Sữa chua hộp và thạch agar luôn là món quen thuộc với tuổi thơ và quán ở Lương Khánh Thiện là địa điểm yêu thích của mình. Quán giản dị có chỗ ngồi rộng, thoáng mát. Mình hay ănmaays món truyền thống là sữa chua vs thạch agar. Sữa chua hộp tự làm ăn ngon 1 hộp bé bé chỉ có 6k hay 7k thôi, ăn tẹt bô, mùa hè mà ăn giải khát thì tuyệt luôn. Thạch agar nhạt nhạt nhg đc dưới thêm 1 lớp sữa ông thọ ăn mát mát chỉ có 5k 1 đĩa. Bác bán hàng vui vẻ thân thiện
Đây chắc là 1 Quán sữa chua huyền thoại với nhiều bạn????
???? Địa điểm: Quán ngay trên mặt đường Lương Khánh Thiện, mặt bằng lớn , tuy nhiên biển hiệu không rõ lắm nên vừa đi vừa phải để ý. Không gian đơn giản, sạch sẽ thoáng mát.
????Đồ ăn: Mấy cái ăn vặt kiểu như sữa chua học sinh thì ở đây khỏi phải nói. Mình hay gọi mấy thứ truyền thống : sữa chua hộp, chữa chua cốc, với thạch agar.
Sữa chua hộp rất ngon, không bị đá mà mềm , dẻo. Chắc phait ăn đến vài hộp mới đủ.
Thạch agar giòn, ngon phủ trên là 1 lớp sữa đặc.
Ngoài ra còn có mấy món như sữa chua mít, kem xôi...abcd
????Giá cả: Bình dân hợp lý
????Phục vụ: Chắc do mở lâu rồi nên bán hàng là các bác lớn tuổi cơ mà rất vui tính và nhiệt tình.
10 điểm cho quán. Mình sẽ quay lain thường xuyên.
Sữa chua thạch agar lương khánh thiện khá quen thuộc với tụi học sinh chúng mình ngày xưa. Thực ra đồ ở đây không có gì đặc biệt nhưng lại vẫn làm người ta nhớ có lẽ bởi sự giản đơn của nó.
Thạch agar làm đúng độ không quá mềm giữ được độ giòn hòa cùng sữa đặc ăn thanh mát.
Sữa chua hộp ở đâu khá lắm mình có thể ăn 3 đến 5 hộp mà không ngán.
Ngoài ra có loại sữa chua cốc là loại mềm hơn sữa chua hộp.
Mấy món ấy giá dao động từ 5 đến 10k thôi.
Bác bán hàng vui tính nhiệt tình lắm.
Trỏ về tuổi thơ cái thời bé týd đi học về chỉ cần có hộp sữa chua cạo cạo là hết ý tuoie cười như vớ đc vàng mười
quán nằm trong list những quán ăn thâm niên cùng tháng năm dễ gây thầm thương trộm nhớ của bao gười và đặc biệt là con bé
mỗi lần qua đây ăn chơi cũng phải 5 hộp sữa chua cạo cạo, ăn no thì làm bát sữa cua mít chè hay tý nem, hộp sữa chua nhỏ vậy mà có võ phết á, thơm nhon vô cùng, ngoài ra thạch găng hay thạch flan ở đây cũng ngon hết ý nữa , giá ở đâu cũng chẳng quá cao tầm 10k đến 20k 1 món là cùng rẻ quá trời rẻ
????Agar Sữa chua - 40 Lương Khánh Thiện
Hồi xưa bạn bè suốt ngày rủ nhau qua đây ăn agar , hồi đấy ăn ngon lắm . Nhưng giờ thì thấy không ngon bằng lúc trước rồi , có thể không phải do món đó giờ làm k ngon mà là do mình lớn rồi , ăn lại không còn hương vị như trước nữa . Sữa chua thì ăn bt,mình thấy vinamilk ngon hơn .
$ Agar 5k/đĩa
Sữa chua 10k/cốc
Một trong những quán ăn mà mình đã đến rất nhiều lần khi về Hải Phòng. Quán nằm trên đường Lương Khánh Thiện mặt tiền khá rộng và lúc nào cũng đông nghịt đặc biệt là buổi tối. Ở đây thì rất đơn giản thôi Chỉ có sữa chua đá hoặc sữa chua mềm handmade một điều rất khó kiếm ngày nay ở thành phố lớn. Ngoài ra còn có thêm rất nhiều những món như sữa chua mít sữa chua nếp cẩm caramen hay thạch agar, thạch dừa. Các món khá rẻ mình đi Chưa Bao Giờ ăn đến trên 100 nghìn.
Hũ sữa chua bây giờ to hơn chút nhưng giá khá đắt, tận 10k/hũ. Thạch agar 5k/c, nem 30k/đĩa. Thạch giờ cắt kiểu miếng vuông chứ k cắt tam giác như trước :v nem ăn cũng ổn, k quá tệ, k quá ngon như nem Chu Văn An.
Sữa chua vẫn giữ vững phong độ, cứng vừa đủ, may mắn mình ăn mấy lần gần nhau đều k hũ nào bị đá, hơi ngọt chứ k quá chua như ở Đình Đông. Mình thích ăn sữa chua cứng như này chứ k thích sữa chua mềm & chua quá.
Buổi tối quán rất đông, ngồi kín vỉa hè. Ngồi ngoài thì hơi tối tăm 1 tí nhưng thoáng hơn trong nhà.
- quán sữa chua lâu đời có khi hơn cả tuổi của mình ý, nằm ngay mặt phố lương khánh thiện, nhà mặt tiền rộng rãi dễ nhìn thấy
- có sữa chua cốc là sc mềm , sc hộp là sc cứng, thạch agar, có thêm schua dầm dừa, thạch dừa nha. Quán có cả đồ ăn vặt như viên chiên hay bimbim bò khô đủ cả
- lúc nào cũng tấp nập khách, buổi tối đông ngồi ra ngoài vỉa hè
- chỗ để xe rộng và có ng trông nha
- chủ quán là 2 ông bà lớn tuổi nhg phục vụ nhanh nhẹn lắm