Nhìn chung thức uống cũng đc, giá cả xũng phải chăng. Đặc biệt buổi tối còn có chiếu phim, không gian rộng rãi mà đẹp nữa. Chắc thích hợp cho mấy bạn thích selfile ^^ híhí
• Cả nhà mình đến MGarden uống cafe như mọi khi, lúc đón nhóc em đi học thêm về thì em mình thèm ăn bột chiên nên ghé mua rồi chạy về Mgarden. Đến lúc tính tiền thì thấy phụ thu 30k, mình mới hỏi thì nhận được câu trả lời "Do mang thức ăn ở ngoài vào nên phụ thu"... Rất bức xúc !
• Thứ nhất : MGarden có món đó mà mình không ăn lại đi mua ở ngoài vào thì phụ thu nghe còn có lý, đằng này trong quán không có mà phụ thu kiểu gì !?
• Thứ 2 : lúc khách hỏi lý do thì trả lời với giọng "siêu sao", ý mới là nhân viên thôi đó, là chủ chắc chêt hết !
• Thứ 3 : cách làm ăn như vậy là quá dở, mặc dù 30k không đáng nhưng mình dám chắc làm như vậy ai cũng sẽ cảm thấy khó chịu ! Chỉ có những người làm ăn buôn bán chỉ biết tính trước mắt, không biết tính cái hậu mới làm như thế. Một nhà hàng - khách sạn 3 sao có tiếng ở SG mà khi khách mang đồ ăn vào cũng còn chưa dám "hó hé". Bởi vậy quán đông nhất chắc cũng chưa đến 5 bàn...! Bỏ luôn quán này là vừa !
• Mấy tháng rồi mới ghé lại quán, hôm nay quán không bật nhạc vì quán nhậu kế bên chơi nhạc live, "ca sĩ" lên góp vui, vang đùng đùng mấy tiếng qua đây... Nhức cả đầu nhưng vì lỡ hẹn bạn nên chịu trận luôn !
• Nay quán trang trí thêm 1 số chỗ & làm được cái Menu đàng hoàng rồi. cuốn menu trước là tên mấy món thức uống được đánh văn bản, in ra giấy rồi kẹp lại với nhau, không vỏ, không bọc, không decor.
• Theo mình giá thức uống cao, vì quận 2 Nguyễn Thị Định thì cũng không phải khu giàu có... Mà giá bằng những quán nổi tiếng như City House, Nến... Và giá cao hơn cả Thịnh - một quán có đầu tư & đẹp ở Quận 2, gần đó. Một lý do nữa mà mình nói giá cao là vì chất lượng rất bình thường, bàn ghế cũng không phải sofa, phòng máy lạnh...
• Quán ở đường Nguyễn Thị Định, gần cầu Giồng Ông Tố, đuôi quán là giáp ven sông.
• Decor kiểu thơ mộng để chụp ảnh cưới, còn buổi tối thì không gian tối tăm, mờ ảo.
• Giá nước cao, giá chung là 40-50k/ ly, chất lượng bình thường.
• Phục vụ hiền, dễ thương nhưng không chuyên nghiệp
• Gia Đình mình có một "truyền thống", tối là cả nhà đi uống cafe với nhau rồi đi ăn hoặc đi ăn tối rồi cũng sẽ đi uống cafe. Uống vòng vòng riết chẳng biết uống quán nào, đi xa thì đường xá đông đúc thành ra nhiều lúc cũng lười.
• Cafe M Garden không ngon, giá cao, bàn ghế gỗ, không gian sân vườn - bờ sông... Đi để thay đổi không khí chứ không có gì cuốn hút lắm...!
Quán khá dễ tìm, nhân viên cực kỳ nhiệt tình chỉ đường đến ( gọi qua điện thoại ), lúc mình tới khoảng 4g chiều quán chưa có ai cả, chị nhân viên nhiệt tình chỉ chỗ nào chụp hình đẹp lun ^^
Chụp hơn 3 tiếng đồng hồ, quán khá vắng ( dù là thứ 7) nên chụp rất thoải mái ( ngồi tùm lum chỗ )
Có nhiều vị trí chụp rất đẹp, có cả studio chup áo cưới.
Nếu bạn mang máy cơ thì thu phí 50k./1h ( còn dt và máy bt thì free )^^
Giá nước cũng cỡ country house.
Hai chị em tớ chup gần 150 tấm ^^