Quán sữa lâu đời và có tên tuổi dọc con đường này lâu lắm rồi ấy chứ. Quán bán từ 3h chiều đến tối muộn, chú chủ quán vui vẻ dễ chịu lắm. Các phụ huynh đi làm về cũng chở con ghé lại mua về rất nhiều. Giá lại rẻ mà nhiều sự lựa chọn nữa chứ :).
Mình gọi 2 ly sữa đậu xanh, hai dĩa bánh bò bánh tiêu và ăn thêm 1 cái bánh batiso. Tổng cộng có 37k mà no căng cho bữa tối của 2 người hí hí.
sữa chỗ này có tuổi đời khá lâu
8x,7x hình như cũng biết đến quán này
sữa ở đây khá là ngon luôn, sữa nấu đặc, đậm đà & pha cũng khá đầy
có món sữa đánh cùng với trứng gà, thơm thơm béo béo, nên uống lúc còn nóng vì để nguội hơi tanh
sữa đậu có đá có ít thạch sương sá ăn cũng vui miệng
bánh ở đây hết khá sớm, có tiêu dừa patiso các kiểu, bánh cũng ok
lâu lâu thèm thèm ghé chỗ này cũng ok
giá tầm 6,7k gì đó
???? Follow IG của mình để xem thêm nhiêgu địa điểm ăn uống ở Đà Nẵng nhé @jenlynguyen_fnd
Hôm đó Jenly đến trễ nên quán hết bánh tiêu và bánh bao nên Jenly vẫn chưa thử bánh bao và bánh tiêu ở đây nhưng nghe mọi người nói rất là ngon nha.
Quán có từ rất lâu rồi, thế hệ 8x vẫn còn nhiều người là khách ruột của quán đó nha.
___
????Sữa hột gà
Sữa hột gà ở đây là sữa đậu nành đánh với trứng gà, thơm thơm, béo ngậy, uống nóng siêu ngon nha các bạn.
___
????Các loại bánh
Nhìn chung, bánh ở đây rất ngon, làm vừa miệng. Bánh ở đây làm chất lượng lắm nha. Ăn mỗi thứ 1 cái là đủ no rồi ???? tối tối không biết ăn gì ghé qua đây ăn là chuẩn bài nè, vừa rẻ vừa chắc dạ.
___
???? Không gian quán trong nhà hơi nhỏ. Chỉ kê khoảng 4 cái bàn. Hôm nào trời không mưa có thể ra ngoài vỉa hè ngồi vừa ăn vừa ngắm đường phố.
___
???? Nhân viên nhanh nhen thân thiện, nhiệt tình. Thường xuyên vệ sinh quầy bán nên Jenly khá yên tâm khi ăn ở đây.
Thành quán ruột của mình luôn rồi. Lần này quyết tâm k sợ béo thử ăn bánh ở đây, ăn 1 cái bánh patiso, hai bánh bơ, một bánh bò, hai li sữa hết 27k. Mà no mà ngon mà quâ tuyệt luôn. Sữa đậu nành đá có thêm xoa xoa nữa, sữa đậu xanh nóng cũng ngon khá là thích. Quán phục vụ nhanh dù quán khá đông khách, chỗ để xe rộng rãi thoải mái. Có trong nhà và ngoài trời, ngồi ngoài thì thoáng và ok hơn trong nhà, trong nhà hơi tối tối một chút nên không thích lắm.
Lâu lâu đổi gió tí, quán đông khách cực kì hầu như là mua đem về. Ở đây còn có bán bánh bơ nữa kia và khá là ngon đấy. Mình ngồi gần chỗ quầy nên thấy bán khá là sạch sẽ, chăm chút cho nồi bánh bao cực kì, thấy bánh cũng hấp dẫn mà do no quá chưa ăn được.
Bánh tiêu quá đặc ruột lai ko có mè, bánh bò cứng ko thơm ko dậy mùi, sữa đậu xanh đậu nành giống như là còn sót lại cho mình uống, bánh pateso thì vỏ bánh dày quá nhân toàn bột , nói chung không ngon toàn tập !!!!
Hỏi chú chủ quán thì thấy bảo là quán chú bán được 27 năm rồi đó nha, nên về độ ngon thì vẫn cứ là OK. Một ly sữa bình thường ở đây có giá tầm 10k. Có thể sẽ có người nói ôi sữa mà 10k một ly, mắc quá vại, nhưng phải nói thiệt là tiền nào của đó nha mấy bạn, mình thì từ khi uống ở đây thì không uống đc sữa chỗ khác luôn ấy. Sữa thơm, béo mà còn đậm đà nữa. Không gian quá tuy nhỏ cơ mà đậm chất vin tẹt nhé, còn có mấy bài nhạc xưa xưa nữa. Bánh thì khỏi nói luôn, có khá nhiều loại tha hồ mà chọn, cơ mà cứ phải đến sớm ấy, không thì lại hết bánh mất.
Mình không biết có thối tiền lộn hay không. Mà đứa em trai mình học lớp 5 đi mua hai bịch sữa như vậy mà bán nớ 20k 2 bịch, 1 bịch tới 10k. Làm ăn chi lạ vậy.... con nít mua mà như vậy làm sao có uy tín.