Bữa đi dạo với nhỏ bạn tình cờ thấy quán cafe nhỏ xinh nên ghé vào
Quán có bán trà sữa thái, mình gọi trà xanh. Uống hơi ngọt
Chủ quán có giới thiệu món bánh mà quán tự làm nên sẵn ăn thử cho nóng.
Bánh nậm, bột lọc ăn khá ok. Nước mắm hơi nhạt xíu
Giá cả rẻ. Phục vụ nhiệt tình
Tối qua ở nhà hơi nóng và chán nên rủ vài đứa bạn ra đây ngồi uống cà phê hóng mát.
Quán nhỏ thôi, bàn ghế gỗ thấp, ghế được làm bằng mấy cái thùng sơn trang trí lại khá thú vị.
Mình gọi Lipton sữa, thấy quán có bán bánh lọc với bánh nậm nên gọi ngay 4 dĩa, 1 dĩa 22k gồm khoảng 3 cái bánh nậm, 3 bánh lọc. Bánh bột lọc dai dai, nước mắm hơi nhạt, bánh nậm ok hơn, mềm và nóng hổi.
Lipton sữa thì cũng bình thường như mọi chỗ cà phê khác, giá nước ở đây tầm 15-20k thôi.
Tụ tập ngồi tán dóc cũng vui heng