Tiệm chỉ bán bánh su thôi, bánh su cũng chỉ 1 nhân vani, không nhiều lựa chọn như mấy tiệm khác có matcha, socola, phomai... Nhưng kem rất ngon, béo và nhạt vừa, lâu ngày ăn lại thấy chất lượng hơn hẳn lúc mới mở. Ăn lạnh mới ngon nha.
Hộp 10 cái 30k, hộp 5 cái 15k
Nhân viên cực thân thiện và vui vẻ, cảm tình với cách bán hàng ở đây ????
Mình ăn nhiều tiệm ở Sg rồi vẫn quay lại tiệm này, bán 1 nhân thôi mà rất ngon, đợt rồi về quê mua 5 hộp về cho ba mẹ ăn cũng khen. À mua 5 hộp lớn được tặng 5 cái nha. Su que ăn trong 2 ngày thôi nên mình ko mua nhiều, chứ bánh ngon lắm, mua 10 hộp ăn cũng hết hihi
Anh chủ dễ thương, bán vui vẻ.
không gian: nhỏ xí à, chỉ có mỗi tủ lạnh để giữ lạnh bánh thôi. chị chủ tiệm dễ thương
Giá: 30k/ hộp 10 cái
Chỉ có 1 nhân vani thôi nên ko có sự lựa chọn.
Kem ngon, vị vừa ăn nên mình cũng hay ghé mua, có giao hàng tận nơi nữa hen
• Quán mở cũng rất lâu rồi. Từ hồi mình mới vào lớp 9 mà nay mình cũng lên 11 rồiiii. Hồi đó ăn cả mấy cái liên tục cũng không ngán. Su nhìn đầy đặn, nhân đầy ụ thơm mùi sữa. Lúc để lạnh cắn một cái phê lắm hihi. Hồi đó có đợt mê su kem đi nhiều chỗ ăn nhưng thích mỗi chỗ này. Hồi mới ra nước rong biển đỏ chú bán cũng giới thiệu niềm nở, nước rong biển pha vừa kh loãng lại ngọt thanh. Từng 1 thời thích là thế nhưng nay lại thất vọng. Vỏ su nở không đều, nhân ít hẳn. Đặc biệt là nước rong biển đỏ loãng hẳn ra, không còn cái cảm giác như xưa nữa /_\
• Tiệm su kem là một cửa tiệm bé nằm cạnh tiệm thuốc tây Bảo Vy và gần chợ Lê Văn Thọ. Chú chủ thì thân thiện đy lắm
Hơi thất vọng bnhs su que ở đây vì vỏ bánh có nhiều bột còn kem bên trong thì qá là ít , giông như để lại qa ngày, nhân viên thì vui vẻ nhiệt tình, có lẽ lần sau mình sẽ dùng thử các lloại bánh khác ở đây