Mình đến uống cafe vào khoảng 1h chiều.
Bạn mình gọi cafe. Mình gọi trà gừng nhưng hết trà gừng nên gọi nước gừng tươi.
Tổng bill 40k.
Quán xinh xắn, chủ dễ tính, không quá đông người.
Quán đã đổi tên thành Cong. Tối qua ra ngồi vì tiện có việc gần đó. Sữa chua đánh đá cacao lần đầu tiên thấy có kiểu cho cacao dạng siro vào. Không thấy ngon. Cafe thì là cafe có trộn phụ gia, ko phải cafe rang xay sạch. Quán đối diện cái bãi họ đang đập đi để xây gì đó nên bụi bặm và mùi hôi khó tả. Trèo lên tầng 2 ngồi cho đỡ mùi thì bụi bẩn và muỗi đốt. Nhân viên thì giống kiểu chưa bao h phải phục vụ khách hay sao ấy mà cứ như ngã cây. Nói chung chỉ đc cái địa điểm tiện ngồi, không gian có đầu tư decor, còn lại thì ko có gì ấn tượng để mà quay lại.