Chè quá ngọt, mùi nước cốt dừa và đường hoá học đã át hết mọi vị. Thạch bơ ăn ko biết nó là j nữa. Quá dở.
Đến cả thạch dừa ăn cũng ko ra j. Mặn mặn, mà lại nhạt nhạt, chả có chút mùi dừa.
Ăn 1 lần và ko có lần thứ 2.
Sữa Chua Ông Già Tóc Bạc - Xã Đan
Phải nói là quán ăn vặt siêu siêu rẻ luôn ấy ạ ????
Menu thì đa dạng đủ loại từ sưac chua, chè, thạch, met án vặt đủ món ... ăn chán ăn chê vẫn chưa hết 100k cho hai ng :)) thât sư luôn ấy ak! Ko hề chém gió đâu nha ????
Sữa chua thạch lưu trân châu ăn ổn phết, tất nhiên ko thể so dc vs những hàng nổi khác nhưng gần nhà ma giá rẻ thi vân luôn la lưa chọn số 1 khi thèm ????
???? Mình ngồi đây khá nhiều nhưng ít viết review. Quán buổi tối mùa hè thì đông lắm, cách ra vào nườm nượp. Khu vực này bây giờ hai bên cũng mở ra hai quán nhưng quán này là quán gốc. Có quán bên cạnh mở sau nhưng cũng đông và chỗ ngồi thoải mái hơn.
???? Món ưa thích của bọn mình ở đây là kem đĩa 5 vị 35k. Thử được nhiều vị kem mà vừa no cho 2 người. Mình đã thử qua chè và thạch ở đây nhưng phải nói thậy là không ngon bằng các quán chuyên chè. Giá thì bình dân.
Mình và hội bạn đang đi đường, đi qua đúng lúc đói khát thì tiện vào làm bát xem thế nào.
Quán khá vắng mặc dù thường thì thời gian buổi tối, lại còn cuối tuần khá đông nên chắc vì thế có một***bán hàng thôi.
Nhìn menu thì nói thật là cũng ko biết gọi gì vì quá ư là nhiều món :))) thấy có bơ nghe có vẻ ngon nên mỗi đứa gọi một bát kèm các topping khác nhau.
Ăn thì khách quan không phải là chán, nhưng cũng ko phải là ngon ấy :))) có ai hiểu cảm giác đấy ko
Ăn đúng kiểu cho đỡ khát :))))))
Thế nên mình recommend các bạn có thể thử đồ tráng miệng hàng khác để thấy ngon hơn, nếu lỡ hoặc ko còn hàng khác thì thôi vào đây cũng dc :)))
Mình vừa mua 3 cốc chữa chua. 2 cốc caramen vời sữa chua hoa quả. Sữa chua thì chua như tranh vắt. Sữa chua hoa quả. Hoa quả thì ôi. Caramen thì bt. Nch chịu. K có lần sau
Hnay mình có đặt 4 cốc sữa chua mít. Nhận được cốc schua đã thấy không ổn. Phần ăn chỉ được đến nửa cốc, thạch lá nếp màu xỉn xỉn như là để lâu rồi vậy. Sữa chua thì chua không thể nào tả được, chua như vắt chanh vào ý. Mình ăn hết mít rồi cố ăn sữa chua mà không thể nào nuốt nổi nên bỏ luôn cả cốc như ảnh...
Sữa chua Ông Già Tóc Bạc hẳn không còn xa lạ với các bạn có tâm hồn ăn uống, mình cũng không ngoại lệ. Đồ ăn/uống ở đây khá ngon nhưng có lẽ CHÈ là một ngoại lệ. Ấn tượng đầu tiên khi xem menu quán: khá nhiều món để gọi với giá tương đối rẻ. Tại sao vậy? Hôm nay mình có đặt thử 2 phần sữa chua nếp cẩm và 1 phần thái sầu riêng qua now và kết quả hơi thất vọng. Đầu tiên, sữa chua nếp cẩm nhìn bên ngoài thì cũng k có gì khác lạ, nhưng bên trong là cả 1 biển nước đá, sữa chua k đặc như các bạn hay ăn đâu, loãng như sữa chua uống, chính xác thì nó giống như bạn đổ sữa chua nếp cẩm vào một cốc nước đá đã tan hết, vị k có gì nổi bật. Tiếp theo chè thái sầu riêng, nếu bạn nào đã từng ăn chè thái sầu riêng ở những địa điểm khác rồi thì nhìn cốc chè nhận được sẽ thấy nó thực sự khác, khác về cả hình thức và mùi vị (mặc dù mùi sầu riêng rất nhiều). Lý do mình đặt mua ở đây cũng đơn giản thôi: gần và có món cần gọi. Các bạn định gọi đồ ở đây thì nên cân nhắc nhé!!!
Mình đặt cho nhiều người mà không phân biệt nổi các món, đồ không đúng như hình ảnh, tên gọi, chất lượng quá kém. Đây là lần đầu mình quá thất vọng khi đặt trên foody :( Tạm biệt và không bao giờ gặp lại!