31 Lò Đúc, Hà Nội
???? 20k/cốc
Mình với bạn mình đi ra quán sau khi học xong. Bọn mình gọi 1 chè matcha và 1 sữa chua mít. Caramel của mình thì cứ bột bột ăn kĩ còn thấy nó chua, còn sữa chua của bạn mình thì chua kiểu bị hỏng r ý ạ. Lúc bê chè ra nv còn k cho mình thìa bọn mình phải tự ra xin a ý còn đưa mỗi 1 cái bạn mình phải ra xin tiếp. Bọn mình ngồi ăn mà cứ bị mấy a nv quán nhìn nhìn, rất khó chịu. Ăn xong bạn mình ra tính tiền hỏi tổng tiền rất lễ phép với cô thu tiền ngồi đấy( chắc chủ quán) thì cô ấy nói mỗi với bọn mình “35” mình cũng chẳng nghĩ gì nhưng đấy có phải thái độ cần có đối với dịch vụ bh k ạ. Bạn mình vừa thanh toán xong mình còn chưa kịp đứng lên thì a nv ở đấy đã ra vứt hết giấy bọn mình vừa dùng xong xuống đất r bê mâm vào thế là đuổi khách ạ? Trong khi mình để ý các bàn xung quanh k như thế
hay thấy bọn mình là học sinh nên phân biệt ạ. Mình và bạn mình sau khi ăn xong đều đau bụng mình khẳng định là trước khi ăn chè chúng mình chưa ăn gì cả. Mất tiền ăn còn bị thái độ thất vọng thật sự
Treo đầu dê bán thịt chó!
Mình gọi sữa chua dẻo về, trên mạng Now thì là hình ảnh sữa chua cắt miếng nhìn ngon lành, gọi về thì toàn cốc nhựa có tí sữa chua, ăn toàn đá, không hiểu có phải sử dụng đồ hết hạn để làm không. Mọi người đừng gọi về ăn kẻo tiền mất mà ko dám ăn vì sợ hại người!
Lâu lâu rồi không ra đây ăn kem. Vào thì nhân viên mặt cứ câng câng lên, gọi 5-6 lượt không thèm trả lời. Đến lúc gằn giọng thì mới quay ra! Nhận order thì k thèm nghe kỹ, mặt lúc nào cũng vênh ngược lên. Đến lúc mang đồ ra thì sai tùm lum. Gọi caramen hoa quả thì mang ra kem hoa quả, gọi kem trà xanh thì mang ra kem vani??? Chắc chả bao h muốn quay lại
Hnay mình có đặt mua 3 chè bơ phô mai và 3 chè mít,mọi thứ rất bth cho đến khi em mình ăn phải 1 cốc chè bơ bị HỎNG. Miếng caramel bị chua,đổi hẳn màu nvay mà vẫn bán cho khách đc? Mọi khi vẫn ăn ở đây nhưng đây sẽ là lần cuối cùng.Sẽ không baoh quay lại
Đặt hàng qua Grabfood, đặt ship 20 cốc chỉ nhận đc 19 cốc ( bao gồm 3 cốc vỡ nát bét), gọi cửa hàng phàn nàn chối bỏ trách nhiệm. Chè không ngon như review, cốc thì bị chua, cốc thì nhạt toẹt, không bao giờ quay lại. 1 sao !!!!!
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Gọi sữa chua và chè về văn phòng ăn thử cho gần, nhưng nhận sữa chua như thế này đây:
- Thì siêu bẩn, k có cái nào dùng đc
- Sữa chua: toàn vị phẩm màu, để lâu, có hẳn 3 con kiến trong cốc k biết từ bao giờ???
- Chè, caramen: không có cốc nào như hình ảnh trên menu. Chè khúc bạch ở đây chắc độc nhất vô nhị, k có tý khúc bạch nào, lèo tèo trân châu, long nhãn, dừa khô.
NÓI CHUNG K HIỂU SAO MỘT QUÁN CHÈ THẾ NÀY MÀ CŨNG TỒN TẠI ĐC TRÊN FOODY VÀ DELIVERY NOW, THẬM CHÍ LÀ GẮN MÁC VERIFIED???