Không gian mới cho dân văn phòng quanh đây, đa dạng hơn trà đá hướng dương vỉa hè mà giá bình dân phết, đồ 10k đến 25k hay sao ấy. Có cả đồ ăn vặt linh tinh. Quán còn xịn có cả điều hoà hợp với mùa hè nóng nực này. Đồ uống bình dân nên không yêu cầu cao quá, sữa chua ngon mà hơi chảy, mình lại k thích dừa khô vì nó ngọt át vị sữa chua vs matcha các thứ các thứ. Chủ là anh trẻ trẻ cũng thân thiện, cứ hỏi có cần gì không rồi còn mời thử cả vị mới :))))
Mình hay ăn sữa trân châu hạ long, hôm nay ăn thử ở đây thấy vị khá giống, ăn cũng ngon. Mình order 1 sữa vị matcha và socola. Vị ngọt chua vừa, ăn khá ok. Có thêm topping thạch và trân trâu sẵn ko phải order thêm. Cơ mà sữa chua chảy hơi nhanh chắc do trời nóng.
Quán cũng hơi khuất. Cho 5* khuyến khích.