Vô quán order cafe mang về vs 1 phần cơm chiên ăn tại quán. Xin 1ly trà lúc order, còn nói thêm đang khát nước. Xong ra cafe vẫn chưa trà, lát cơm ra thì xin thêm trà vẫn ko có. Phải tới tận quầy mới xin được. Nguyên tắc cơ bản của phục vụ là khách tới phải có trà cho người ta lúc khách chờ. Nhân viên thì đông mà chỉ đứng nhìn, khách yêu cầu thì lơ đi. Cơm ra thì ko tương, ko khăn, ko gia vị. Hết nói nổi. Đồ ăn cũng có rẻ đâu
Nhân viên làm việc thật khó hiểu.
Ly trà cho t bằng giấy và ko châm trà lại. Bàn khác ly thủy tinh và châm trà thường xuyên.
T gọi thêm phần ăn trưa thì ko mang khăn và tăm. Bàn khác có đủ.
T cũng gọi 2 món chứ đâu có vào ngồi chùa. Cảm giác bị phân biệt đối xử nhưng t có gì khác với người khác. Thậm chí còn gọi nhiều hơn.
Phòng lạnh nhưng hút thuốc @_@
Không quay lại.
Cà Phê ngon, sạch, nhân viên nhiệt tình, chắc chắn quay lại nhiều lần.
Cà Phê ở đây không giống như The Coffee House hay Highland Coffee, mùi vị đậm đà, thanh đắng.
Không gian thoáng mát, tương đối yên tĩnh, nhạc nền nhẹ nhàng.
Thái độ nhân viên phục vụ rất chu đáo, nhiệt tình, thấy có sân khấu ở giữa quán nên chắc sẽ có nhạc sống ở đây.
Vị trí quán nằm trên con đường Hồng Hà không quá sầm uất, thích hợp cho ai muốn tìm một nơi thư giãn, có thể dẫn người yêu và gia đình đến đây vào mỗi cuối tuần.