Mọi hôm mình thèm bánh ướt hay bánh cuốn là sẽ ăn ở chỗ quen bên đường Âu Dương Lân. Nay có dịp đi ngang Tạ Quang Bửu và thấy tiệm bánh ướt này cũng khá lâu rồi nên ghé lại mua.
Thứ nhất về thái độ của người bán không tốt. Bán buôn mà làm như người ta ĐI XIN vậy đó.
Thứ hai về bánh ướt có phần khá nhão và không được nóng. Lại thêm cái là để trong hộp xốp không biết từ bao giờ lại lấy bán cho mình. Thật sự không thích điều này.
Thứ ba, bán cũng đâu có rẻ gì so với chỗ mình đã ăn quen đâu. Chả thì chắc cho được 2 lát, còn lại là rau và bánh. Xin thêm chút ớt cũng tỏ thái độ nữa.
Sẽ không quay lại để ăn ở chỗ này!