Đây là quán sữa chua nhỏ nhỏ thôi mà đông khách phết. Lần đầu tiên t được chị dẫn đi ăn sau đó nghiện luôn ????. Quán này được biết đến nhiều vì cốc sữa chua này nè. Chính hiệu sữa chua nhà làm ngon như mẹ lam Sc sánh mịn chua dịu, ngọt vừa đủ. Mỗi tội thỉnh thoảng ăn phải cốc có dăm đá nên t ko thích lắm. Quẩy đùi gà be bé, ăn hơi dai chống chỉ định cho những đứa đau răng nhé. Còn về giá cả thì siêu rẻ luôn
3k/cốc sữa chua
1k/quẩy đùi gà
Ngoài ra ở đây còn có mấy món khác như viên chiên, nem chua rán,... hay mấy gói bim bim hxua mình hay ăn ý
- Quán rất dễ tìm, có vỉa hè rộng rãi để xe thoải mái nhá!
- Mình ngồi bên trong nhà. Quán này toàn HSSV và người dân quanh khu Hà Đông này tới ăn thuii, rất đông lun ấy!
- Bánh quẩy đùi gà thì gọi theo đĩa, hình như 10k/1 đĩa (10c) thì fai. Quẩy đùi gà ở nhiều nơi bán nên mình thấy ăn cũng được. Nhưng điều ấn tượng nhất với mình thì là sữa chua nhé! Sữa chua tự làm, cứng như kem mà giống các túi sữa chua ngxua hay ddc ăn. Mình thấy ngon lắm. Ăn quẩy 1 miếng, sữa chua 1 miếng mới gọi là ngon. Mà sữa chua đóng theo hộp (bán rẻ hơn trên Now - hình như chỉ có 3k/1 cốc thui)
Ngoài ra bọn mình còn gọi cả Nem chua rán nhg Nem k đặc sắc lắm!
Quán này chắc bannj nào ở khu Hà Đông cũng biết, quán quá lâu đời rồi. Quán nằm ở khu phố yên tĩnh, gần trường tiểu học Đoàn Kết.
Quán nhỏ chỉ vài ba bàn để ngồi thôi.
Chất lượng sữa chua với đùi gà khác trước lắm, theo chiều hướng tiêu cực. Đùi gà thì bé hơn mà còn bị ỉu, sữa chua thì nhiều đá mà ko thơm thơm như trước. Giá thì 3k/hộp sữa chua, đùi gà thì mình ko nhớ rõ lắm. Nói chung ăn mấy thứ này thì rẻ thôi, 50k ăn tẹt bô ấy chứ nên đi ăn ko cần lo lắng giá cả gì cả, ăn cho vui miệng, ăn để nhớ về tuổi thơ.
<3 vị trí: quẩy đùi gà k giống đùi gà lắm )) nghe mấy bạn bảo nổi tiếng khu này. nằm ngay trên khu bế văn đàn thiên đường ăn vặt
<3 không gian: chỉ vừa đủ để ăn vặt vặt, vài bàn thôi, ngồi nhìn ra đoạn đường khúc cua ra đường lớn.
<3 nhân viên: rất nhanh nhẹn
<3 chất lượng: quẩy mình thấy thường quá, hơi dai. chưa có gì bất ngờ cả. sữa chua khá ngon, mịn k quá ngọt.
<3 giá cả khá rẻ, hợp với kiểu ăn vặt như thế này.
nếu quay lại sẽ ăn sữa chua
Nói quán này độc nhất vô nhị không sai bởi đây là quán ăn vặt mà các bạn trẻ Hà Đông hầu như ai cũng biết và thương xuyên lui tới. Quán mở phải đến chục năm r.
Điểm đặc biệt hơn cả là món "sữa chua đùi gà" sữa chua quán tự làm, ăn kèm với quẩy đùi gà. Đơn giản vậy thôi nhưng hấp dẫn kì lạ bởi thực chất sữa chua ở đây không ngon đặc sắc, thậm chí có hôm có nhiều cố sữa chua có nhiều đá và cứng lắm, rồi quẩy đùi gà cũng bình thường, ăn dai dai, hơi ngòn ngọt, hôm nào ăn may thì ăn lúc quẩy mới ra lò vẫn nóng thì ngon hơn.
Quán nằm trong khu phố khá yên tĩnh vào buổi tối, còn lúc giờ tan học chiều của bọn trẻ con thì đông thôi rồi.
Ấn tượng là ông chủ quán, mặt chú cứ lúc nào cũng lừ lừ nhưng ko bao jo khó tính với khách, mọi thứ luôn ngăn nắp, gọn gàng
Giá cả: SIÊU RẺ suất mình ăn. quá đủ cho 1 chiều ăn vặt, ngồi cào sữa ăn lạnh buốt mà vẫn khoái! :D
Quán có nhiều món ăn khác nữa như nem chua, khoai tây, khoai lang chiên, ...đều ngon và rẻ
Quán nhỏ xinh nằm ngay mặt đường Bế Văn Đàn. Quand theo kiểu quán quà vặt cạnh trường tiểu học ấy. Mặc dù quán không rộng lắm nhưng được bày biện rất gọn gàng. Lúc mình vào có 3 em chắc tầm tiểu học cứ líu ra líu ríu y như mình ngày xưa cãi nhau chíu chít. Quán có bánh đùi gà quá là thân thuộc từ bé rồi ấy, 1 đĩa 8 miếng, 6k/đĩa. Sữa chua đá xốp mềm cốc be bé xinh xinh là 2.5k/cốc. Chú chủ quán cứ chầm chậm hiền hiền không nói gì mấy.
Nghe nói hàng này nổi tiếng ở khu Hà Đông lắm nè :))) Bánh đùi gà mặc dù đã được chiên nóng nhưng vẫn hơi ỉu một chút nên dai lắm nhai mãi mới xong ý. Tuy nhiên sữa chua thì ngon cực, sữa chua kiểu đá giống hồi bé mình hay được ăn ý. Vị sữa chua thơm, mềm và ngon lắm ngồi ăn cả buổi cũng được mất :)))) Tuy nhiên quán hơi nóng và chỗ ngồi gần chỗ chiên đồ nên mình có cảm giác hơi khó chịu nhé :(
Ăn ở đây từ hồi cấp 3. Chục năm rồi mà vẫn còn bị ghiền món này :3
Hồi trc còn có nhóm cạ cứng đi cùng mỗi khi đi học về đói đói thèm ăn cái gì đó. Giờ đi làm, lâu lâu mới có buổi tối ranh rang đi ăn món này. Đứa bạn mình ở Quảng Ngãi, lần nào ra cũng phải đi ăn ở đây cho bằng đc, chứ chả bao giờ chịu ngậm ngùi đi về ko đâu )) mặc dù bây giờ dường như hương vị và chất lượng ko còn đc như xưa nữa. bánh đùi gà toàn bị ỉu, dai nhách, cũng ko thơm mấy. Trc đây mỗi lần có khách thì ở đây mới chiên lên cho nóng giòn. Giờ nhân viên trẻ trẻ cứ thế bưng ra mà thái độ còn khó chịu, ko thân thiện gì hết
Quán này đã được mở hơn 10 năm rồi. Kể từ ngày bập bẹ lớp 1 lớp 2 đã được dẫn tới đây ăn thử lần đầu tiên. Hồi đầu giá mỗi cốc là 500vnd. Bây giờ sữa ít hơn xưa, và 3k/cốc chắc cũng k gọi là quá đắt so với loại sữa tươi tự làm này? Bạn có thể mua về với giá cao hơn chút và khi mang trả cốc sẽ đc hoàn tiền cược (1,5-2k/c).
Bác chủ quán đứng tuổi rồi nên ít nói và cũng ít xuất hiện. Nhân viên mỗi hai tháng đổi một lần nên khó đảm bảo thái độ phục vụ tốt hay k. Nhưng hầu hết là cư xử đúng mực, nhiệt tình. Có hai loại nem chua trong quán 3k và 5k. Loại 3k rất cứng nhưng dài còn 5k là nem thịt bạn thường thấy: nhỏ, ngắn, mềm. Tương ớt ở đây đc pha sẵn nên khó đảm bảo vệ sinh và thường được dùng chung nhau @@ Bánh đùi gà k phải tự làm mà nhập từ một cơ sở chuyên dụng nhưng có thể đảm bảo về chất lượng vì chưa ai ăn xong phải đi "giải quyết nỗi buồn" hết. Chúc bạn ngon miệng!
Bị crush món này từ đợt bé , tính ra đã được gần chục năm rồi . Sữa chu ngon quá trời luôn , nem chu thì vẫn rất hợp miệng cộng thêm bánh đùi gà vừa ngon vừa ngậy . Mà giá cả lại rẻ so vs chất lượng quá nha