Đang lòng vòng ngoài đường thấy nóng nực quá thế là bạn chỉ cho vào đây. Quán ở trong hẻm, mình lại không có hay đi ở khu này nên tìm đường hơi mệt. Menu ở quán siêu đa dạng luôn, đủ hương vị hết. Mình gọi Đác Đào và Nếp Đác Đào, 2 ly khác nhau là 1 ly có nếp 1 ly không nếp thôi. Nếp ở đây dẻo, bùi, không nồng vị rượu lắm nên mình rất thích vì mình không chịu được vị rượu nồng quá. Hạt đác rim ngọt vừa nhưng mà hơi bị mềm. Nchung ăn khá ổn nha.
Tên quán cũ là Hoàng Hạ, ngày xưa quán bán ở cuối đường NKKN và đại lộ Đông Tây, chỉ là xe bán vỉa hè thôi nhưng cực kỳ ngon. Chị chủ quán là ng Hà Nội, bán vui vẻ và nhiệt tình lắm. Sữa chua do chị làm rất ngon, nếp cẩm dẻo, các món mix với nhiều loại trái cây rất ngon????????. Đặc biệt là quán của món hạt đác, sữa chua nếp cẩm với hạt đác và thêm các loại mứt rất ngon và thơm, mình cực kỳ thích phúc bồn tử với đào luôn. Tới quán ăn, không quan tâm bạn ăn bao nhiêu ly, quán luôn mang hướng dương ra cho bạn, có thể xin thêm luôn(free).
Bẵng đi 1 thời gian chị nghỉ bán thì mình thấy thông báo bán lại tại địa chỉ này trên đường D2. Quán bán trong nhà nhưng có sân ngồi cũng thoải mái lắm. Menu của quán vẫn vậy có điều sữa chua và nếp không còn ngon như xưa nữa nhưng vẫn ổn. Mình có ghé tới mấy lần nhưng không còn gặp chị chủ nữa và quán cũng đổi tên là Friend Zone luôn. Bây giờ ghé ăn phải xin dĩa hướng dương mặc dù trong menu vẫn để free nhưng mấy bạn nv không chủ động mang ra đâu :(
Thề ăn sữa chua nếp cẩm ở đây xong ăn mấy loại khác không thể nào so bằng luôn. Sữa chua dù có ít hôm ủ hơi chua quá nhưng cũng không thành vấn đề, 10 lần thỳ vẫn được 9 lần ngon. Nếp cẩm ngon, đác ngon, sữa chua ngon, giá rẻ hơn order qua Now nhiều. Mình thích vị việt quất, lần nào cũng kêu nếp việt quất ???????? quán rất sinh viên, thoải mái, địa chỉ xẹt xẹt chứ kiếm rất dễ.
Mỗi lần qua là thấy con chó trong quán lớn hơn 1 chút. Ăn từ hồi thấy nó nhỏ nhỏ giờ nó như con lợn con luôn ???? cứ ăn là đăng story IG quán hoài, tới nỗi tụi bạn tưởng đâu làm bên quán này ))))
Mình thích ăn sữa chua nếp cẩm ở đây lắm. Một ly ăn no quá chừng, hạt đác dẻo dẻo bùi bùi rất ngon, nhưng mà mình ko thích cho rượu vào lắm~ ăn ko quen. Thích địa điểm này lắm ????????????, địa chỉ hơi khó tìm một chút, chạy vào D2 gặp ngã tư quẹo phải sau đó gặp một ngã rẽ bên tay phải thì quẹo vào là thấy quán. Không gian quán hơi nhỏ , mình mua đem về thôi, mình thích ăn vị việt quất~ chua chua ngọt ngọt